1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sắp đến mùa thu ruii!!! ai thích mùa thu nhỉ

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi langtuhoidau, 27/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu đá bóng mát, đá cả trận mà vẫn như chạy bon bon, chứ ko như mấy hôm nay, hix
    ... Long Biên và sông Hồng, kẹo chíp và chocolate, Nhạc Trịnh và Bống, nhà và cửa, ... và ...
  2. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    he he cả 4 mùa ở Hn đều đẹp.

    ALL FOR ONE-ONE FOR ALL


    Hãy cố gắng ngoan ngoan 1 chút nào
  3. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hey, dù 0 sinh vào mùa thu nhưng vẫn có 1 chữ THU trong cái tên của mình. Bố mẹ bảo la ... Thu bòn ... hehe .. dịch cái tên sang tiếng Pháp nghe lãng mạn chít đi được.
    Mình thích trời lạnh hơn trời nóng ... oẹp, vì sao thì bọn ấy bít rùi đấy (vì sao nhể )
    611212111211276 ​
  4. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    PT giống tớ,ko sinh vào mùa thu nhưng lại có chữ Thu trong tên của mình,hì...
    Mùa thu HN đẹp tuyệt!!!

    Chỉ có chúa mới biết..

  5. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    chẹp đang lói về mùa thu, các pác Nhợn lại cứ Đông với Hè hờ...muh các pác đừng đem món ăn ra bình loạn nhá ! Chậc...có ai đời so sánh giữa các mùa lại có so sánh đến ăn bao giờ đúng là chuồn Ỉn có khác
    Falling like a leaf, falling like a start. Finding a belief , falling where you are. Catch me, don't let me drop. Love me, don't ever stop!!!
  6. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Mùa THU và ĐÔNG. Hai mùa đẹp nhất. Trời lạnh làm người ta có nhiều ý nghĩ lãng mạn hơn, kĩ càng hơn bởi người ta thường trầm tư hơn vào mùa đông.
    Chứ mấy ngày hôm nay thì lúc nào cũng nghĩ làm sao cho khỏi nóng.... .
    Và nhất là chả hiểu sao dạo này mình không hứng thú lắm đến việc đi chơi lêu lổng , nên lại càng không khoái mùa hè. Được mỗi vụ đi bơi là sướng
    Cửa động
    Đầu non
    Đường lối cũ
    Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi
  7. langtuhoidau

    langtuhoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chuồng ỉn thì vẫn là chuồng ỉn, cái giề cũng liên quan đến nhậu nhẹt cả. Khekhe.
  8. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Mùa XUÂN là thích nhất.Bao nhiêu là xu.Tha hồ mà NHẬT 3.Cầm xu trong tay mà đi phi thì thích thật.Hic hic Xuân vừa rồi ............phi mất 7K
    Quanh đi quẩn lại thì mùa nào cũng đẹp.Mỗi mùa có 1 vẻ đẹp riêng.Được đi chơi với "bạn ý" thì mùa nào chẳng đẹp nhỉ TEAR nhẻ

    ALL FOR ONE-ONE FOR ALL


    Hãy cố gắng ngoan ngoan 1 chút nào

Chia sẻ trang này