Sắp được về rùi! Thế là sau gần1 năm, mình sắp đc về QN rùi hi hi. Vui quá, nhớ nhà quá đi mất^^ C3 TQT ui, chờ mình nhé, hí hí
Tiết canh bán ở chỗ nào hả bạn, cho nhau biết với, tiện cho biết giờ bán buổi tối luôn vì mình thấy quán ăn QN buổi tối hết hàng hơi sớm
Chẹp, mình thi chả bỉt mấy cái quán tiết canh đâu vì có bao h ăn nó đâu, hie hie. Chỉ nhớ mấy cái quán ram thịt nướng và bánh căng bò hit thôi, hi hi... Đi học xa nên nhớ nhà kinh khủng. HN hôm nay lạng 9 độ, hic hic. Kiểu này lên tàu cứ cáng xa HN xuôi về Qn có khi phải "lột" dần quấn áo cho đỡ nóng mất^^ (đùa tí các bác đừng có hiểu nhầm nha).