1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sắp giáng sinh roài nên tặng gi`

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lv2510, 19/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lv2510

    lv2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    sắp giáng sinh roài nên tặng gi`

    tặng cho người mình đang cưa ý.các bác giúp em cái nhỉ.hehe.em xin hậu tạ.
  2. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn của tôi (một người cần được quan tâm) nói rằng cô ta có một tật xấu là khi nghe nhạc là vặn volume to hết cỡ và vì thế nên luôn bị mẹ mắng.
    Noel mình sẽ tặng cô ta một cái headphone để khỏi làm phiền đến người nhà cô ấy. Hy vọng là cô ấy sẽ thích nó
    Gan mật cần làm việc lớn
    Tâm xét rõ nông sâu
    Trí bao la nhận xét
    Tình vuông tròn trước sau
    Nghĩ hằng nghĩ như lúc ra chiến trận
    Lo hằng lo như lúc qua cầu.
    ---------(Chimcat)---------
  3. biggest_bro

    biggest_bro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn tặng cho người mình thích mà muốn người ấy vẫn chỉ hiểu là trên cơ sở tình bạn thì phải làm thế nào, tặng quà gì bây giờ?? (vì tôi cũng chưa tặng quà cho người mình thích bao giờ - thật xấu hổ(??) )
    <P>[blue]Bao giờ Barca vô địch thì tôi mới xem bóng đá trở lại!</FONT></FONT></P>
    Được biggest_bro sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 22/12/2003
  4. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu đôi khi rất cần sự lãng mạn. Đôi khi những món quà đắt tiền không mang lại một kết quả mong muốn. Vì đơn giản thôi, bạn đã giàu chưa? Tôi thì chỉ tặng cho nàng vài đóa hồng và một hộp diêm thôi, trong hộp diêm chỉ có một que diêm! Hi, tùy trí tưởng tượng và một chút kiến thức nho nhỏ về văn học và âm nhạc thì bạn có thể thêu dệt được lắm điều rồi đấy! Với tôi, quà cáp phải đem lại một kết quả nhất định. Và cách tặng quà còn tuỳ thuộc vào người được nhận quà nữa. Thế đấy, để đánh đổ một trái tim không phải là điều đơn giản. Món quà đấy phải nói lên được tình yêu của bạn, một tình yêu thật thà!
    Hic, lạy Chúa cho nàng không đọc được những dòng này trước ngày Noel!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  5. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có một ý kiến nhưng có lẽ là phù hợp hơn đối với những người đã đi làm, và tặng cho đối tượng nào cũng được, ko hẳn là người mình có tình ý đặc biệt, đó là nên tặng chữ.
    Hics, nghĩ đến cái cảnh tôi ngồi hì hục viết một cái bưu thiếp mà tôi thấy vinh dự quá đỗi cho cái người nhận được cái bưu thiếp của tôi. Lâu lắm rồi tôi không cầm cái bút để viết ra được...đoạn nào. Hơ`, cùng lắm là bọn phòng hành chính hay kế toán bắt kí cọt vào một chứng từ nào đấy, đến chữ kí bi giờ cũng trở nên cực kì đơn giản. Chứ còn viết thư hả? nếu có một vấn đề nào đó ko diễn đạt qua điện thoại được, tôi sẽ ngồi vào máy tính, gõ và in ra, nhét vào phong bì, rồi gửi đi .
    Hics, cầm bút viết tôi phát hiện ra chữ tôi bây giờ nó xấu tệ xấu hại, để khắc phục tôi viết nghiêng chữ bên trái, ko ổn...lại nghiêng sang phải, vẫn xấu....nên viết thẳng vậy. Xong đủ mấy chiêu thức mà tình hình vẫn ko khá khẩm hơn, tôi xoay đến tư thế ngồi, vẹo người sang trái, sang phải => chữ tôi nó cũng vẹo theo, rồi thì cúi sát đầu xuống, ngẩng cao đầu lên, và cuối cùng là tôi thấy chữ vẫn bò lổm ngổm ko nghiêng nhất định theo một chiều nào cả .
    Còn chiêu thức cuối cùng tôi áp dụng nốt, đó là ko dùng bút bi nữa, tôi chuyển qua dùng bút mực,...
    Kết quả là tất cả những cố gắng của tôi đều trở nên vô ích, chữ của tôi nó chỉ run run thêm mà thôi.
    Đấy! các bạn xem, để viết được một cái bưu thiếp là cả một công trình tim óc của tôi. Tôi đã phải vất vả đến dường nào, và vì nghĩ đến cái sự khó nhọc đó, tôi ko còn thấy chữ của tôi xấu nữa, tôi chỉ cảm thấy thật vinh dự cho người nào nhận được những dòng chữ do chính tay tôi viết , hihi....
    Thế nên giá trị vật chất của món quà ko có nghĩa lý gì cả, ý nghĩa là nằm ở những dòng chữ trong cái bưu thiếp kìa, hi`hi`...
    Chúc tất cả các bạn một giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc...
    If you could come...you will find me...

Chia sẻ trang này