1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắp hè rùi, các bác cạch bọn Open Tour - Sinh Cafe cho em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi caracat, 14/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caracat

    caracat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Sắp hè rùi, các bác cạch bọn Open Tour - Sinh Cafe cho em!

    Sắp đến hè, bác nào rục rịch đi du lịch thì nên đọc bài này, em chỉ muốn chia sẻ tí kinh nghiệm xương máu và xiền bạc với các bác thôi.
    Đó là :CÁC BÁC CẠCH MẶT CÁI BỌN OPEN TOUR - SINH CAFÉ (HAY TÊN TIẾNG VIỆT CỦA NÓ LÀ CÔNG TY DU LỊCH VIỆT NAM)

    Kinh nghiệm đau thương của em là bị chúng nó chơi1 vố hơi đau !
    Em nghe danh bọn này đã lâu, nghĩ chúng nó là công ty nhớn, làm ăn tử tế, service đàng hoàng, nên đợt 30/4 - 1/5 vừa rùi mới online book tour Sapa 2 ngày của bọn nó.
    Bọn trụ sở ở 72 - Trần Nhật Duật - Hà Nội trả lời (tên hắn là ĐẠI NAM), ban đầu đã rất mơ hồ như kiểu: Phòng tốt, tàu đẹp, đồ ăn ngon... (thế nào là đẹp - tốt - ngon, em sẽ kể sau!!!)
    Bọn nó báo giá trên Website là 890k/người nhưng vẫn thu em 990k/người vì giá ngày lễ, có tăng đôi chút. Em OK ngay vì cứ tin là service tốt, có được khách sạn đẹp 2-star trong đợt người đông hơn kiến đổ lên Sapa.
    Hôm đến Văn fòng đặt cọc tiền, nó (tên "nó" là HOÀNG ÂN - 0903449696 các bác ạ) thông báo là: Không có vé nằm mềm - điều hoà - Khoang 6 như quảng cáo trên Website vì đông quá, ko đặt được vé tàu, chỉ có vé nằm cứng. Quan trọng là: Không giảm tiền, vì chênh lệch có khoảng 10 khìn. Em cũng vẫn OK: Thôi nằm cứng cũng được, có 1 đêm trên tàu thôi mà. Nhưng nằng nặc, lúc về phải cho em đi tàu nằm mềm (cho đúng quảng cáo chớ!!!)
    Buổi tối hum đó đã đi rùi, mà nó chẳng thèm thông báo lịch cho em, đi chuyến nào, mấy giờ, tập trung thế nào? Để em phải gọi điện sùng sục sang đó mấy lần mới thèm fax sang cty em 1 cái lịch trình, giống y trên Website (lúc đó đã 4:00 P.M) và dặn 10h PM sẽ giao vé ở cổng Ga Trần Quý Cáp... ==> Bắt đầu quá trình chuối!
    ==> Chuối chương 1:
    Tối em đến Ga Trần Quý Cáp, đã 10h P.M, chả biết thằng nào giao vé, chả có biển báo, cũng ko băng-rôn May quá, em lờ mờ nhận ra cái thằng lúc chiều đến cty em đòi nốt tiền đặt cọc (nhưng em ko đưa, vì nó ko giao vé cho em). Nó tên là NAM - 0989553639, sẽ là guide đoàn của em, ra hỏi nó vé. Nó cứ chạy loạn cào cào lên, chả bít ai với ai hết! Nó lôi 1 mớ vé đoàn (không phải vé gốc đâu nhá!), đưa em 2 cái (em với chồng em), bảo tàu chạy lúc 12:55 PM, và phải ngồi mềm vì KHÔNG THỂ ĐẶT ĐƯỢC VÉ NẰM. Em bắt đầu nổi cáu: Danh sách ghi rõ: tên em - Nằm - Khoang 6, mà nó lại bắt em ngồi. - Hoá ra lừa nhau à??? Tàu tăng cường chạy rõ muộn, mà nó ko thèm báo 1 câu. Nếu ko có cái TÀU TĂNG CƯỜNG đó, chắc em đi bộ lên Sapa?? Nhưng lúc đó vẫn phải BỒ HÒN LÀM NGỌT, ngậm ngùi lên tàu.
    ==> Chuối chương 2:
    Lên tàu, nó cho em ngồi hàng ghế cạnh toilet! Thôi xong! Em lại nằng nặc đòi đổi ghế! thằng NAM guide nhất định ko đổi, kêu hết vé rồi (về sau em mới bít, vẫn còn đầy vé nhưng nó ngại đổi ghế cho em)
    Cạnh toilet, cả đêm thưởng thức cái thứ mùi... mà ai cũng bít rùi đấy! Ko thể ngủ được, người đi toilet cả đêm, hix
    Tàu chợ, tàu tăng cường, đi cực chậm, 11h30 AM hum sau em lên tới Lào Cai (theo lịch trình là 8:30AM) ==> Mệt mỏi, rã rời!!
    ==> Chuối chương 3:
    Lên đến Lào Cai, vì không có xe đưa lên Sapa, và cũng chưa thu xếp được phòng, nên mặc dù đã 11h45 AM, tất cả khách vào ĂN SÁNG - CHO NÓ ĐỦ BỮA NHƯ TRONG LỊCH. Người đã mệt, nó lại bắt ngồi đợi, bắt ĂN SÁNG vào giữa TRƯA. Đúng là cực hình! Cả công ty nhớn thế, mà ko thu xếp được phòng và xe cho khách đặt trước ==> Còn gì chuối hơn?
    2 thằng guide NAM và TUẤN ANH lại chạy loạn lên, gọi điện khắp nơi, cáu um xỉ tỏi, lờ tịt mọi câu hỏi của khách
    ==> Chuối chương 4:
    2:00PM được check-in 1 cái "khách sạn", (Nhà nghỉ thì đúng hơn). Ban đầu nó nhét vợ-chồng em vào 1 phòng ở cạnh lễ tân, có độc 1 cái giường, 1 cái TV, không TOILET (toilet chạy ra ngoài dùng chung đi!! Ặc ặc ) ----> 2 sao của nó đấy các bác ạ. Em lại tiếp tục nằng nặc đòi đổi. Tất nhiên nó không đổi rùi, vì nó đang loạn tùng phèo lên mừ! Em lại phải gặp thẳng thằng ku lễ tân, thế là đổi phòng. Nhưng phòng này chưa lắp kéo điện vào -----> thui đợi chút, nó kéo cho cái ổ cắm vậy!!! hic hic
    ==> Chuối chương 5:
    3:00 PM sau khi ăn trưa trong 1 quán CƠM BÌNH DÂN (ĂN NGON là thế đấy), leo Hàm Rồng ngay - cho nó kịp tour...
    Trời mưa ---> cứ leo đi, cho kịp tour!!!
    Thui, em mệt quá, kể lể thế đã! Còn vài Chương nữa, CHUỐI ko kém!
    Túm lại, em chỉ định kể cảnh báo các bác khi mùa du lịch sắp đến thui... các bác mà đặt tour thì cẩn kiểm tra lại thật cẩn thận, cần nhớ 1 chút xíu là:
    - Bắt nó gửi báo giá thật chi tiết:
    + Tên khách sạn - Loại phòng - giá phòng
    + Loại tàu - giá vé
    + Giá 1 bữa ăn / 1người
    + Giá các dịch vụ kèm theo (guide, vé tham quan, các phương tiện đi lại) v.v
    - Không bao giờ nên thanh toán đầy đủ tiền cho chúng nó trước khi đi về
    - Nên mang theo ít nhất 2 loại thuốc dự phòng (đi ngoài - vì thức ăn bẩn or không hợp dạ dày, thuốc dị ứng - vì nước có thể rất bẩn)

    Hix, thế thui đã nhẩy
    Em chào các bác, bác nào có Comment gì thì cũng đừng chửi em NGU nhé! Tội nghiệp em!
  2. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Thương cho bác quá. Tớ đang xí xớn, định hè này đi theo bọn nó mới chết
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Không thấy bác Ng... mà chỉ thấy cảm thông cho bác thôi. Lần sau bác đi của bất cứ công ty DL nào thì em khuyên thành thật là nên làm một cái hợp đồng cụ thể, nếu nó vi phạm hợp đồng thì phải bồi thường bao nhiêu phần trăm. Kí kết đàng hoàng vào. Em thấy đi của Hanoi Red Tour ở Hàng Trống vẫn là tốt nhất. Vài lần đi mình sẽ quen, rồi thành cáo luôn, cụ thể như em bây giờ, chả có bọn công ty DL nào lừa nổi em, tất nhiên em cũng dính chấu vài lần rồi nhưng chưa lần nào nặng nề cả, chỉ hơi ko hài lòng là em call về HN làm um lên ngay.
  4. ngu_ngo_hn

    ngu_ngo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cái bọn Sinh này đã "để tiếng" trong làng du lịch từ lâu rồi, tại các bác không biết đấy thôi. Người Việt mình thấy thắc mắc còn cáu tiết, còn đòi thế này thế kia, thế còn là may chán. Mình đã chứng kiến cảnh mấy ông bà tây, lớ nga lớ ngớ, chẳng biết hỏi ai, mặt méo xệch trước lúc tàu chuyển bánh vì lúc đặt tour một đằng mà lúc lên tàu lại bị nhét một nẻo. Rõ khổ.

Chia sẻ trang này