1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắp hết hè rồi!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi little_flaky, 17/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. little_flaky

    little_flaky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết hè rồi!

    Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là một năm học mới, một chặng đường mới lại sẽ bắt đầu.
    Nhìn lại mùa hè vừa qua tôi chẳng làm được gì ý nghĩa cả
    kì thi đại học đã ngốn hết cả thời gian rồi. Có lẽ tôi không phải là người giỏi sắp xếp thời gian vì vậy tôi không tìm được vẻ đẹp của mùa hè cho mình.
    Còn bạn thì sao? Cùng tổng kết lại nhé các bạn đã làm được gì?

    I am beautiful no matter what they say

    Được little_flaky sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 17/08/2004
  2. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, để xem lại nào, hè vừa rồi chuối đã làm những gì nhỉ ... À nhớ rồi, đầu hè quyết tâm cưa 1 em mới quen trên mạng, hỏi nhà em ở đâu em bảo là 1A Hàng Cót ... Ngày thứ 7 tuần tiếp theo hăm hở mang hoa + quà + ... đến nhà nàng . Tiếc thật ! Nàng ko có nhà, ngoài biển chỉ có vẻn vẹn cái biển (Không tiếp dân sau giờ làm việc ! - Trụ sở UBND phường .... )
    Tuần tiếp theo đen khủng khiếp, đèo em hàng xóm đi chơi, đến ngã tư Chùa Bộc vs Thái Hà ... Mải buôn chuyện + cưa cẩm nàng => cớm tóm gọn với lý do : "Vượt đèn đỏ !", mà lạy chúa, thề có chúa lúc em vừa đi qua vạch sơn thì đèn mới vàng ... trọng tài vẫn thổi còi việt vị ! Đành để nàng đi xe ôm về 1 mình. Từ sau hôm đó gặp lại nàng, nàng chỉ tuyên bố " Anh về tập đi xe lại đê !" . Thế mới đau, mk, chả nhẽ lại bảo, anh biết đi xe máy trước khi biết đi xe đạp à ?
    ... Tạm dẹp việc cưa gái sang 1 bên , ta đi du lịch . Trung tuần tháng 7 xã hội đang lao xao trước kỳ thi DH khắc nghiệt, chuối lên đường đi Sapa . Không khí ở đây trong lành, thật sảng khoái, làm con người ta thoải mái ... Nhưng, vẫn là nhưng ! Ngay hôm đầu tiên đến nơi, chả biết mấy con vịt giời bạn mình phơi quần áo kiểu gì mà bộ đồ X của mình ko cánh mà bay ! Lạ thật con trai thì chẳng thằng nào lấy ... chả nhẽ bọn con gái chôm chôm ah ? MK, nhà nghỉ thì xa chợ .. thôi đành xài bộ đồ X
    đang mặc suôt 4 ngày ko giặt ! Tởm thật, mình cũng thấy tởm nhưng chả có cách nào khác .. biết có đứa nhiều đồ đó lắm nhưng mà mượn nó thì khác gì bảo mình là .. shemale ah ? . Hôm cuối dọn đồ để xuôi thì lại thấy nó trong balô mới đau ! Trộm nghĩ thèng nào chơi mình đây, nó biết mình ko đem theo nhiều đồ nên xỏ mình phát ! MK điên tiết nhưng hỏi thằng nào thì cũng lắc đầu ko biết ! Đành ngậm ngùi ra về trong im lặng , đấy cái phận thấp cổ bé họng chỉ tổ để thằng khác bắt nạt hix hix hix !
    Vừa về HN thì thằng bạn dưới HP gọi điện lên rủ xuống chơi ! OK ! Đi luôn ! 5 ngày sau lên đường ra ga bắt chuyến tàu nhanh xuống HP. Trời hôm nay thật đẹp, sau 3 tiếng xuống ga Hải Phòng , hăm hở tiến về phía bác XO khá bảnh định bắt xe xuống Lạch Chay , lảo hất hàm hỏi " Đi đâu hả em ?" . "Cho em xuống Cầu Rào". Trên đường đi lão hỏi "Xuống đây chơi à, có địa chỉ ko, đưa anh xem rồi anh đưa đến tận cổng !"... trộm nghĩ già lòi kèn thế kia mà còn xưng anh với mình ... . Mở balô tờ giấy hôm trước ghi địa chỉ đưa cho lão, lão xem qua rồi kêu "À, em là bác sỹ thú y xuống đây thực tập à ?" .......
    HẾT PHẦN 1

  3. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Oài - làm 1 đống chuyện ... đi làm thêm - đi tập thể dục - học bơi - đi trông trẻ - ...
    Nói chung là sức khoẻ tốt hơn - tiền rủng rỉnh hơn - ... cuối cùng là chuẩn bị cho năm học mới thui .
    Hè năm nay thấy chơi nhiều - mà còn nhớ trường nhớ lớp và bạn bè quá ! híc !
  4. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Một năm học vừa qua đi, thoáng mới hôm nào vừa vào năm thứ nhất bây giờ đã năm thứ 3 roài, hoho năm thứ ba mà đầu chẳng có một cái gì, hehe. Không biết năm nay học hành thế nào, thi lai nhiều như năm vừa rồi chắc là đứt hẳn.
  5. 3TempleYoungest

    3TempleYoungest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    hì .. 1 cái hè vô bổ . các bạn tôi học hành tới tấp /// tôi chẳng làm gì .. chán .. đâm ra đi chơi nhiều .. càng chán
  6. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Ăn rồi ngủ, sau đó là ngủ và ăn, hình như mùa hè bình mình từ lúc 10h00 hơn thì fải ???
  7. holyholy

    holyholy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    một mùa hè lại qua, trước lúc nghỉ he`, người người mong ngóng, nhà nhà ngóng mong
    vào hè, nhà nhà .như cũ, người người như cũ,
    hè qua:nhà nhà lai tiếc nuối vì đi chơi chưa đã, người người lại tiếc nuối vì hết đưọc tung tăng
    lai- f(ờ)

Chia sẻ trang này