1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắp hết năm rồi, đồng chí vợ ơi! Đồng chí trốn ở đâu mà kỹ thế?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi songhahs, 20/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violet1986

    violet1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục tái khẳng định, 2 tuần trước, SH là người đẹp trai trong mắt em.
    Bây giờ có "hở hàm ếch" hay không thì em không rõ, thế thôi ạ.
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chời, vừa cho ăn kem lại vừa cho ngậm ớt dư lày là sao hả em Vi?
    Hàng của anh mà chạy hết là anh bắt đền đạn đấy nhá.
  3. laimatsach

    laimatsach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    2
    Úi, em tưởng tình yêu thì không biên giới chứ ạ? Sao chủ topic lại đặt cả giới hạn trên giới hạn dưới về tuổi tác thế ạ? Hôm trước mới đọc báo thấy bà lão 80 lấy chàng trai hăm mấy cơ ạ
    Anyway, thế mấy năm trước em đã từng đôi mươi thì có đủ tiêu chuẩn không ạ?
  4. 8kenshin22

    8kenshin22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Em thì có fải nộp hồ sơ không ạ?
    Cụ ngoại em tham gia chiến trường chắc được + điểm chứ chị Queen?
  5. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    hí ... đang bùn tủi vì giá vàng chưa vượt ngưỡng 30 .... thấy có mấy em ủng hộ + lăng xê nên cũng nhảy bổ vào cống hiến cái pờ rô fai cho chủ nhân ế và thầu chính xem xét ^^
    + Tuổi tác: = tuổi khổ chủ ( người ta bảo " VC = tuổi "lằm ruỗi" mà ăn )
    + Nghề nghiệp: hỗ trợ sau bán hàng ^^ ( chồng kinh doanh, vợ hậu mãi .... thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn ^^)
    + Tính tình: hiền lành, thật thà ( hơi điêu ngoa tí ^^ ), dễ bảo
    + Thu nhập: đủ tiền mỗi ngày tặng chồng 1 bao vina và 1 cốc trà đá
    +Sở thích: khám phá những điều chưa bít ( nhất là chồng ^^)
    + Câu nói ưa thích: Sống ở trên đời cần có 1 túi tiền ^^
    + Ngoại hình: hoàn toàn bình thường
    Cũng mấy ngày nữa là được ngắm tình iu lớn trong đời hiện trên khuôn mặt đắng iu của Vịt còm Banh ^^
    Túm váy ngúng nguẩy đi ra
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    [-X
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    :P
  8. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Chắc vì là chia tay anh hotboy SH nên mới thành ra thế đấy mà!
  9. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    SH ..em nói thật nhé ..mỗi lần đọc bài anh thì em cười lăn lộn ...mà anh cứ thế thì ai dám đặt liềm tin vào tình yêu của anh chứ ..hãi lên được ..ko lẽ sau này cứ phải ghen với anh mỗi ngày ..nên phụ nữ họ sợ dính vào những anh hào hoa như anh lắm ....any way ..i love you baby ....................honey I love you hahahah...tình yêu ko bao giờ chạm đến
  10. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    ỐI ......... sung sướng tí phát điên ......... may mà bác bảo vệ gọi giật lại cầm vé xe ^^
    Em đang đi vào bãi gửi xe anh ạ.
    Gớm, rõ nhiều xe. Toàn xe đẹp, xe xịn. SH, LX, Dylan .... được chăm chút cẩnthận ..............
    Thở dài, dắt "Giấc mơ" quá cũ ......... dạt sang 1 bên.
    Được cái zời mát mát, em ngồi buôn với bác bảo vệ. Nhiều chuyện hay ho phết. Thi thoảng bác chỉ tay lên phía tiền sảnh ...( chếch chếch bãi gửi xe ) ......... Ở đó, em thấy vài chục bóng hồng xì tin với cơ man chân dài , thẳng tắp .................... Thở dài. Bác bảo vệ an ủi ........ Vàng đang lên giá cháu ạ
    ^^ Em mua bao thuốc vina với cốc trà đá cho anh đấy, Gửi ở cổng bảo vệ. Anh ngược đường qua bãi gửi xe tới cổng bảo vệ lấy nhé. Em đi ăn cái gì đây, nhỡ ko qua được vòng gửi xe lại ngất ra đấy thì thê thảm lắm. ^^
    Anh dưỡng sức nhá

Chia sẻ trang này