1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắp hết năm rồi, đồng chí vợ ơi! Đồng chí trốn ở đâu mà kỹ thế?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi songhahs, 20/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Vì có bao thuốc vina và cốc trà đá, thay mặt SH và sếp Queen ( mặc dù chưa được ký hợp đồng lao động ). Em mời chị Crazy vào tiếp vòng trong vì em vẫn khoái chị.
    Cố gắng bon chen chị nhá
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    [r37)]
  3. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    [Thành phần khán giả]
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Càng lúc càng giật mìn.
    Bạn Songha vừa quen vừa lạ.
    May mà mình đi tu rồi!
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    [:P]
  6. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    May là mình đã mãn tin. Hí hí.
    Thế anh Sh kần bao nhiêu thời gian để quên em tin ấy?
  7. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Hnay lại nhận được thêm 1 cái thiệp cưới nữa. Đồng nghĩa với việc tình yêu lớn trong đời em hao gầy, xanh xao thêm 1 chút.
    "Giấc mơ" cũ của em cũng đành ngậm ngùi ở nhà đắp chiếu, trước nỗi lo cơm áo gạo tiền đang vận vào em từng giờ ..........
    Cả mộng uyên ương hồ điệp cũng chỉ thi thoảng dám trỗi dậy Ví dụ như lúc vượt qua phòng bảo vệ ^^
    Đấy, thật khổ ^^
    Rồi nhìn sang anh, thấy anh cũng thật khổ. Đào hoa mà làm gì ..... đêm đêm trở về cũng vẫn chỉ nằm cùng cái bóng và sự tĩnh lặng.
    Những tình yêu mà a đi qua........ nó chóng vánh, đôi khi vội vàng , đôi khi là khát khao chinh phục, thời thượng .......... có thể đâu đó có thật lòng...........................
    Đằng sau mỗi người đàn ông thành đạt đều có bóng dáng 1 người đàn bà ^^ ( nhưng e nghĩ có thể nhiều hơn ^^)
    Có ông anh bảo em rằng " Nếu để chọn làm người yêu thì em ko phải tuýp con trai nó thích, nhưng nếu để chọn 1 người vợ thì em cứ yên tâm ngồi nhận hồ sơ"
    Nghe xong vừa sung sướng vừa đau khổ, vừa ấm ức. ước gì chân mình dài và thẳng hơn 1 chút
    Ế thì chắc chắn là ko ế được. Chí phèo còn có Thị Nở cơ mà ( Mình mới chỉ dừng lại ở Cá sấu chúa thui ^^) ............ nhưng mà sắp Noel rồi ................. dát tai phết ^^
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chả là hồi còn ở trong giang hồ, mình làm nghề cho vay nặng lãi. Trong suốt sự nghiệp cắt cổ bọn vay nợ của mình, mình chưa bao giờ xót thương đứa nào.
    Thế mà gặp phải tai nạn nghề nghiệp, đi thương tình một tên lừa đảo siêu hạng, dốc toàn bộ vốn liếng cho hắn, may còn giữ lại cái thân, chưa cho hắn mượn đem gá nợ. Dĩ nhiên là hắn bùng. Tiền mất không tiếc, chỉ tiếc mình ngu.
    Bây giờ thấy bạn Songha có nhiều điểm gợi nhớ đến con nợ cũ, máu giang hồ không khỏi dậy sóng, sôi lên ùng ục . May mà căn tu vững, nhân tính vẫn còn, không thì cũng ra tay xách dao lên ttvn tóm cổ bạn Songha đòi trả nợ thay cho tên lừa đảo kia.
    Ôi, đời!
    Sắc sắc không không!
    Tiện tay tiện tay!
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    :P
  10. violet1986

    violet1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nếu cuối cùng không lọc được ai chàng hãy để ngỏ cửa .................................biết đâu sẽ có ngày.. ..một người gõ cửa xin ghé chân, khi ấy chỉ mong SH đừng lạnh lùng quay lưng nhớ. Nhớ đấy nhớ >))

Chia sẻ trang này