1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắp hết năm rồi, đồng chí vợ ơi! Đồng chí trốn ở đâu mà kỹ thế?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi songhahs, 20/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ tuổi Dần là 1986 sinh ngày 06/11 thì phải chắc cưới được đới bạn SH là phải gặp em 3B đấy mới được
  2. 8kenshin22

    8kenshin22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    SH đừng làm chị em vỡ mộng chứ, nghe chàng bảo có " hàng mới " chị em im thin thít hết rồi kìa.
    Bác x8 sao đoán em 86 của SH sinh ngày 06/11 nhở?
    Gái tuổi dần, hổ dữ trong nhà...thôi em chạy đây
    Được 8kenshin22 sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 30/11/2009
  3. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Cách đây mấy hôm, ông hàng xóm nhà em bỗng dưng trở về nhà trong tiếng nhiếc mắng, chỉ trích của bà vợ .
    Chẳng là sáng ông ý đi mặc rất tươm tất, chạng vạng chở về 1 bộ đồ "giản dị" hết sức có thể. Bà vợ cho rằng ông này đi ngoại tình, lăng nhăng với bồ, bị nó lốt hết. Cả bữa cơm tối ngày hđó , hàng xóm và tai ông hàng xóm phải nghe những lời rất "ngọt". Hình như ấm ức ko thanh minh được những gì mình nói, ông chồng nổi đoá doạ rằng " Bà mà ko tin tôi tôi đốt nhà cho bà xem ..."
    Và như để chứng minh cho bà vợ sức mạnh của mình toát lên từ thân hình gầy gò yếu đuối, qua cầu gió thổi là đung đưa của mình, ông ý bọc tay vào áo rét và đấm vỡ cái cửa kính.
    ÔNg hàng xóm mò sang nhà em than ngắn thở dài, giá cái thằng cu đó nó cảm ơn mình = cái đồng hồ đấy thì ít nhất còn có bằng chứng cho mụ vợ tin. "Bố khỉ thằng ki bo. Nó còn hại mình ra nông nỗi này. Đêm nay biết ngủ đâu bi giờ" Nói đoạn, ông lếch thếch xách chai rượu ra khỏi nhà em. Trời đã tối mịt, ánh đèn điện leo loét, cái bóng liêu xiêu của ông hắt trên mặt đường ...
    Hàng xóm chìm vào giấc ngủ với câu hỏi còn trăn trở " Lão ấy có trở về đốt nhà ko?"
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    G
  5. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    bác này nhanh thế, mấy hôm trc thấy bảo ế chỏng trơ nhờ ng làm mối, hm nay đã thấy báo hỉ rồi, đùa với các chị em à
  6. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    bác vẫn chưa tìm thấy ah???
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Bác tìm thấy rùi cháu ạ.
  8. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    tìm thấy mà vẫn than thở cơ ah??
  9. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay lướt mạng tự dưng tìm ra bài này muốn gửi ông anh :D
    Vợ và 10 điều răn của vợ
    Kính vợ đắc thọ ,
    Sợ vợ sống lâu ,
    Nể vợ bớt ưu sầu ,
    Để vợ lên đầu , là trường sinh bất tử ...
    Đánh vợ nhừ tử , là đại nghịch bất đạo .
    Vợ hỏi mà nói xạo, là trời đất bất dung .
    Chê vợ lung tung , là ngậm máu phun người .
    Gặp vợ mà không cười, là có mắt không tròng .
    Để vợ phiền lòng , là tru di tam tộc
    Vợ sai mà hằn hộc , là trời đánh thánh đâm ,
    Vợ gọi mà ngậm câm , là lòng lang dạ sói .
    Để vợ nhịn đói , là tội nhân thiên cổ .
    Để vợ chịu khổ là bất tài vô dụng.
    Trốn vợ đi " ăn vụng" , là ngũ mã phanh thây ...
    Vợ hát mà khen hay , là anh hùng thức thời
    Khen vợ hết lời , là thuận theo ý trời..ý trời cái mà ý trời..
    Chiều chiều bìm bịp kêu chiều
    Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi
    Ban ngày làm việc tả tơi
    Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường
    Nằm chung thì bảo...chật giường
    Nằm riêng lại bảo...tơ vương em nào
    Lãng mạn thì bảo...tào lao
    Đứng đắn lại bảo...người sao hững hờ
    Khù khờ thì bảo...giai tơ
    Khôn lanh thì bảo...hái mơ bao lần
    Cả đời cứ mãi phân vân
    Tơ lòng con gái biết mần sao đây
  10. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Hụ hụ, up cái topic này lên cái. Chẳng biết đồng chí SH sao rồi
    Mềnh là mềnh vẫn ở vậy :D

    Sống cô đơn cho ...nó thèm ;))

Chia sẻ trang này