1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắp hết năm rồi, đồng chí vợ ơi! Đồng chí trốn ở đâu mà kỹ thế?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi songhahs, 20/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đag thèm chồng wá :((
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    [r37)]
  3. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Vào đọc Topic Thế nào là nỗi đau ngay nhé ^^
  4. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Hehe, xinh là do ăn ảnh, bầu trời nhân cách nhưng ko tránh được Nhân tính ko bằng trời tính, hị hị :D
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    [:P]
  6. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Chàng ơi, chàng bảo e í gọi bằng chú đi. Anh... Anh... Em nghe chối tai lắm.t
  7. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    LAng thang đi tìm vợ...
  8. duckbaby

    duckbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    sao mình chả muốn lấy chồng gì hết vậy nè ?
  9. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    hiz hiz, có ai kiếm chồng để tìm quên ko nhỉ . Chẹp!
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Uhm, kể ra anh nói cũng đúng, cái vụ... bẻ nhánh củi khô nhóm... lò í mà Nhưng đúng là cái j cũng có giá của nó nhỉ. Lim, sến, táu... quý nhưng khó tìm, khó đốn mà lại mất sức... vác về buôn; nhánh củi lùm xùm dễ kiếm dễ lượm, mang theo nhẹ hều thì lại... chỉ có giá trị tức thời...
    Cuối cùng, ngoảnh đi ngoảnh lại đã... quá tuổi nhiệt huyết, ôi xời kệ xừ cho duyên nó đi tìm mình chứ sức đâu mà đi tìm lại bây giờ?!
    Mà anh cũng phức tạp nhỉ, khó kưa thì lười, dễ tán thì chán. Hay anh ra cạnh cái cột thu lôi chờ... sét đánh
    @ Giờ mình thấy... tiếc vì đã ko năng động tý chút để rước đèn vài năm thời đôi mươi. Giờ sắp đến tuổi lên chảo, nhìn bạn bè mới nhận lời yêu có vài tháng đã bị giục cưới cũng hoảng... Càng về sau lại càng bất lợi, vài năm nữa chắc gật đầu phát là bên kia... định ngày luôn quá Nan giải...

Chia sẻ trang này