1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sap ki niem 20 nam thanh lap truong.

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi lynatran, 02/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhiaca

    anhiaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình là cựu học sinh của trường từ khoá 1994-1998-2001. Cấp 2 học chuyên Văn cô Hải. Cũng lâu lắm rồi không thơ thẩn gì, nhưng lần này kỉ niệm thành lập trường, gửi về 1 bài thơ viết tặng đứa bạn thân và tặng tuổi thơ mình.
    NGÀY XƯA....
    Tặng Unaunan và HAT của tôi
    Rồi đến một ngày tất cả sẽ qua đi
    Cả dại khờ, ngây ngô, yếu đuối
    Cá tính điên khùng, cả tính trẻ con va giận dỗi
    Đều gọi tên bằng hai tiếng : Ngày Xưa...
    Rồi đến một ngày trời chợt nắng, chợt mưa
    Bỗng nhận ra mình trở thành người lớn,
    Những nghĩ suy vẫn cho là quen thuộc,
    Biết chẳng bao giờ thoát khỏi những ngây thơ...
    Rồi đến một ngày không còn những mộng mơ,
    Thả hồn bay rồi cùng nhau cười ngất,
    Rồi đến một ngày, một ngày thôi, ...rất thât...
    Rất thật thà...
    ..." Mày ơi, tai đã yêu!!!..."
    Rồi đến một ngày không còn những buổi chiều,
    Không còn tối và không còn buổi sáng,
    Không còn cả những lúc trời chạng vạng,
    Không còn ai chung một lối đi về...
    Rồi đến một ngày khi tất cả đam mê,
    Đã cháy hết và đốt đi tất cả,
    Rồi đến một ngày tâm hồn mình lạnh giá,
    Lại thèm được trở về với hai tiếng : " Ngày xưa..."
    Nguyễn Bảo Anh
    Chuyên Văn 1994-1998
    Chuyên Nga 1998-2001
  2. tobenumberone

    tobenumberone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng trường Trần Phú. Mình đang ở xa không có điều kiện về được. Chúc các bạn lớp chuyên Tin khoá 96-99:
    + Những ai có nhóc rồi thì thêm 1 nhóc nữa (Yến, Đăng, Mạnh,...)
    + Những ai có vợ/chồng rồi mà chưa có nhóc thì sắp sửa có
    + Còn lại thì chuẩn bị get married đi là vừa,...
    Chúc các thầy cô luôn mạnh khoẻ...

Chia sẻ trang này