1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắp một tháng tư lại về anh ạh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi run_to_me, 24/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. run_to_me

    run_to_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Sắp một tháng tư lại về anh ạh

    Em vẫn chờ một mùa hoa sưa qua - để thấy hoa rưng rưng trắng xóa trong mưa phùn mù mịt đất trời. Em vẫn nhớ về anh, về em và về những ngày xưa xa xôi. Ừ, xa xôi quá anh ạh. Bởi khoảng cách là năm tháng - nên em chẳng thể bước qua. Chẳng còn là anh, là em - là chúng ta của ngày xưa nữa. Có nhiều lúc cảm xúc tràn về - em không thể khóc. Chỉ rưng rưng cho những điều mình đã làm cho nhau và những điều không còn có thể làm cho nhau được nữa. Cuộc sống là những khoảnh khắc - chỉ có khoảnh khắc ấy - giây phút ấy - anh là anh và em sẽ luôn nhớ cảm giác khi hai tâm hồn đồng điệu cùng chia sẻ. Có thể trong giây phút khác, thời khắc khác - chúng mình đã không hạnh phúc thế - không thể cảm nhận nhau dịu dàng đến thế. Vậy, có lẽ nên cảm ơn cuộc sống đã đặt mình bên nhau - ngày ấy. Một tháng tư nữa sắp về - tháng tư về gọi nắng anh nghe không - những đóa loa kèn trắng đẹp tinh khôi, những sự lựa chọn không bao giờ là dễ dàng và những nỗi buồn không dễ phai. Ngày hôm nay chúng mình đã ở xa nhau quá rồi. Vẫn là tháng tư - vẫn là nắng, là hoa nhưng sẽ không bao giờ còn là anh, là em được nữa...
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    " Có một mùa hoa sưa...." - Đó là tiêu đề bài tuỳ bút mà cậu bạn tôi mãi tự hứa với lòng mình sẽ viết để có thể thực sự khép lại 1 cuộc tình dang dở.
    Nhưng mà xa xưa lắm rồi......Không còn cảm hứng để viết nữa rồi......Chỉ còn cảm giác tiếc nuối thoáng qua mỗi ngày tản bộ qua vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Hoa sưa vẫn trắng trong nhức nhối như ngày nào....
    Giờ là nỗi lo con ốm..... Là những toan tính cơm áo gạo tiền.........
    Mãi xa rồi......Người ơi........
  3. Hibernation

    Hibernation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Ừ ,tháng tư sắp về em nhỉ,tháng tư có ngày mùng 1

Chia sẻ trang này