1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sắp ra trường roài, ai có việc gì NGON thì giời thiệu cho anh em đê....

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi patituchi, 30/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafeit12

    cafeit12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    các bác nhà ta ra sớm quá nhỉ,cùng tuổi hổ mà đã ra trường rồi ko biết cơ nào mình mới ra truờng và có ra được không nữa chán tíanhi
  2. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    yên tâm đi, không muốn ra cũng bị tống ra như tụi tui thôi, khà khà, pác cứ tưng bừng lên, còn được tận hưởng thêm ngày sinh viên nào thì cố mà ăn chơi, thách loạn, kẻo hối không kịp.
  3. tranglefr

    tranglefr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    việc thì nhiều, nhưng chỉ sợ không đủ khả năng để làm, sinh viên mới tốt nghiệp tụi mình thường thiếu kinh nghiệm, mà các công ty lại đòi hỏi cao, vì họ không muốn mất công đào tạo, khổ thế đây.
  4. cafeit12

    cafeit12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    khổ thế mới ra trường lấy đâu ra kinh nghiệm nhiều cơ chứ thôi thì lam cu ly không dc thì về làm xếp vậy hêhhhê
  5. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    uh, đúng, thảo nào jờ nhiều công ty vậy... keke. Hoá ra toàn là bọn, làm cu li không được thì làm CHEF. khà khà. Có pác nào muốn chung vốn mở công ty không?
  6. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay đi fỏng vấn ở một công ty du lịch, công ty khá hoành tráng, qua được 2 vòng, nhưng đến vòng cuối cùng này thì lại bị loại, vì chưa có kinh nghiệm, buồn không chịu được, sinh viên mới ra trường thì lấy đâu ra kinh nghiệm cơ chứ. Mà mình còn là đứa thích hoạt động, suốt 4 năm học lăn lộn đi dạy thêm, rồi bán hoa, bán hàng hội trại, tham ja các hoạt động tình nguyện... thế mà... hu hu. Chán quá...
  7. mia123

    mia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn,cơ hội ở khắp nơi, coi như đi phỏng vấn lấy kinh nghiệm đi!
    SỐNG LÀ CHIẾN ĐẤU
  8. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    uh, biết vậy, cũng tự an ủi mình mãi, nhưng không hiểu sao cứ thấy não hết cả lòng, chắc fải mấy hôm nữa, mong rằng công việc mới sẽ cuốn đi mọi ưu fiền, cơ hội luôn dành cho tất cả mọi người. keke
    Thank you, nhiều nhiều.
  9. saly86

    saly86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    cũng đag thất nghiệp
  10. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Phải tập làm quen đi bạn ơi ( chả biết b or g nữa ) tớ cũng trải qua tình trạng ý gần chục lần rồi.
    Đâu sẽ có đó cả thôi, nhưng k đc buồn nhé. Phải tiếp tục chiến đấu chứ

Chia sẻ trang này