1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sắp ra trường rồi , làm gì nhỉ ?????????

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi tuxedo262, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuxedo262

    tuxedo262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    sắp ra trường rồi , làm gì nhỉ ?????????

    sap ra truong roi , Cún con sắp thành Béc Giê . cac cun da chuan bi nhung gi khi xap ra truong ? con toi van chua biet se lam gi ca , buon that day ! còn các bạn se làm gì?
  2. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Đã có một chủ đề khá dài về vấn đề này rùi, bạn chịu khó tìm lại đi.
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Tớ ấy à? Đi làm bán thời gian từ năm thứ 1, cũng qua nhiều công ty tư nhân có, liên doanh có...Chẳng hiểu sao, lúc đi học thì cứ chăm chắm đi làm. Cả quãng đời 4 năm đại học chỉ biết có đi làm một buổi, đi học một buổi thế là hết ngày. Bây giờ nghĩ lại sao khoảng thời gian ấy chẳng có chút dấu ấn gì sâu đậm nhỉ? Có lẽ mình đã quá thờ ơ với bạn bè ở giảng đường? Đến lúc này, tự nhiên lại muốn mình được đi học chứ không phải đi làm nữa. Đi học thích đi thì đi, thích nghỉ thì nghỉ. Đi học, kết quả học tập của mình chỉ ảnh hưởng đến bản thân mình. Còn đi làm? Đâu có chuyện ấy? Nghỉ làm một ngày, công việc mình không ai làm, hiệu quả ảnh hưởng đến công việc của cả tập thể. Phải có tinh thần trách nhiệm hơn, và do đó áp lực nặng nề hơn rất nhiều.
    Tớ đã cảm thấy mỏi mệt với công việc kinh doanh quá rồi. Lúc này lại thích trở thành nhà văn. thế mới chết chứ?
    Tiện đây cho tớ quẳng cáo tí nhé. . Bà con cô bác hội cún có ai dư dả tiền bạc thì mua ủng hộ sách của tớ đi. Hì hì. Nói nghe cho oai một tí chứ thật ra tớ cũng chỉ có mỗi một truyện trong tuyển tập 24 truyện ngắn ấy thôi. Mọi người ủng hộ cho tớ đỡ tủi thân đi. Sách bán ế quá.
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    He he, thế sách của cưng tiêu đề là gì.... phải nói người ta mới biết mà mua chứ... :-( ............... Tự dưng lên kêu các bạn mua hộ sách mà cứ im ỉm đi các bạn ra mua nhầm.... Harry Porter thì làm sao
  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    HT thông minh thật đấy. Tớ quên béng mất chuyện ấy. Tuyển tập 24 truyện ngắn Áo Trắng có tên "Khoảng trời mưa bụi" do NXB Trẻ phát hành.
    Ủng hộ nhé.
  6. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Cu Vi sau nhiều lần bị úp mặt vào tường, viết bản kiểm điểm vẫn chưa có dấu hiệu hối cải nhỉ .
    Ấy ơi, sao ấy biết là sách bán ế thế? Hình thức mua bán thế nào, trả tiền = thẻ tín dụng được không?
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Đấy, ấy cũng công nhận với tớ là HT nhà mình rất cứng đầu và cố chấp phải không? dạy dỗ mãi mà không biết nghe lời "người nhớn" gì cả. Chán thế đấy. Điệu này phải cưới vợ rồi mới trưởng thành được ấy chứ nhỉ?
    Ấy đang ở đâu? Ở VN thì cứ ra hiệu sách là có ngay ý mà. Còn ở nước ngoài thì tớ chịu. Nhưng xúc động quá trước sự nhiệt tình. Ấy nhiệt tình hỏi thế cũng thấy an ủi lắm rồi. Chả bù cho bé Vi, hứa với tớ là mua ủng hộ cả chục quyển kia, nhưng mà ở tít HL thì làm sao mua? Xạo sự.
  8. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Lại mở đường cho hươu chạy rồi.. Nếu ở xa không mua được thì ấy gửi cho vài truyện ngắn để gọi là...đọc thử, có được không nhỉ. Hi vọng như thế không phải là bóc lột sức lao động của nhà văn chứ.

Chia sẻ trang này