1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắp ra trường rồi ......

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi gatrongchoaihp, 14/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gatrongchoaihp

    gatrongchoaihp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.419
    Đã được thích:
    4
    Sắp ra trường rồi ......

    Các bạn lớp 12 sắp ra trường rồi . Các bạn có cảm giác thế nào khi sắp chia tay ngôi trường thầy cô và đặc biệt là nhưng người bạn thân thiết nhất trong cuộc đời này . Hãy nói gi đi để cho họ biết bạn nghĩ gì và muốn gì.....
  2. tra_lipton_87

    tra_lipton_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Em thì năm sau mới ra trường nên em chưa có cảm xúc gì cả , chỉ chúc các anh chị lớp 12 thi đỗ đại học hết thui, như thế thì hay quá ...
  3. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Mong các anh chị lớp 12 ra trường rồi thì đừng buồn . Luôn nhớ những kỉ niệm khi học ở Ngô Quyền cho dù những kỉ niệm đó có buồn đến thế nào đi chăng nữa .
  4. truongbandanso

    truongbandanso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    oai giời ơi, mong ra trường nhanh nhanh còn đi chơi, nhưng cũng nhớ....lém...không biết năm sau có dịp về trường nữa không......
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    nén bạc đâm toạc tờ giấy
  5. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Mình ra trường 3 năm rồi thế mà thỉnh thoảng vào trường cảm xúc khó tả thật có cái gì đó bâng khuâng dù sao 3 năm cấp 3 vẫn là quãng thời gian đẹp nhất .Có khi trong khi học ta không nhận ra đâu nhưng những kỷ niệm 3 năm cấp 3 vẫn là đẹp nhất ....
    Năm vừa rồi về trường hôm thành lập qua lại lớp mình chỗ ngồi cũ nhưng cái bàn mới mọi thứ khác nhiều thấy nhớ chỗ ngồi ấy
  6. conbaodom

    conbaodom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mình có bà chị ruột năm nay cũng ra trường .Bà ấy bảo là ra trường thấy nhớ mỗi bộ đồng phục
  7. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Mỗi lần mèo con về trường cảm xúc đều dạt dào vì thể nào cũng có người vác chổi ra đuổi từ cổng ,Hhahhah ai bắt cái mặt "dễ thương" quá
  8. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Công nhận là không gì vui bằng 3 năm cấp 3.Ra trường mấy năm rồi mà thấy tiếc quá.Vẫn nhớ thầy cô(nhớ nhất là cô Hương Lý chủ nhiệm,sư fụ Trường cò,cô Hương dạy anh-con gái Mr Tòng hói ấy),nhớ bạn bè cùng những trò nghịch,những kỉ niệm,nhớ buổi chia tay cuối năm,nhớ đại ca Hoà,đại ca Mùi,nhớ cô Duyên bánh đa,chị Thu bánh mì...Ôi xa quá..nghĩ đến mà oà khóc...
  9. gatrongchoaihp

    gatrongchoaihp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.419
    Đã được thích:
    4
    Ra trường mấy năm , lang thang khắp chốn nhưng bây giờ về lại trường vẫn thích ngồi lại cái phòng cũ ( tiếc là nó đă thành thư viện rồi) .Những kỷ niêm ko bao giờ quên được mặc dù ko đẹp nhưng vẵn nhớ và chân trọng .Những đứa mình ghét thế mà giờ gặp lại sao quý chúng nó thế ,bà giáo chủ nhiệm cũng hay phạt mình vậy mà giờ nghĩ lại mới thấy cô làm đúng cô thật là tuyệt vời (giờ gặp lại cô cô nhìn mình với 1 con mắt hài lòng..... thích thật). Bị phạt đứng trên cờ cho cả trường cười vào mặt mà bây giờ lại thèm được đứng lần nữa mà ko được hic hic hic Nq ơi .
    Các bạn lớp 12 ơi hãy sống với nhau thật tốt , ko các bạn sẽ phải buồn cười lắm khi nhìn lại thời học sinh dại dột mà mình đã để phí đấy hi hi hi
  10. steel_tiger

    steel_tiger Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    3 năm cấp 3 nhanh thật , nghe mọi người nói thấy buồn wá , sang năm lại đến lượt mình rồi
    YÊU MÌNH RĂNG

Chia sẻ trang này