1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sắp sang Thu rồi Hạ nhé !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hannibalmk_hn, 07/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eikoda208

    eikoda208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    A hâhhha cũng sắp sn mình gồi. SN năm nay ước gì được đi đâu đó thật xaaaaaaaaaaaa
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bác nì chắc sn 20/08 (thấy nick có số)...em cũng T8 và hình như cùng họ với bác (ko phải họ hàng)...
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Chủ toppic để tiêu đề hay quá.... nghe ...hay
    Thu ư?
    Thật ra em k có nhiều cảm xúc với Thu. Nhưng em háo hức chờ nó. Vì Thu tới nghĩa là ...sắp hết thu Đông tới rồi.
    Em thích cái gì đó rõ ràng, thích cái nắng gắt của mùa hạ. Cái rét cắt da, cắt thịt của mùa đông. Em k thíchn cái nhẹ nhàng, dịu dàng của xuân, k thích cái tĩnh lặng, u sầu của thu. Em gét những cái nhờ nhờ, nhơ nhỡ thía lém. E thấy nó k đủ mạnh để tác động lên hệ thần kinh đã bị liệt của em.
    Đông! Cái từ này thì đánh vào trong tâm trí em, kí ức em mạnh lắm.
    Đông. Lạ thay khi sớm nay thức dậy, chút gió thôi, mà em tự suýt xoa, rồi theo như phản xạ, đưa 2 tay ôm lấy mình và run run.... ngốc thật. Cứ ngỡ đông về...
    Thu tới rồi hạ nhé.... ha ha ha bi bi mi mùa hạ.
  4. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi thu đến mình nhớ Hà Nội .....Tôi yêu những kỷ niệm , những gì mà tôi đã có và đã đi qua .
  5. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Cũng sắp tới sinh nhật mình, cũng muốn đi đâu đó thật xa
  6. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sắp đến sinh nhật mình rồi
    Hà Nội sắp sang Thu, những con đường HN lại ngập chìm trong lá vàng và trong những bước chân buồn quá vãng.
    Chẳng hiểu nổi con người tại sao lại cứ thẫn thờ mỗi khi bước qua thu, vì không gian mùa thu quá buồn hay vì lòng người có nhiều điều chẳng thể quên được?
    Sinh nhật - năm nào cũng đến và tôi thì chẳng muốn có ngày này chút nào - dù gia đình, người thân, bạn bè chúc mừng, quà, tin nhắn, gọi điện .... thực sự tôi vẫn thấy tẻ nhạt và vô vị, trống vắng đến buồn cười. Có ai k thích ngày sinh nhật của mình cơ chứ? Đó là tôi đấy. Ai cũng nói sinh nhật vào mùa thu là đẹp lắm, người nào sinh nhật vào mùa thu thì lãng mạn lắm, tâm hồn trong trẻo lắm... Tôi nghĩ trong cuộc sống này, con người không nên có quá nhiều cảm xúc, sẽ sống tốt hơn đấy.
    Mùa thu, sẽ nhanh đến thôi, em có mong chờ mùa thu nơi cuối con đường chẳng còn hoa vàng nữa?
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bỗng năm nay cũng ko muốn làm sn mặc dù bọn bạn nó mong chờ đến cái ngày này lắm (cơ hội gặp nhau và hư đốn mà)...
  8. eikoda208

    eikoda208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    thu đi, nắng nóng thía này mệt mún chết ạ :(
    THu đi c ho nó buồn lun 1 thế :(
  9. 21021981

    21021981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Thu đâu mà thu, đang nóng chết đây này! Ôi zời ơi mau hết hè đi!
  10. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    hic nóng ơi là nóng, cả lớp 60 con người mà cho có vài cái quạt..
    Hic ước gì...hiệu trưởng lắp cho phòng lớp mình 1 cái điều hoà 9000BTU là okie rùi...

Chia sẻ trang này