1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắp sinh nhật bé 4GMN rùi anh em ơi

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ba_Phi, 23/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Lại ghen tị rồi, lớn đầu rồi còn thế. Đợi khi nào SN sẽ làm cho cả cái wed site chúc mừng nhá. Hờ hờ..khi nào có nghĩa là..lâu lắm
    [​IMG]
    Never Mind​
  2. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Happy birhtday to u. U were born in the zoo with a monkey and a donkey... They all are mad like u...
    Chúc mừng sinh nhật u, may mắn sẽ đến với u...
    [marquee]YM: vangem_doivandep82. Đừng ai hack pass của iem nhé :D[/size=4][/marquee]
  3. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    dạ ,hôm nay em mới lên mạng được, nhận được cái thiếp chúc mừng của bác Mồ côi tình thực lòng mà nói,em cảm động quá xá.
    Cảm ơn lời chúc của mọi người dành cho em, tiện đây ,trong không khí vui tươi phấn khỏi hân hoan của ngày sau sinh nhật,em thông báo cho các bác một tin vui.SInh nhật em năm nay, bội thu quà tặng cơ man nào là hoa và đặc biệt nhận được tổng cộng 5 lời chúc mừng qua điện thoại , trong đó có cú gọi điện chúc mừng vô tiền khoáng hậu của anh Songxotinhvo, kéo dài, 30''.Vui quá, .thôi các bác ở xa, em kính các bác 1 ly nào.
    Ngỡ ngàng khi quảy gánh, buộc yên.
    Rượu một chén , luỵ đôi hàng lã chã
  4. mot_thoi_de_mat

    mot_thoi_de_mat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Bé Đức ơi !
    Hôm nay anh mới biết cái sinh nhật em , quà của anh đây và gửi đến em những lời chúc mừng trừu mến nhất .
    Anh xin lỗi vì không rót cái Đông phong Tiên Tửu lên đây được , tuần này có tiền ngày nào là anh mời em ngày đấy , khướt khượt mới về .
    Người ta chỉ biết là mình mất khi chẳng còn lại gì , đấy cũng là lúc con người ta muốn sống nhất , sống để biết mình còn lại nhiều .
  5. mot_thoi_de_mat

    mot_thoi_de_mat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0

    Vì bác Phi 3 phát bảo không được tặng hoa hồng lên anh mạnh dạn tặng em mấy bông địa lan .
    Người ta chỉ biết là mình mất khi chẳng còn lại gì , đấy cũng là lúc con người ta muốn sống nhất , sống để biết mình còn lại nhiều .

Chia sẻ trang này