1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sắp sn ex !! em phải làm sao ?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 2stylept, 09/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2stylept

    2stylept Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    sắp sn ex !! em phải làm sao ?????

    sắp đến sn ex rùi em phải làm sao bây h ah.
    yêu mới được 4 tháng rùi chia tay ạ.
    h vẫn gặp nhau nhưng chẳng nói j` cả. mặc dù đôi khi vẫn nt.
    đã buông tay đc 2 tháng ạ.
    các bác bảo em phải làm sao h.
  2. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Chia tay rồi mà còn lưu luyến chăng tặng một bó hoa súng cho nhớ lâu
  3. nhit050285

    nhit050285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    phải đến giờ ăn thì ăn, giờ ngủ thì đi ngủ, giờ làm việc thì làm việc giờ chơi thì chơi .Cũ rồi thì nó nằm ở sọt rác liên quan gì đến mình (trừ khi em gái hoặc em ấy có nhiều con bạnh xinh)
  4. 2stylept

    2stylept Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    dạ hok phải là lưu luyến ạ
    mà chẳng qua là vẫn giữ mqh bạn bè ( vì lúc trước là bạn thân rùi mới yêu) h vẫn là bạn thân. hoặc đơn thuần chỉ là bạn
    thôi ah. chứ hok có lưu luyến tiếc nuối j` hết á
  5. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ tặng j thì tặng ,nhưng đừng tặng j gây hiểu nhầm như là hoa hồng hay sô cô la là đc,lại tưởng muốn quay lại.
    Với cả em nghĩ có j mà phải cuống lên nhỉ,nếu chấp nhận là bạn bè thì cứ tặng nhau,còn ko ngại thì nhắn 1 cái tin chúc mừng là đủ rồi.Quà cáp cũng ko cần thiết trongh lúc này,vì mới chia tay,chắc cũng vẫn còn hơi sốc!
  6. green232

    green232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tặng hoa thôi.
    Ko nên tặng quà , tránh hỉu nhầm.
    Mà ko thì chỉ cần 1 lời chúc là đủ.
    Rườm rà là ko hay đâu nhá
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hà hà lão này giống mìn...tặng j` chả đc mà ko tặng cũng chả sao cả...tặng cho nó 1 câu nói đi vào lòng ng` để nó éo quên đc mình ý;))...
  8. 2stylept

    2stylept Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    dạ thế theo các bác khác và riêng bác này
    thì em nên chúc như thế nào để dễ đi vào lòng người ạ
  9. hailahai123

    hailahai123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bác này giống em wá. Cũng sẵp sinh nhật ex. Em thì chắc phải tặng quà thôi, vì vừa sinh nhật em ex cũng tặng qùa em. Cũng ko bít tặng cái gì, 2 đứa lại học cùng lớp, chia tay rồi khổ thế hôm nào cũng giáp mặt. Đọc bài của bác chủ topic, em chỉ đoán thôi nhá, bác vẫn còn chút lưu luyến, ko hẳn là muón quay lại, cũng chỉ là muốn tạo chút ấn tượng thôi. Em cũng thế, mà chưa đến tuần là sn ex rồi, định tặng hoa nhưng lúc sn mình đc tặng quà thấy ngại ngại, mà tặng quà thì ko bít tặng gì. Nhờ các bác tiếp tục tư vẫn với.
  10. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Lưu luyến làm gì nhỉ, định gợi lại vết thương cho người ta ư. Tình yêu 4 tháng rồi chia tay, theo mình nghĩ nó sẽ chỉ là 1 trò chơi thôi.
    Nếu vẫn quyết tâm muốn đến xem người ta chết thế nào thì mua 1 đóa hoa cùng 1 món quà, viết 1 cái thiếp ko kí tên. Đến đặt trc cửa rồi lặng lẽ ra về. Đấy là việc tốt nhất mà bạn có thể làm cho người ta.

Chia sẻ trang này