1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắp thi đại học nữa rồi ... ôi... nhớ cái ngày này năm ấy ...

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi rinoavn, 25/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rinoavn

    rinoavn Guest

    Sắp thi đại học nữa rồi ... ôi... nhớ cái ngày này năm ấy ...

    Thấy sắp đến hè, lại sắp đến mùa thi . Hai năm qua rồi, cái cảm giác của những ngày ấy vẫn chả thể quên được. Áp lực , áp lực... con người ta tưởng muốn điên lên..

    Bao nhiêu năm rồi Việt Nam vẫn thế, ngẫm nghĩ tự hỏi liệu cách học ấy, cách thi ấy có thực chất không ?

    Hôm nay lên mạng đọc một bài viết về "cách học của những thủ khoa"

    Vần thủ khoa, những người được cho là giỏi nhất , xuất sắc nhất của những mùa thi . Họ đã nói gì nhỉ ?

    Muốn học giỏi phải có ?ochiêu? học tập riêng của mỗi người ? - Lê Vũ Lâm khẳng định. Với những môn khoa học tự nhiên, bí quyết để học tốt của Lâm và Phúc là: ?oPhải làm nhiều bài tập và tự giải theo cách của mình để tìm ra các dạng bài... Không đầu hàng trước các bài khó. Giải chưa được thì tìm bạn tranh cãi, nếu vẫn bí mới hỏi thầy cô. Như vậy nhớ rất lâu...?.

    Hệ thống các kiến thức đã học là việc cần thiết vì các bài học thường liên quan với nhau. Bất kỳ môn nào nếu lý thuyết được hiểu đến nơi đến chốn sẽ giải quyết bài tập nhanh.

    ?oCây văn? Phương Quỳnh từ khi vào cấp III đã ?ocự tuyệt? với văn mẫu. Quỳnh tìm sách của các giảng viên ĐH, đọc và tìm những suy nghĩ của chính mình, luyện cách diễn đạt ý. Với môn sử, địa, Quỳnh đọc qua một lượt để hiểu, ghi lại những ý chính; sau đó tìm thêm sách đọc, so sánh, bổ sung số liệu.

    Còn theo Hà, để học tiếng Anh giỏi phải nắm vững ngữ pháp, giải bài tập nhiều. Cách học từ vựng dễ nhớ nhất là nên học theo ngữ cảnh, học từng từ dù dễ thuộc nhưng lại rất mau quên.

    Tất cả đều kịch liệt phản đối chuyện học vẹt và cho rằng đó chỉ là cách đối phó với những bài kiểm tra. Muốn thi ĐH cần phải có kiến thức thật sự của mình, phải chịu khó và quyết tâm.

    Đọc quanh đi quẩn lại thì cách học của họ cũng là gì chứ ? Chỉ là sách và thư viện. Đọc thật nhiều , làm thật nhiều để lên kỹ năng. Thế thì cuối cùng ký thi của chúng ta để chọn ra những gì ? Chương trình học của chúng ta để đào tạo ra những gì ? .

    Không thấy một ai trong số những thủ khoa ấy nói rằng, mỗi ngày dảnh ra một vài giờ lên mạng đọc tin tức, hay ngỗi trước máy thu hình từ 7h đến 7h30 để xem thời sự. Cô thủ khoa văn cũng chả nói rằng mình yêu thích văn học thế nào, có thể dành hàng giờ ngồi đọc hết chiến tranh và hoà bình hay những áng thơ của điên dại của một thi sĩ nào đó... Họ bảo không học vẹt, nhưng cái cách học của họ để làm gì ?

    Trong nhưng người việt trẻ thành công ngày hôm nay, những người đa ra trường đã vào đời. Nhưng người được xã hội công nhận ,những người đóng góp to lớn nhất cho tổ quốc, có bao nhiêu trong số họ ngày xưa đã từng là anh thủ khoa ? Chả bao nhiêu cả ..

    Lại nhớ cái thời đi học trường cấp ba. Một trường chuyên của thành phố. Có thằng học lý , nó say mê sáng tạo lắm, ngồi hỳ hục cả tháng trời chỉ để chế tạo cái máy rán khoai tây.. Mình nể nó thật, rồi hay như thằng bạn hoc tin với mình, cả đời chỉ biết cái máy vi tính, ngày sinh nhật bạn gái nó chả biết làm gì, viết cái phần mềm bỏ vào túi quà đem tặng. Hay như mấy đứa khối chuyên anh, góp vốn với nhau mở một cái công ty nho nhỏ .. Chả thấy ai khen chúng nó cả, chả thấy nhà trường biểu dương gì cả, cũng chả có nổi một xuất học bổng.

    Điều buồn nhất, đấy là trong những người đang học để chuẩn bị vào đại học ngày hôm nay . Có bao nhiêu người có thể trả lời được câu hỏi "ước mơ của bạn là gì". Nếu không chỉ là vào được đại học cái đã . Đã bao nhiêu người định hướng cho mình sẽ làm nghề gì trong tương lai , bao nhiêu người thực sự yêu thích con đường mà mình chọn..
  2. rinoavn

    rinoavn Guest

    Buồn một điều nữa.. bao giờ mới hết cái cảnh anh thanh niên trượt đại học thể dục thể thao vì môn văn, chị trượt đại học kinh tế vì môn hoá... Nghe vô lý, mà phải cười méo miệng
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Kéo cái này lên phát
  5. h_vieni

    h_vieni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    bài viết hay..........vote cho đồng bào 5 sao.......mình cũngđồng quan điểm với bạn ........một thằng thi trượt đại học phải lưu lạc xứ người với hi vọng kiếm cái bằng cao ............ đen như con rận......
  6. chip2stars

    chip2stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    2.064
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại mà cũng sợ thật . Cũng may là bây giờ ... mình đang là SV , nghĩ lại thấy thương cho tụi 12 quá . Suốt ngày thấy tụi nó than , tụi nó sợ sệt khi phải đối mặt với cả một kì thi quan trong ở trước mắt . Học giỏi thì đã là gì , trượt ra đấy thì ... bố mẹ thất vọng , bạn bè nhìn mình thương hại , chỉ muốn chết quách cho xong . Mình đã từng ở trong cái cảm giác ấy nhưng mà cũng kịp định thần lại khi chính mắt ... cầm trên tay tờ giấy báo đỗ ĐH ( chẳng đứa nào dở hơi như mình khi đỗ rồi mà cứ như mơ với những ám ảnh rằng mình trượt mới chết .... ).
    </STRONG></FONT></EM>[/sign]
    Được chip2stars sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 30/04/2004
  7. _The8thwonder

    _The8thwonder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào thế Yên con zai bố???
  8. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Bài viết của Rinoa quả là rất hay và ý nghĩa. Mình cũng đã suy nghĩ y như bạn, nhưng bạn nên nhớ rằng khi bạn được thủ khoa 1 trường nào đó thì ko chỉ mỗi cả trường đó biết đến bạn mà cả đất nước sẽ biết đến bạn thông qua các phương tiện như báo chí hay tivi.......còn khi bạn mở được 1 công ty nhỏ hay đơn giản bạn say mê 1 cái gì đó thật hay đến quên ăn quên ngủ nhưng có ai biết đâu trừ những người xung quanh bạn. Còn về tương lai hay định hướng nghề nghiệp thì đúng là nhiều người ko tự xác định được cho chính mình, nó là 1 vấn đề rất fổ biến, mình nghĩ 1 fần cũng do nhà nước ta chưa có biện fáp để cho mọi người hiểu rõ về từng ngành nghề nên chuyện ko định hướng được là điều ko tránh khỏi. Mỗi chúng ta hãy tự cố gắng tìm hiểu , đó cũng là 1 cách khắc phục rất hay nhưng liệu có bao nhiêu người chịu làm việc đó?
    Và 1 việc nữa ko liên quan đến những vấn đề trên, đó là mình thấy topic này rất hay, nhưng có lẽ sẽ rất ít người chịu tham gia, tiếc thật. Mình rất muốn nghe ý kiến của thật nhiều người về vấn đề này.
  9. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    nói và viết gì nhỉ? ngay chính bản thân mình cũng là kẻ bại trong cái guồng quay ấy.trách ai nhỉ hay tự bùn cho chính mình,mình ko kém cỏi,ko ngốc nghếch,cũng chẳng phải đứa ngu đần.......vậy đó........mình cũng đang phải chịu cái áp lực nặng nề ấy,cũng nhiều lúc điên điên cầm sách lên mà chẳng hiểu nổi bản thân mình.mình mơ ước những gì đây?có chứ mình cũng có mơ ước và khát vọng của riêng mình,nhưng mình lại chịu sự sắp đặt của cha mẹ cho cuộc sống của mình,sai lầm ấy do đâu mà có,cũng chả dám trách cha mẹ,trách móc bản thân thì lại tự huỷ mình sao?chẳng biết nữa chỉ biết bây h mình đang sống cho mình,đã qua rồi cái thời đứa con gái ngoan luôn theo ý mẹ cha,bây h mình đang thực hiện ước mơ riêng cho mình,mặc kệ moi người nghĩ mình thế nào cũng được,có thể cho mình ích kỉ với mọi người nhưng mình ko ích kỉ với chính bản thân mình được
    VN hình như đang phát triển,tớ thấy rât nhiều trường cải tiển lại cách dạy và học cho học sinh của mình,hiện h cũng có rất nhiều thanh niên trẻ tuổi dám vượt qua tất cả để thực hiện ước mơ của mình,cũng xa rồi cái thời học gạo điểm cao,bây h ngay trong mỗi bài thi cũng có phần sáng tạo riêng của mỗi thí sinh.Ngày nay là thời kì của sự sáng tạo,thay đổi chuyện thi cử cũng tốt nhưng còn nhiều bất cập lắm,có hay chăng là thay đổi chính bản thân mỗi sĩ tử?sẽ chẳng còn cảnh lo âu trước kì thi nữa nếu họ chắc chắn ở sức lực của mình,cũng sẽ giảm tải hơn rất nhiều nếu mỗi chúng ta xác định và dám nhìn thẳng vào thực lực của bản thân mà đưa cho mình những lựa chọn đúng đắn hơn chăng?có thể lúc đó mọi chuyện sẽ thay đổi,cũng sẽ ko còn cái áp lực thi cử nặng nề nữa chăng????
  10. h_vieni

    h_vieni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    nói chung thì bây giờ cũng qua rồi,ít nhất là đối với mình........ko hiểu các cô cậu chuẩn bị thi năm nay thế nào.nghĩ mà tội...nhưng các bạn có công nhận là năm của tụi mình đen ko....thi lớp 9 cũng thur nghiệm kiểu thi mới rồi dến lớp 12 cũng thử nghiệm,cuối cùng là những tính toán của mình ko thành hiện thực....thằng thì 11,12 điểm cũng vào trường thằng thì 20 hơn vẫn trượt........ngay cả mình thi Y được 18,5 tưởng là có cơ hội nhưng cuối cùng trượt thẳng cẳng mà trượt đến 4đ,đau hơn hoạn.......hình như nghe phong phanh bảo có chuyện bỏ thi đại học ko biết có đúng ko???Chán cho cái nước mình......

Chia sẻ trang này