1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắp toi rồi !!!!! Đối Mặt với Phụ Huynh ? ( Nhờ tư Vấn tình huống mới P/S - trang 5 )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kesitinh007, 18/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Báo vỉa hè mới cập nhật thông tin : Sau khi bố vợ nghe tin thằng bạn trai con gái mình dám sàm sỡ con gái mình ngay tại nhà, ông đã nén bực tức và đợi thằng đó hôm sau đến. Trong lúc nói chuyện 2 bên có phần đôi co nên ông bố vợ hụt đã ko kìm được giận và cho thằng bé 1 cái ống điếu vào đầu. Kết quả thằng bé bị chấn thương sọ não nằm bất tỉnh nhân sự và hiện giờ đang trong khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện Việt Đức mọi thông tin chúng tôi sẽ update nhanh nhất các bạn nhớ đón đọc
  2. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    hic hic ... Mình về từ lâu rồi , chả biết nên vui hay buồn nữa ? cảm giác trống rỗng quá Cứ chuyện nọ sọ sang chuyện kia , thôi thì post lên ... lại cần mọi người tư vấn tiếp ạ ! hu
    20h10 phút mình dắt xe ra đi sang nhà Cáo , tự nhiên chả thấy hồi hộp hay nghĩ ngợi gì ? lạ thay ...
    Lúc đó cũng tạnh mưa ròi , chỉ hơi lất phất thôi ... đi đến trước cổng nhà Cáo thì kô biết có thằng bỏ mẹ nào vứt mấy viên gạch lổn ngổn làm mình giựt mình ... kô kịp trở tay xe mình đâm ngay vào cánh cổng sắt nhà Cáo kêu .... zzz...â`..m , mình le lưỡi , ngiến răng ..chùn người nhòm qua khe cửa vào trong xem phản xạ nhà Cáo thế nào ? Thì mẹ Cáo vẫn ngồi im trên salon quay lưng lại phía cửa , còn cáo thì thò mẹt ra cửa tay vẫn đang cầm ĐT mồm vẫn đang buôn
    Mình hít 1 hơi dài rồi gọi chiếu lệ : " Cáo ơi ? "
    Rồi mình tự động mở cổng , dắt xe vào nhà
    - Cháu chào cô ạ !
    Mẹ Cáo lạnh tanh :
    - Ừ ...
    Mình ngồi xuống ghế đối diện mẹ Cáo :
    - Hôm nay cô kô đi học ạ ?
    - Ừ ! Hôm nay cô nghỉ !
    -.....
    Mẹ Cáo rót nước cho mình và đẩy đĩa mận về fía mình :
    - Ăn mận đi
    - Dạ vâng
    ..... Mẹ Cáo tiếp tục kô nói gì , mình liếc trộm cái thấy mặt vẫn lạnh tanh và vẫn nhìn tivi xem, hic hic , mình cúi gằm mặt và đột nhiên bùn cười quá thể ( mình thề đấy - Chả hiểu sao lại bùn cười vào cái lúc đó , chỉ sợ mẹ Cáo fát hiện sẽ oánh giá là "kô nghiêm túc" ) .Mình cố gắng cúi mặt xg để mẹ Cáo kô bít mình cười đồng thời đầu óc cố gắng nghĩ đến các chuyện đau khổ như xịt lô , mất điện thoại hay bị đuổi việc ... để khỏi cười nữa !
    .......Sau khoảng 7p thì mẹ Cáo với điều khiển cho volume tivi nhỏ hẳn xuống rồi gằn giọng :
    - Cáo đâu ? Ra ngoài này !
    Cáo nhà mình lon ton từ trong buồng đi ra như kiểu hối hận lắm ý !
    Khi Cáo đã an vị cạnh mình thì mẹ Cáo cao giọng :
    - 2 đứa có biết tại sao hôm nay cô gọi 2 đứa nói chiện kô ?
    - dạ...
    - Thế cô hỏi 2 đứa đã yêu nhau chưa ? hay vẫn chỉ là bạn ? ( mẹ cáo nhấn mạnh hỏi 2 lần )
    Mình ngước lên :
    - Dạ , chúng cháu yêu nhau rồi ạ !
    - Uh ... thế cháu đã có ý kiến gì với cô chưa ?
    Bà nói tiếp :
    - Nếu như 2 đứa yêu nhau thật lòng , xác định mối quan hệ nghiêm túc thì cháu fải đến xin fép cô chứ ? Suốt ngày chỉ thấy chúng mày nháy nhau đi chơi , cô cứ nghĩ 2 đứa chỉ là bạn .... blah blah ...
    Trẻ thì cũng kô còn trẻ nữa , nhưng lớn thì cũng chưa hẳn là người lớn , 2 đứa vẫn còn suy nghĩ bồng bột lắm .... Thế cháu nói là yêu cái Cáo thì cháu đã có nói chuyện với gia đình chưa ? cháu đã đưa Cáo về gặp gia đình chưa ?......
    - Dạ ! cháu có nói chuyện với gia đình rồi và cháu cũng định đưa Cáo về nhà chơi ạ ! ( bốc fét )
    - ...... Hôm qua khi về nhà cô rất là bực mình khi thấy 2 đứa ! Cô kô biết chúng mày đã quan hệ ntn nữa ? Ở ngay trong nhà cô còn như thế thì kô biết ra ngoài sẽ ntn nữa ? 2 đứa còn trẻ , yêu nhau fải có thời gian tìm hiểu , cô kô chấp nhận chuyện yêu 3 tháng , 5 tháng đòi cưới ... Nếu thật lòng yêu nhau thì phải biết tôn trọng , giữ gìn cho nhau đến ngày cưới blah ... blah ...
    Cháu đến đây thì cháu cũng biết gia cảnh nàh cô , cô chỉ có 1 mình Cáo thôi ... cô cũng rất thoải mái , cô kô cấm đoán gì chuyện 2 đứa yêu nhau , nhưng fải yêu thật sự ngiêm túc , trong sáng ...Cháu fải về suy nghĩ thật kỹ , tìm hiểu thật kỹ , rồi đưa Cáo nhà cô về nhà chơi xem bố mẹ có đồng ý kô ? Chúng mày suy nghĩ đơn giản lắm , cô là người lớn , cô đã trải qua rồi cô biết ...
    Cô cũng nói trước là cô kô thể chấp nhận chuyện lỡ làng gì xảy ra ..... cô còn cơ quan , đoàn thể ..ra đường còn có hang xóm láng giềng , cái gì cũng fải đàng hoàng , danh chính ngôn thuận ... cô cũng nói trước là có gì xảy ra thì kô có cưới xin gì cả ! mày muốn đưa nhau đi đâu thì đi ! ..... blah blah
    - dạ , hôm nay cháu cũng xin fép cô cho cháu đc qua tìm hiểu Cáo ạ ! Trong mấy ngày tới cháu cũng xin đưa Cáo về nhà chơi ạ ! Bọn cháu còn trẻ lên chưa biết .Hôm nay cô nói cháu xin tiếp thu ạ !
    ..........
    hic , mình chỉ nhớ có từng đó ... bà nói nhiều lắm Đại loại là cũng muốn mình fải có trách nhiệm , chứ kô thể yêu đương suông đc .Hic , kiểu này lại nhờ các bạn tư vấn tiếp về vụ :Đưa về ra mắt !
    Mới yêu nhau hơn 2 tháng , mình vẫn chưa nghĩ đến 1 điều gì lớn lao cả ! Tự nhiên vướng vụ này nghe có vẻ ràng buộc quá ... hic
    Bọn mình chưa xxx cũng vì mình nghĩ cho cáo , chưa bít chắc có đến với nhau kô ? nên kô mún cáo bị tổn thương !
    Mình cũng đang lo vụ ra mắt ! Mẹ mình thì cũng ghê ghớm lại khó tính nữa . Nếu kô ổn thì kô bít sẽ thế nào ?
    Trước mắt là lên ra mắt như thế nào ạ ?
    - Về chơi 1 lúc buổi tối ?
    - về nhà làm cơm , ăn cơm ?
    - Thật tình cờ và bất ngờ ?
    - Thông báo trước cho ông bà già chuẩn bị ?

    ..... Tư vấn tiếp cho mình nhé !
  3. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    OK chuyện bác kể sống động và thật, nên e quyết sẽ tư vấn 1 phát nghiêm túc cho bác. Từ cách nói chuyện của mẹ cáo cho thấy cáo là 1 người con gái được giáo dục tử tế đàng hoàng, và mẹ cáo là 1 người mẹ vợ mấu mực về sau này , rất xứng đáng để xác định yêu nghiêm túc và tính đến chuyện kết hôn. Em chỉ hỏi thêm bác về tình hình Bố cáo như thế nào thì mới biết mà tư vấn tiếp được
  4. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Gia đình Cáo chỉ có 2 mẹ con !
    nam béo : trong lúc anh post bài thì chú vít linh tinh cái gì hả ?
  5. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    He he e chỉ viết vui 1 tí cho mọi người xả stress trong lúc đợi bác về ý mà
    Còn bây giờ là vấn đề nghiêm túc đây: Thực sự hoàn cảnh cáo đã như vậy, e khuyên bác chân thành 1 câu nếu đã xác định cưới Cáo thì hãy nên đi tiếp còn không thì nên chia tay ngay từ bây giờ để cho Cáo đỡ khổ, cáo đã từng phải chịu 1 nỗi đau rất lớn rồi đừng bắt cô ấy phải khổ thêm 1 lần nữa . Em thấy bác yêu con gái nhà người ta chỉ biết yêu xong rồi lúc tức lên hoặc ăn chán rồi đòi chia tay thì trong trường hợp này này e thấy bác thất đức và khôn nạn lắm
    Bác mà như thế e không chơi với bác nữa đâu
  6. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Uhm, thực ra như những j bác nói thì thật sự là cũng hơi nan giải thật. Nhưng cũng ko thể trách mẹ chị ý đc vì tâm lý phụ huynh bao giờ cũng thế, có con gái lớn trong nhà như quả bom nổ chậm ý, nó bùm cho cái lúc nào chả hay mà lại chứng kiến 2ng như thế cụ lo là phải.
    Còn về việc đưa về ra mắt, nói thật bác phải cho e ít thông tin nữa e mới tư vấn cho bác đc. Nếu bác chưa đưa bạn gái về ra mắt cụ lần nào và chị Cáo cũng chiếm được 1 số tiêu chuẩn các phụ huynh hay iứơm vào dâu như ngoan ngoãn, dịu dàng, nết na thì đơn giản có j đâu. Là con gái e thấy cách lấy lòng phụ huynh nhanh nhất là cùng cụ vào bếp làm cơm, vừa làm vừa cùng nói chuyện. Như thế cụ sẽ đánh giá được mình rõ hơn qua cái cách mình thể hiện và cũng tình cảm hơn nữa, dù có khó thế nào thì mẹ bác cũng hok thể cau có với 1 cô con dâu hay cười, biết cách nói chuyện với cụ và khéo léo nữa đúng hok? Nhưng nếu chị nhà ko đc khéo léo trong mấy khoản đó lắm thì ko áp dụng đc đâu nhé. Lúc đấy bác phải nhờ xung quanh tác động, ví dụ nhờ e bác vô tình nói hình như A có bạn gái rồi phải ko... hôm nào đưa chị ý về chơi xem nào. Vậy là ok. Rùi, về thì cố gắng tạo điều kiện cho chị ấy gần gũi phụ huynh bác. Chúc bác may mắn.
  7. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Từng nghe đồng chí Thuận kể về bác gái nhà đồng chí
    Khó thì khó , nhưng chẳng nhẽ lại định giữ con giai không cho
    đứa nào cướp mất à
    Tâm lý này thì cũng có , ngoài ra còn tâm lý thương con giai
    Nhưng túm lại vẫn là sự ích kỷ của tình mẫu tử ở 1 số bác gái
    Không có lời khuyên vì tùy thuộc nếp nghĩ của anh con giai , tài chính
    của anh ấy ! Đại loại là nếu cứ đà như đồng chí kể lể thì chắc là
    mẹ đặt đâu con ngồi đấy cho nó yên phân ấm thận !
  8. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    về oánh tiếng với cha mẹ rồi quay sang dặn dò Cáo....thế là tránh dc cái zụ gặp mặt.....
    Nói chung vụ này ng lớn tham gia zô rồi thì có mà căng....sau nay co zi thì chết...khó đi bài dc lắm.... Ng nhon cu yeu la cuoi....
  9. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1

    Tui cũng từng phải nhờ bà dì sang nhà GF xin phép cho 2 đứa nó tìm hiểu nhau nhưng rồi duyên cũng không thành.
    Cứ đưa về ra mắt bảo là GF xem gia đình nói gì.
  10. @nh@nh88

    @nh@nh88 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    4
    Nghe bác kể cũng nan giải nhờ
    theo em thì cứ đưa về gặp mặt như đến chơi bình thường ý
    Tức khắc mama sẽ hiểu ng đó là ai thui và sẽ hỏi han ,chả cần phải giới thiệu chi cho mệt
    Mà e thấy mí vụ yêu đương mà có phụ huynh can thiệp vào là lằng nhằng lắm cơ
    cứ phải để bay nhảy đã đến lúc nào cảm thấy hợp lý chín chắn và đi đến tương lai lâu dài thì mới dẫn nhau ra mắt này nọ chứ
    E trẻ ng non dạ nên chỉ biết đến thế thui

Chia sẻ trang này