1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắp tới Valentine rồi các bác

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ryan_giggskt, 07/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ryan_giggskt

    ryan_giggskt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới Valentine rồi các bác

    Lại một lễ valentien nữa sắp tới, không biết năm nay có gì khá hơn năm ngóai không nữa. Nhìn dòng người trong nắng ấm tay trong tay sao tim anh lạnh giá, kỷ niệm một năm ngày em nói lời chia tay với tôi, có lẽ không còn ai độc ác hơn em nữa.
  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Năm nay đang định xuống Hải Phòng chơi thế mà cuối cùng lại không đi được. Chán wá đi mất. Chẹp chẹp, nếu u không phải ở thành phố HCM thì tôi có thể đi cùng u đấy, hì hì.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  3. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    hic hic, năm nay chắc cũng như mọi năm thôi các bác ạ.... em lại tự mua chocolate về nhà nhấm nháp một mình thui.... để được tinh tướng một chút là người iu mình tặng mà... hic hic hic
    Killer children kid napper loves Phin wheel
  4. co_nuong_hac_am

    co_nuong_hac_am Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui ,sao lại có nguời độc ác thế nữa....nỡ để cho anh ấy ăn socôla một mình ...có đắng ko hả anh ?
  5. hg1437

    hg1437 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Người từ bé tới giờ chưa bao giờ biết mùi socola 14-2::: Nhưng cũng xin chúc những ai đang và sẽ iu nhau hạnh phúc....
    [​IMG]
    @L2-MadeinA2
    "HOCSINH"- Một sân chơi mới cho những ai đã và đang là học sinh
    Click:http://ttvnol.com/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=420
  6. luminis

    luminis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    lại sắp valentine rồi, 9 ngày trước valentine thì đã nói là không bao giờ gặp lại mất rồi, thế là valentine này còn tệ hơn năm ngoái, ít nhất là hồi trước còn vô tư, hic. Mà lần này lại do tôi gây sự, ai bảo hiền quá người ta mới bắt nạt chứ!!!! Dù sao đi nữa thì tồn tại đến tận gần valentine (hic) cũng đã là một cố gắng lớn của anh rồi, cho nên anh không cần phải cố gắng nữa
    có lẽ đây là quyết định sáng suốt nhất của tôi trong vòng 1 tháng nhỉ? tuy nhiên tôi thấy buồn lắm, không hiểu anh thấy thế nào?
    thôi thế là valentine nào của tôi cũng trong sạch, hic, lần này hơi khác, liệu valentine này của anh co' cô đơn không? Anh không phải là người như thế anh nhỉ? Nhưng mà anh không gọi điện thoại, ngay bản thân tôi cũng cảm thấy mệt mỏi mà,,,,, dù sao đó cũng là lần cuối cùng rồi, có lẽ tôi sẽ cố găng tận hưởng sự VÔ TƯ này thêm một thời gian nữa, nó sẽ dài lắm,,,,, thực sự quên anh khó lắm anh có biết không???
    *****
    Salvation is not putting a man into Heaven, but putting Heaven into man
    *****
  7. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Thật là chuối.Năm ngoái bao nhiêu là mối tìng thế mà chăng biết Valentin là gì.Năm nay thì tình không có nhưng lại cảm nhận dược cái buồn chán của Valentin.Ôi ước sao mình có 1 ai đó tăng quà valentin thì hay biết mấy.Thế mới biết tình yêu đẹp dến thế nào.Chúc những người yêu nhau luôn mãi mãi bên nhau.
    Trung
  8. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Thôi các bác đừng nhắc Valentine nữa, não hết cả ruột đây này. Mỗi đứa một nơi, buồn suốt cả tháng nay đây lại một Valentine nữa không có người ấy ở bên
    Chúc bác nào có cơ hội ở bên người yêu trong ngày Valentine luôn luôn hạnh phúc
    Nothing is impossible, but mankind can't do anything...Why?
  9. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    ra tiệm chocolate đặt hàng 1 thanh chocolate và nhờ gửi về nhà mình đúng valentin...hehe..thế là ok chứ gì..coi như được tặng wà rùi...hehe...gửi tặng tui 1 thanh đi,,,,tui có công phát hiện diệu kế này mà,,hehe

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........

Chia sẻ trang này