1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sắp vào năm học mới rùi....

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi XauXiDangGhet, 16/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    sắp vào năm học mới rùi....

    khì...năm học cuối cùng của đời học sinh sắp tới rui`....hic... hic....em thương em quá cơ....mọi người thử ''''fát biểu'''' đôi chút cảm tưởng trước khi năm học mới bắt đầu xem nèo

    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  2. yen_yen

    yen_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    um...năm học mới thiệt là háo hức lăm, nhưng mà thiệt là mâu thuẫn lắm, lúc thì muốn cho mau lớn để đuợc tự do làm chuyện mình thích, nhưng nhiều lúc lại kong muốn ,cứ muốn n giữ lại cái thời học sinh này, đời học sinh thiệtt là tuyệt vời phải kong các bạn? có đầy đủ buồn vui giận hờn phải kong? Nhưng mà có tiếc nhớ thì ai cũng phải lớn lên, chứ mà cứ còn nhỏ hoài, e là kong phảii chuyện binhthường ah..
    thôi năm nay là năm cuối của bọn mình rồi, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng học cho thật giỏi, cùng nhau tốt nghiệp cho thật tột, và hãy luôn ghi nhớ mãi nhữngg kỉ niệm này , kỉ niệm 1 thời áo trằng.
  3. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    năm học mới....hic hic....chưa vào năm học đã thấy đau đầu roài....
    nhiều lúc tôi cũng muốn mình nhớn thật nhanh...rùi đi học ĐH...nhưng mà để đạt được cái đích đó nghe chừng khó quá...vả lại nhìu khi thấy nản quá..........................
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  4. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    năm học mới phải chuẩn bị nhiều thứ lắm,nói chung là tốn tiền

    Ơi khoai lang,hỡi khoai lang
    Xôi xôi thiếp đã phụ chàng từ đây
    No love so true as love that dies untold
  5. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    xi` xồ,xì xồ ồ bồ lồ xồ
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ.....
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.....
  6. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    úi giời...tiếng Mán hả anh?
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  7. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    àh,chắc là đang dặn dò các đàn em nên mua cái gì đấy mà,Thảo đã có quyển từ điển tiếng ở các vùng cao chưa? cho mượn nài !
    thứ 5 nhớ hẹn hò nhau................ở chỗ .............ý ý................chuẩn bị cho năm học mới.....

    Ơi khoai lang,hỡi khoai lang
    Xôi xôi thiếp đã phụ chàng từ đây
    No love so true as love that dies untold
  8. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    sướng thật. sao mà nhớ những năm tháng cấp 3 quá đi. già mất rồi , già mất rồi ..( vuốt râu )
    .::I.O.U in love::.
  9. LonelyWraith

    LonelyWraith Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    trượt gòi !!!
    trượt gòi thấy nhớ cấp 3 hơn
    trượt gòi trong đầu bao nhiêu câu "giá như ... "
    chuẩn bị cho năm học mới làm sao để sau này chẳng phải "giá như" cái gì nhá các em
  10. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    bao giờ thì năm học mới bắt đầu nhỉ ?
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ.....
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.....

Chia sẻ trang này