1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắp xếp bóng đá Châu Á theo mức độ "Bẩn"

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Duong_Lien_Hoa, 25/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Duong_Lien_Hoa

    Duong_Lien_Hoa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Sắp xếp bóng đá Châu Á theo mức độ "Bẩn"

    Theo tớ Vn là nước có nền bóng đá "sạch",ít tiêu cực thứ 3 châu Á.Có lẽ chỉ sau Hàn Quốc,Nhật Bản.
    Còn về các nước có nền bóng đá "bẩn" thì tớ tạm xếp hạng thế này
    Thứ nhất có lẽ là anh Trung Quốc.Giải VĐQG nước này luôn bị một anh thao túng(Anh Thạch Đức Đại Liên này về độ bẩn thì các bác nhà mình phải gọi bằng cụ).Nhưng đỉnh điểm của sự bẩn có lẽ là trận vòng loại WC 2006 giữa Trung Quốc và Hồng Kông.Có lẽ do Tq bị loại nên vụ này bị AFC ỉm đi
    Tiếp theo là indo,malay,sing.Mấy chú này thì quá rõ rồi.Xem tỉ số ở các kỳ Seagame với Tiger là đủ biết.Rõ nhất là mấy trò hề ở Tiger cúp 2004
    Ngoài ra là Lào,Campuchia.Mấy bác này mà không bán độ thì cũng không thể bị thủng lưới nhiều như thế.
    Myanma nữa chứ.Tại Seagame vừa qua trận giữa Myanma và lào có khả năng đã bị dàn xếp tỉ số và mua trọng tài.Có bác nào lý giải hộ tại sao trọng tài cho bù giờ trận này đến 12 phút không vậy.Hình như để cho các chú Myanma ghi bàn thì mới thôi
    Thái Lan dạo này bán độ hơi nhiều đấy.Có ai dám nghĩ ông anh Thái lần lượt bị Cô oét và Bắc Hàn cho phơi áo không nhỉ.Thành tích dạo này còn thua cả ông em inđo mới đau chứ
    Xem đi xem lại vẫn thấy Vn mình khá sạch đấy.Ít ra là không được thấy mấy bác diễn trò hay như các nước khác.Trò hay nhất của vn thì đã êm thắm.Đó là ở trậnTrận Vn -cam ở Tiger 2004 rõ ràng bị các bác Vn mua.dàn xếp tỉ số rồi mà chả thấy nói gì.Không biết các bác liên đoàn hối lộ cho AFC vụ đấy bao nhiêu nhỉ
  2. hoanbeo

    hoanbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    8.824
    Đã được thích:
    1
    @ Duong_Lien_Hoa
    Đọc bài của đồng chí mà tôi thấy buồn cười quá ! không thể tưởng tượng được trong hoàn cảnh này lại có thể nảy nòi ra một con người như đồng chí. Đồng chí không biết hay cố tình không biết?. Một nền bóng đá tiêu cực, mục ruỗng đến tận gốc rễ như Vn ta mà đồng chí cũng tự phong cho là "sạch" thứ 3 châu Á thì đúng là hết biết! Cái lối suy diễn kiểu AQ ấy có lẽ chỉ ru ngủ được những người cố chấp, cực đoan kiểu VQFC(mà tôi đoán đồng chí là member ) . Đồng ý là Trung Quốc & Malai có tiêu cực, nhưng liệu họ có tiêu cực "có hệ thống" , "có tổ chức" như ta không? Còn việc đồng chí nói Thái Lan và Myanma bán độ thì đến một đứa con nít cũng không ngửi được. Năm hết tết đến rồi, không muốn nói nhiều làm gì nhưng đọc những bài thế này thì không thể chịu được. Thành thật khuyên đồng chí hãy nên suy nghĩ thật kỹ trước khi post bài, vì box này còn nhiều người am hiểu bóng đá lắm. Và không thể chấp nhận lối suy nghĩ củ chuối của đồng chí đâu
  3. Mathilda

    Mathilda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Toàn là suy diễn. Với cái kiểu suy diễn này thì tí nữa tôi sẽ chứng minh cho các bác là bóng đá VN sạch sẽ nhất thế giới.
  4. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Bóng đá có tiêu cực hay không gắn liền với con nguời tham gia. Nói Trung Quốc tiêu cực thì tôi tin (nhưng có hơn viêt nam hay không thì không biết). Nói thái lan tiêu cực thì, chắc là bạn đoán mò rôi. Bản thân người Thái lan rất thật thà, chí ít là với những du học sinh thái lan ở nưóc ngoài. Còn người việt nam ở nước ngoài thì sao, nói ra thì xấu hổ, nhưng nhiều người sống ở trời tây vài chục năm, tưởng học được chút gì hay của người ta, hoá ra vẫn ăn cắp vặt như ranh, vào siêu thị ăn trộm được quả xoài 1 đô la ra thì vui mừng như làm được việc gì lớn lắm, còn kể với mọi người nữa, mặc dù đi làm lương tháng đến cả 2000 đô la.
    Nói chung, theo ý kiến của tôi, người việt nam nhanh nhậy trong kiếm tiền hơn dân các nước Thai lan, indo, myanma,...kể cả việc đi cửa sau cũng nhanh hơn ngườ ta nhiều, nên tiêu cực vì thế cũng dễ phát sinh hơn.
  5. Duong_Lien_Hoa

    Duong_Lien_Hoa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng phải là VQFC.Tin hay không cũng chẳng quan trọng lắm.
    Tớ cũng không muốn tranh cãi nhiều với mấy bác.Tớ chỉ thấy cái trò hề này Nhà nước mình diễn hay quá nên lên đây nói một tí thôi.
    Còn nhớ trận Thái Lan-Indo tại Tiger cup 98 (chắc nhiều người không nhớ hoặc cố tình không nhớ) chẳng biết có bán độ,dàn xếp tỉ số không?Tớ chẳng rõ vì chẳng thấy có công an vào cuộc.CA Việt Nam không vì chắc sợ tổn thương "hoà khí".CA Thái chắc đang mãi đi quét **** còn Indo đang đi kiếm mấy anh khủng bố.Chắc là trận đấy trong sạch vì làm gì có bằng chứng nào.Công An có đưa ra được chứng cớ nào đâu.Những người hâm mộ phẫn nộ (chả biết thật hay giả vờ) thì hình như thấy toàn là Vn (theo tivi vn).Chẳng biết họ vì tinh thần thể thao cao thượng hay cú vì bọn Indo chơi bẩn làm đại gia vn vẫn phải gặp Thái.
    Nhưng mà thôi Vụ việc diễn ra như vậy ai muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.Tớ cũng chẳng cần phải thanh minh hay rao giảng cho ai cái gì.(họ muốn nghĩ Thái sạch,việt bẩn thì kệ họ)Tó chỉ thấy trong hoàn cảnh này thấm thiá câu nói của Lỗ Tấn:"xã hội con người là một xã hội người ăn thịt người".Văn Quyến không đủ móng vuốt và sức mạnh nên tất yếu bị ăn thịt.Hồng Sơn do có móng vuốt và bầy đàn nên vẫn sống nhởn nhơ.Tài em ngoan ngoãn thần phục nên được sống.Còn Hữu Thắng thì móng vuốt cùn quá chẳng khiến ai sợ nên chết thôi.
  6. Duong_Lien_Hoa

    Duong_Lien_Hoa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bác chẳng suy diễn được đâu vì Nhật không có mấy vụ bẩn.Hàn Quốc dạo này cũng hơi bê bối nhưng cũng chẳng sánh được với mấy nước ......Còn mấy vụ tớ nói toàn là thật.Chỉ là CA không dám vào cuộc thôi.Vi vào cuộc thì cầu thủ chả chết mà chết ....(ai cũng biết là ai đấy).Mà nếu .... chết thì lấy ai lên làm.Không làm .... thì ... như rắn mất đầu.Nguy hiểm lắm.
    Mà này tớ không theo dõi bóng đá lắm nên không biết cái trận Vn-Cam tại tiger 2004 có dàn xếp tỉ số không vậy.Dư luận và thông tia vỉa hè bảo có.Còn các bác liên đoàn thì hùng hồn tuyên bố không.Thấy năm ngoái cũng có nhắc đến nhưng sau ỉm đi.Bảo CA soi lại các trận thì cũng thấy lờ đi trận này.Lạ quá vì nếu soi trận này thì nhiều bác to (vớ vẩn có cả ...) chết và HĐức,Tài Em,Công Vinh dính thì hơi bị đau.Công Vinh trận đấy lập hattrick thì phải (không nhớ rõ)

Chia sẻ trang này