1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắp xếp thời gian cho 2 bên gia đình sao cho hợp lý

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi HoconCuncon, 17/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoconCuncon

    HoconCuncon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sắp xếp thời gian cho 2 bên gia đình sao cho hợp lý

    Em đã đọc rất nhiều trên diễn đàn về Hạnh phúc gia đình, đặc biệt mà mục cưới hỏi ý ạ. Trước em chỉ đọc thôi cũng không tham gia góp ý gì, nhưng đến hôm nay em có vấn đề khó xử quá, muốn các chị có kinh nghiệm tư vấn giúp em với.

    Em và người yêu quen nhau được 1 năm rưỡi và yêu nhau được một năm. Bọn em đang tính chuyện cuối năm sẽ cưới. Để cẩn thận, trước đó bọn em sẽ bàn bạc kỹ các vấn đề để mai sau giảm thiểu cãi nhau các anh chị ạ

    Em ở Hà Nội, người yêu em quê ở Hà Tây nhưng học đại học và đi làm ở HN gần chục năm nay rồi. Nhà người yêu em cách Hà Nội 30km nên cuối tuần nào anh í cũng về nhà (rất ít khi đi tụ tập bạn bè vào cuối tuần vì anh í quan niệm cuối tuần là ngày của gia đình). Em thấy đấy là một điều rất hay, vì anh í yêu gia đình mình thì mai sau mới yêu gia đình của 2 đứa được. Hoàn cảnh của em cũng hơi éo le một chút, em ban ngay đi làm, tối đi học từ thứ 2 đến thứ 7 và việc học của em còn kéo dài hơn 2 năm nữa, các tối đều phải đi học, coi như buổi tối ko làm được gì hết. Em chỉ còn đúng ngày chủ nhật rảnh rỗi. Anh í bảo cuối tuần 2 đứa sẽ về quê thăm bố mẹ vì bố mẹ ở xa, anh và em gái anh ý đều ở Hà Nội hết nên bố mẹ ở một mình, còn bố mẹ em ở gần lúc nào qua cũng được, hoặc ko chiều chủ nhật lên sớm sẽ tranh thủ ghé qua.

    Em thì góp ý là cả tuần em ko có thời gian nên 2 đứa có thể sắp xếp thời gian cách 1 tuần về một lần, còn dành thời gian qua thăm bố mẹ em, rồi thời gian dành cho nhau, thời gian dọn dẹp nhà cửa, thỉnh thoảng gặp bạn bè?Tức là 2 buổi dành thời gian về quê thăm bố mẹ, 2 buổi dành thời gian để thăm bố mẹ bên em (chả lẽ cả tuần không ăn cơm với bố mẹ em buổi nào) và làm tất cả những việc khác. Nhưng anh í thì ko nghĩ thế. Anh í bảo nên sắp xếp sang thăm bố mẹ và các việc khác trong tuần (trong tuần em còn buổi nào nữa đâu, hic)hoặc chiều chủ nhật, còn không có việc gì quá bận thì cuối tuần dành để về quê.

    Em góp ý với anh í như trên thì anh í bảo em ngại về quê, không muốn về quê, rồi em tiểu thư nên chỉ thích ở Hà Nội ( a í cũng hơi gia trưởng các bác ạ). Em có nói thế nào anh í cũng không chịu hiểu. Mỗi lần nói là lại cãi nhau. Các anh chị có thấy em quá ích kỷ không khi đưa ra hướng giải quyết như thế không ạ.
    Các anh chị có kinh nghiệm khuyên chúng em sẽ phải làm sao để em biết cách ứng xử tốt hơn trong cuộc sống với ạ. Em đang cần lắm, vì bọn em cứ cãi nhau về chuyện này mãi nên mệt mỏi vô cùng.(mọi người đừng khuyên em bỏ học nhé huhu)

    Em cám ơn các anh chị.
  2. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Em xắp xếp như thế là hợp lý rồi, nhưng vấn đề là bạn trai em là người quá gia trưởng chứ không phải " hơi " như em nói đâu. Thạm chí anh ta không hề nghĩ cho em chút nào mà chỉ khăng khăng cho bản thân và gia đình mình ( trong đó không có em ). Lấy một người quá yêu gia đình của mình cũng không tốt đâu em ạ, khi đó tiếng nói của người vợ sẽ chẳng có ý nghĩa gì hết, thay vào đó, người quyết định mọi việc trong cái gia đình nhỏ của em sẽ là mẹ hoặc bố của anh ta. Chị có một người bạn cũng rơi vào hoàn cảnh như thế.
    Chắc là em và bàn trai cũng đã nói nhiều đến vấn đề này rồi, cũng viện đủ lý lẽ rồi mà vẫn không lay chuyển được phải không ? vậy em thử nhờ bạn bè hay người thân của anh ấy nói hộ em xem sao. Nếu mà vẫn không được thì có 2 cách để em lựa chọn, một là chia tay quách cho xong. hai là về bảo với bộ mẹ em thế này : " Con ở nhà nghe lời cha mẹ, lấy chồng thì phải nghe lời chồng, nếu chồng con cho phép thì một năm đôi ba bận con về thăm bố mẹ "
    Hờ. Chúc em thay đổi được con người anh ý
  3. HoconCuncon

    HoconCuncon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em xin bổ sung là bố mẹ anh í đã rất rất vất vả vì anh í nên anh rất thương bố mẹ, em thấy rất phục và thương 2 bác, nhưng nếu nghe theo anh ý thì em sẽ chẳng còn chút thời gian nào cho gia đình em và gia đình 2 đứa, nhưng quyết định như em thì em lại sợ mình hơi ích kỷ và không đúng làm sao ý ạ. Thật là khổ !
  4. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    chả có bố mẹ nào không vất vả vì con cả, không kiểu này thì kiểu khác.
    Chị đi lấy chồng về nhà chồng ở, ở rồi thấy thương bố mẹ mình vô cùng, nuôi 2 đứa con thì đến lúc con trưởng thành thì 1 đứa bị bệnh trọng mà chết, đứa kia lúc nhỏ ốm đau quặt quẹo bố mẹ vất vả trăm đường, thế mà nuôi nó lớn rồi nó sang nhà khác phục vụ bố mẹ khác, ngày tết có 2 ông bà già luẩn quẩn với nhau, tận mùng 2 mới được thấy mặt con mặt cháu.
    Chị vẫn mơ 1 ngày nào đó được ra ở riêng, cứ 1 tuần về chơi nhà nội, 1 tuần về chơi nhà ngoại, vẹn cả đôi đường. Trong tuần mà có thời gian chắc sẽ chạy về chơi nhà ngoại, hehe
    Nói đi nói lại, kết lại vẫn 1 câu "thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn". Em phải làm cho anh ý của em hiểu rằng bố mẹ nào cũng như bố mẹ nào, xa gần cũng nên công bằng như nhau, nuôi con vất vả hay không là cái số của người bố người mẹ, không phải là bố mẹ tớ ngày xưa vất vả hơn thì được ưu tiên hơn bố mẹ cậu. Khi em xem trọng chuyện ấy tức là em coi nhẹ công sinh thành dưỡng dục của bố mẹ em đối với em rồi
    Chúc 2 người sớm giải quyết được vấn đề này 1 cách vui vẻ nhé
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Lấy 1 người yêu gia đình như thế thì mình cũng phải làm tương tự thì mới thấy vui vẻ hạnh phúc được, trước mắt thì bạn cứ đồng ý với anh ấy đi, mình nghĩ là rồi cuộc sống gia đình sau này nhiều thay đổi sẽ khó mà duy trì đều đặn được như thế. Chuyện bố mẹ đẻ thì mỗi ngày gọi điện hỏi thăm, thi thoảng trưa rẽ qua ăn cơm và chiều CN như chồng đề xuất. Không có gì là không thể cả, đừng nặng nề nghĩ ngợi quá làm gì!!!
  6. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì trước khi cưới, thường là sẽ dành nhiều thời gian cho BM nhà gái hơn. Sau khi cưới thì ngược lại.
    30km thì cũng ko phải là gần mà cũng chẳng là xa, nhưng nếu tuần nào cũng dành thời gian để về nhà zai thì cũng hơi dở, vì ngoài gđ ra, cta còn rất nhiều việc fải làm. Nhìn vào cái lịch của bạn thì cũng đủ biết bạn sẽ bận rộn như thế nào rồi. Còn 1 cách nữa là:
    T7 anh về nhà thăm BM, ( nếu anh ý nhất định tuần nào cũng phải về thăm...)
    Chủ nhật sang nhà em chơi.
    ( Ko nhất thiết là tuần nào cũng phải cả 2 đứa cùng về với nhau. Có tuần bạn thu xếp được thì về, ko thì đành chịu thôi. Sau này cưới rồi cũng vậy thôi, cả 2 vc về, thì cv cả 1 tuần đấy ai làm, đối nội đối ngoại, bạn bè đồng nghiệp ai làm....)
    Đôi khi có những vấn đề rất nhỏ, mà ko thể thống nhất được thì khó nói đến những chuyện lớn hơn lắm

Chia sẻ trang này