1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sapa - Bắc Hà - SIMACAI Cung đường ấm tình người . (Đi 25/2 về1/3) . Đôi điều chia sẻ .

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi lamthang88, 03/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Đi học mới về , giờ tiếp tục up ảnh :D
    Con dốc 30 tầng . sang trái , sang phải , sang trái , sang phải ....
    [​IMG]
    Đường toàn đá là đá , lổm nhà lổm nhổm . 1 bên là vực sâu thăm thẳm .
    [​IMG]
    Để đến được mốc biên giới , từ trạm kiểm soát biên phòng , cứ thả phanh tắt máy . Đi 8km thì đến bờ sông là đến nơi
    [​IMG]
    Con sông này , nói là sông chứ ai khỏe chân + chân dài , nhảng cái là qua .
    [​IMG]
    Quả cầu gỗ bắc qua sông . Nhảy sang tí , chả có ma nào ở vùng hoang vu này đâu các bác nhỉ :D
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngồi trên vùng chẳng thuộc nước nào cả . Mà nước nào cũng có quyền bắt :
    [​IMG]
    Cả chuyến đi , mình cầm máy chụp ảnh cho mọi người , chắc đây là kiểu duy nhất của miềng :D .
    [​IMG]
  2. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Show Hàng tiếp nèo :D
    Biên giới , làm cái tập thể nào :x .
    [​IMG]
    Với các mẫu , đây là lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là chủ quyền biên giới . Thi nhau ôm cột mốc :x . Yêu QUá Việt NAm Ơi !
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Phải nói là mình rất ghét bọn tàu Khựa . Đây là cách thể hiện thái độ :))
    [​IMG]
  4. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Ku em lần này đi chạy có 2 xe thôi à?
  5. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    @anh Dương : 2 xe quá gọn .ĐI đâu xin ngủ nhờ cũng dễ , đi đâu xin ăn cũng dễ luôn . :D . Lần này đi , hết ngủ nhờ nhà bạn , ngủ nhờ trường mẫu giáo đến ngủ nhờ đồn biên phòng :)) . tiết kiệm xèng :D
  6. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Và tiếp theo đây là tiết mục Giao Lưu cùng chiến sĩ .
    Chương trình bao gồm :
    1. Chú mời các cháu ở lại chơi với đồn .
    2. Các Cháu từ chối .
    3 Các chú vẫn mời .
    4 Các cháu vẫn từ chối .
    5 Các chú mời
    6. 1 cháu từ chối .
    7. CHú vác còng số 8 ra , còng tay cháu gái từ chối lại .
    8. Thế là đồng ý ở lại .
    Được ăn , được ngủ , tội gì , nhỉ ? :))
    Câu chuyện bắt đầu từ chuyện : Con Vịt
    "Các em cứ ngồi đây , anh đi bắt con vịt ( dân tộc ) về , có nồi cá kho rồi , không phải làm gì cả , chờ anh tí thôi ."
    Đội cử ngay 1 bạn to khỏe đi xách vịt về .
    Đến nơi mua con vịt to vật vã ,chắc phải nặng tầm 25kg :)) ( bài 1 môn chém gió ) về . Giá 100K . Đội rút tiền ra trả , thế là tí nữa bị anh ý oánh cho . Thế là thôi , xách vịt về và không phải trả xèng :D
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Tiếp theo , là ra vườn nhổ rau . rau sạch 1000% nhá :x:x .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cắt tiết vịt :))
    [​IMG]
    Cảnh dã man , ***y và bạo lực nhất trên đời :)) . Cảnh Vặt lông vịt
    [​IMG]
  8. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Trong thời gian các bạn gái ngồi xem các anh nấu bếp , mình đã kịp vớ lấy cái xe vít ra simacai mua ít hoa quả , mặc dù anh Minh THôi đã tịch thu chìa khóa của miềng . Về bị phạt : 2 chén :)) THanks các anh ! Chẹp , riệu ngon .
    Zooooooooooooooooo
    [​IMG]

    [​IMG]
    Toàn cảnh seagames :
    [​IMG]
  9. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Sau khi chén chú , chén bác , chén anh chén em , chén tạc chén thù đã hòan tất . Đến tiết mục giao lưu văn gừng , văn nghệ . Hát cho nhau nghe , hát với tất cả tấm lòng .
    Không hát được thì kể chuyện , đọc thơ , múa :))
    Nói Chung là vui thôi rồi :))
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Hôm đấy đúng rằm , rứa là : " Lộc của các cụ , phải ăn bằng hết "
    Khổ thân em , đêm đấy lộc các cụ trả cho ông địa hết mất :(
    [​IMG]
    Hoan hô anh THôi !! Chúng em yêu anh :))
    [​IMG]

Chia sẻ trang này