1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAPA KỶ NIỆM NHỮNG CHUYẾN ĐI

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hey9999, 22/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Em không biết nhiều về khách sạn lắm nhưng xét về phong cảnh thì khách sạn công đoàn có cảnh quan khá đẹp, theo giá cả mà em vừa đi về thì cũng không đắt lắm.
    Còn khách sạn Fanxipăng thì nó nằm ngay trên trục đường chính, gần chợ Sapa, nhưng cảnh quan thì chẳng có gì cả, chỉ tiện mỗi cái đường đi, ngắm phố thì tiện lắm.
  2. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    chả thấy ai trả lời.
    Chán.
    Sáng nay trình quy hoạch tổng thể SAPA rùi các bác
  3. hey9999

    hey9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi khu vực khách sạn có cảnh quan đẹp là
    1. Khách sạn Hàm rồng
    2.Khu Nhà nghỉ của Pháp (gần nhà thờ)
    3. Khu vực Nhà nghỉ của Bưu điện.
    Theo tôi khu nhà nghỉ của Bưu điện là đẹp hơn cả.
    Giá cả bác phone thẳng lên đó hỏi. Mà hay hơn hết là Bác cứ mạnh dạn lên đó đi một vòng, nơi đâu thích thì nghỉ.
  4. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Ôi..hôm đó em và b/f đi Sapa,, buổi tối chui vào 1 quán Bar ( quên tên rồi ) nghe nhạc và uống rượu. QUán này có mấy anh chị dân tộc xịn hẳn hỏi múa hát. Em để ý bọn tây nó thích vào đây lắm. Thế là có mấy cô bé dân tộc H''mông, 2 vợ chồng em tới lúc hăng máu nhảy cùng tụi nó. Rồi b/f em nhờ em nói chuyện với 1 cô bé ( him ko biết tiếng Việt ) ăn cơm chưa? Nó kêu chưa ( lúc đó 11h rồi ), rồi hỏi nó mấy tuổi...Nó kể mẹ mất sớm, ở với cha..Chiều tối lên phiên chợ đi bán vòng vèo..nhà cách chợ đi mất 2 tiếng..Him nghe thế thương wá hỏi trong hội của em có mấy người.Bé kêu 3 đứa thôi ( lúc này nó trả lời luôn bằng English nhé, em hơi bị choáng, về sau mấy người toàn nói chuyện tiếng Anh với nhau.Em cảm tưởng English còn siêu hơn tiếng Kinh ) THế là 3 cô bé đi theo vợ chồng em, không ngờ mấy em dân tộc nữa nghe được, bu lấy tụi em fải hơn chục em.B.f hoảng wá... Thế là tụi em giả vờ về đi ngủ, tụi kia làm 1 tràng tiếng dân tộc chửi rủa tụi em...Bây giờ bọn trẻ con trên Sapa là thế đó..chúng tiếp xúc với tiền wá sớm , chúng tinh ranh hơn em tưởng nhiều..
    Cuối cùng lùa được đàn kia về nhà ngủ, tụi em cho 3 đứa nhỏ đi ăn..Sau đó về dắt túi cho 3 em 20.000đ. Ra về hôn hít tạm biệt nhau quyến luyến. Mà fải công nhận tụi nhỏ nói tiếng anh giỏi thiệt, chúng chỉ biết nói chứ ko biết đọc biết viết..Một kỷ niệm thật khó quên của tụi em ở Sapa
    Sau đó 2 đứa dắt tay nhau về KS ngủ thì hỡi ôi toàn thể Sapa mất điện hôm đó...
  5. Impossible_Man

    Impossible_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn witch141 và hey9999, giá cả thì có thể gọi điện trực tiếp lên hỏi được nhưng phong cảnh quanh lhách sạn thì hỏi khách đi rồi thì mới khách quan chứ, đâu thể hỏi các khách sạn được
    ừm, có 2 địa chỉ rồi nhỉ,
    1. Khách sạn công đoàn
    Địa chỉ: Sapa, Lào Cai
    Điện thoại: 871 212/ 315 Fax: 871 602
    2. Khách sạn Bưu điện
    Địa chỉ: Sapa, Lào Cai. Điện thoại: 871244. 10 phòng
    có 10 phòng cũng là khách sạn á
    Ai cố vấn thêm hộ tui với
  6. cho_hoangKT

    cho_hoangKT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Các Bác sướng thế , được ngủ trong Khách Sạn . Em cùng thằng bạn phải ngủ ngoài đường . Lạnh gần chết .

Chia sẻ trang này