1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sapa, mùng 4 tết âm lịch! (Bai viet tu p15)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tophit, 17/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Balck hands. Hôm nào up dc ảnh lên host thì cho em cái link nhé. Các bác khác cũng thế
    Cám ơn trc. máy em chán mà em chụp lại lung tung nên k hiệu quả mấy
  2. let5mi

    let5mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi cuối tuần sau cơ quan em định đi Sapa, đoàn khoảng 20 người. Ko bít giờ này còn hoa đào ko, và thời tiết thế nào, nếu lên đó mới thuê nhà nghỉ/khách sạn thì có đc ko nhỉ? Vì cơ quan tớ toàn người trẻ, đi bụi kiểu SV or sang hơn 1 tí cũng đc.
  3. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Hứ, ko post ảnh lên đượt. Mới thể nghiệm chút ít ở flickr. Ai có nhã hứng thì ghé nha.
    http://flickr.com/photos/veralann/
    Được unohoo sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 24/02/2007
  4. vitco_jp

    vitco_jp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    một nhánh hoa dại ngày xuân!
    [​IMG]
  5. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Thung Lũng trên đỉnh Hàm Rồng.
    [​IMG]
  6. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Thành Phố Sa Pa từ trên cao.
    [​IMG]
  7. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tiếp Sapa từ trên cao nhé
  8. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hĩ hĩ ;))
  9. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Bậy bạ quá.
    [​IMG]
    Hàng thế này mới nên về chứ. Khí khí
  10. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Tối mùng 3 Tết.
    Í ới điện thoại gọi nhau do nhiều người chưa 1 lần gặp mặt. Ai nấy đều rất? ấy (ý tớ là ?onáo nức khơi xa? hehe). Đến lúc nhận nhau rồi thì phải chờ thành viên chận châm nhất là A2 tớ, anh ?ân ? ão (anh xá tội, hị hị). Vừa may, cả làng lên tàu ổn định chỗ ngồi xong thì con SP1 chuyển bánh, bỏ lại sân ga 2 gã đứng làm thơ (anh Vinaconex tạo sự bất ngờ và? anh An).
    Khụ khụ. Chả bít các bạn Toa 3 có tổ chức vui chơi lành mạnh có thưởng hay làm queng gì không chứ toa tớ có bác Tô phít ngồi nem nép 1 bên, 2 anh em nhà anh Ấy thì chưa quen bít gì, chỉ có 3 anh em nhà tớ gồm A2 tớ, Unohoo tớ và Ngọc Còi thi nhau? hát vào tai thằng vô phúc ngồi cạnh. Hát chán thì ra căng tin chiếm 3 cái chỗ đẹp để uốn 2 lon nước. Nhưng xét thấy thiên hạ chen vai thích cánh cũng ngại, rút quân.
    Nghe được mấy bài Savatage nữa thì tớ chìm vào giấc ngủ, đến mức A2 với Ngọc còi rủ nhau đi ăn cháo lẻ mà mình ko bít, ấm ức. Ăn cháo bị muỗi đốt, đáng đời.
    Mùng 4 Tết
    Tờ mờ sáng, tàu vào ga Lào Cai. A2 tớ nhìn thiếu chữ Cai (bị bóng tối che khuất chứ ko có ý bảo anh tớ quáng gà gì đâu) ?" khiếp làm cứ tưởng đi nhầm sang Lào. Cả hội chờ nhau lên ô tô. Vụ vé vung làm tốn mất cơ số thời gian mà cuối cùng cũng là điểm tai quái nhất chuyến đi.
    Xe lên Sapa trong ánh bình minh chả lấy gì làm đẹp lắm nhưng vì mới lên nên các bạn ti toe chụp ảnh. Còn mình nhìn mặt giời lên chỉ nhớ món trứng ốp lếp. Trym đói! Đường thì ngoặt tới ngoặt lui lại được ông anh Black_hen chơi bài Time to Say Goodbye ?" vãi linh hồn. Cuối cùng thì vẫn đến nơi. Khách sạn Hoàng Hà to đẹp 2 sao.
    Sau khi tọng đống đồ vào 1 chỗ, gia đình rủ nhau đi ăn bữa đầu tại Sapa. Gà thì bận mổ thóc, heo ăn cám, lúa đương trồng nên rằng thì là chờ mút chỉ mới có cái ăn. Cho dù có hơi chán nhưng vì đói nên tạm nâng từ chán lên ngon. He he.
    Lên KS, bảo nhau nghỉ 1 tí xíu thoai nhưng mà ngủ say như chết, may nhờ mấy bác nhiệt tình gọi xuống đi chơi chứ ko anh em tớ cứ thế mà khò khò hết buổi.
    Đích đến đầu tiên là Công viên Hàm Rồng. 20k/người nhớn. Do to béo quá nên tớ không đóng giả trẻ em dưới 15 tuổi được, thôi đành chi 20k. Công viên này rõ là làm ra cho du khách, nhân tạo đến quá nửa. Nhưng mà cứ có ảnh đẹp về là được goy`. Khà khà. Cũng đáng công đi chứ ko đến nỗi. Đặc biệt là cái Khe Tam Môn các bạn nhể. Hùng vĩ vô đối.
    Ra khỏi Hàm Rồng, hội nhà ta rụ nhau thuê xe đi chơi tiếp. Máu me nhất là chú vitco (TTĐK, hí hí). Thía rồi 10 chú phóng 5 xe với giá 25 tiền/h lên ?othác? Bạc ?" tương truyền là nơi pee pee của những chú nghé. Trời sập tối, cả hội rét mướt nhưng tiếc công đi, cố lên tận Vườn quốc gia để xin quả ảnh ở cổng chào. Xong xuôi vội vã khăn gói ra về.
    Đang yên chí về là vừa hay tối hẳn, chợt cả đội phát xờ hiện ra thiếu xe chú TTĐK, thế là lại vòng lại. Các bác xe ôm xá tội cho hội này vì đã chót ?otặng? các bác 1 cây bút mà ko nói lại. nam mô a di đà? Cơ sự là do Tô phít ko dám quẹt que diêm soi xăng còn hay hết mà dùng ?obút thử xăng? rồi thả luôn vô bình. Suýt thì định lấy 2 cái bút khác gắp cái kia lên. Mong rằng ko bác xe ôm nào biết vào mạng và đăng nhập vào cái ttvn nầy.
    Trên đường về tối om, may có chỗ để tớ vô hỏi đường chứ ko thì cắm trại trên núi. Thực ra nói vậy cho tăng phần quan trọng của Unohoo chứ còn ở Sapa, mọi con đường đều dẫn đến 1 nơi, hoặc nhiều nơi trông tương tự như nhau. Hề hề.
    Đến giờ ăn tối, gia đình lại túc tắc hè nhau ra. Lẩu bữa đó no nê thiệt. Lại 1 lần nữa chẳng lấy gì làm ngon nhưng vì đói nên? ra sao các bạn biết rồi đó. Chị Vân SG uốn rượu táo mèo siêu nhỉ anh em nhỉ.
    Ngày đầu tiên trên Sapa kết thúc bằng chầu KaraOK tĩ tã. Nhất là giai đoạn nước rút, 30 phút mà chúng em chơi 29 bài hát có khiếp không. Ex-vocal của Cuồng Phong được dịp gào thét inh tai anh em. Anh người Đức cũng góp mí bài rock nhiệt tình. Lúc ra về còn có vài mống, dắt nhau trên con đường tối đen, vắng hoe, đầy ma tường ma vách. Nhưng ko sao, I am the way, I am the light.
    Hôm đó ngủ phải nói là say.

Chia sẻ trang này