1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sapa, mùng 4 tết âm lịch! (Bai viet tu p15)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tophit, 17/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Khạch khạch vô phúc cho cái thằng ngồi cạnh mình trên tàu, ngân nga thẳng vào tai nó thì đừng hỏi ! Đưọc bữa cháo khuya ngon đáo để, vừa ăn cháo vừa có nhạc sống phục vụ ( mấy ẻm dở hơi bơi ngửa hát karaoke ở cantin )
    Chuyến đi lên Thác bạc hay là rãnh bạc gì gì đó, nước thì tong tỏng như bò đá....i . Trời bắt đầu lạnh vì hết nắng thế mà nhà ta vẫn cố lên Vườn Quốc Ra hay quốc vào gì đó. Báo hại mình mặc mỗi 1 áo, lạnh tê cả tay. Cũng may tay lái cứng và em Win 100 TQ ko dở chứng. Lúc về còn lạc cả đường thảo nào đi cứ vắng hoe và lạ hoắc. cuối cùng hóa ra nó là đường tắt, Amen thịt chó ....cảm ơn zời. Lạnh thì don''t ask. Tối đó vật vờ Sapa chả có vẹo gì
    Mùng 5 Bản tả van thẳng tiến
    Lên đường xuống bản Tả Van nhà ta mới phát hiện ra Vườn Hồng vừa gần vừa đẹp hơn rất nhiều Thác bạc "dởm" và Vườn cuốc vào, Được bác nhà xe cũng vui tính hót cứ như trĩ vui thật, anh em thi nhau chụp ảnh . Dọc đường lại còn có đôi Tông dật đang cưa cẩm tình tự, nhà cháu tranh thủ chụp vài phát .
    Xuống đến bản trời đã gần trưa leo trèo và tìm đường tìm nhà trọ homestay một hồi rồi cũng thấy. Tới đây đặc biệt phê bình bẹn Vân và bẹn gì đeo kính nhá, ko đi cùng đoàn lại tách riêng ra cầu mây chụp ảnh, thứ nhất làm mọi người phải đợi, thứ 2 fải khiêng hành lý của cả 2. Tìm một hồi tới chỗ trọ thì may mắn cho đoàn ta tìm đc nhà trọ vừa rẻ, sạch sẽ, thỏai mái và thân thiện . Buổi chiều bắt đầu chuyến Tờ rích kinh với 1 chị dân địa phương làm "gai" (guide) khá thú vị , được 1 chuyến đường đất theo dấu chân Trâu nhớ đời. Được thăm Biệt thự trâu, thác Bạc xịn, Cầu Mây xịn, bản người Dao đỏ, Bãi đá cổ ( hay như bạn "ấy" gọi là mấy hòn đá cổ ) tiếp theo là cuộc hành trình cuốc bộ về bản, cũng là lúc chia tay với nhóm về trước.
    Số còn lại về nhà trọ bắt đầu làm đồ ăn tối. Tuyên dương đặc biệt 3 bạn gái chịu khó làm bếp và phê bình cũng 3 bạn gái trốn việc với lý do khói bếp ( nhạt ! ), đồ ăn rất ngon đặc biệt là rau cải rừng, nếm món thịt hun khói theo công nghệ tông dật, ngon thơm nhưng mà cực cbn mặn. Thịt bò thì ôi thôi là nhiều cơm dẻo và ngon, thịt nhợn thì vì là vùng cao nên vẫn hơi hồng hồng, ăn lại mềm và ngọt mới chết chứ :)) =)). Tiếp sau đó là màn buôn dưa lê bán kèm với na "dai", 1 lọat những câu truyện dở khóc dở cười đc cái bẹn kể ra làm tớ tí thì sái quai hàm. "En zen" cả hội bắt đầu kéo lên gác 2 oánh bài , 1 số thì bắt đầu ngủ. Trò tiến lên đuợc mấy bẹn nhà ta cải tiến, nhất ăn tất ( ăn cả giầy ) còn bao nhiêu cây tính bấy nhiêu "nghìn" thế là hỡi ôi... chạy 2 cũng như chạy 3 bích bao giờ ko cơ chứ. Chạy đc 1 con mừng như trúng lô, múc tiêu là còn ít cây càng tốt ko cần về nhất thế là ngược đời vật, chạy từ to đến bé mới hài....Có ván bẹn Dzương ấy ( tên thật là dê ) cầm 4 con 2 mà vẫn ko về đc, mình khuyên nên chạy 1 lúc tứ quý 2 thì ko nghe cứ xé lẻ mà đánh làm gì. Há há há
    Một lúc sau cũng ngủ hết cả lũ, đêm đến 2 đồng chí Tô Văn Phít và Dzương Ấy lẻn xuống nhà dưới trong đêm tối, lọ mọ như ăn trộm... xem đá bóng ( thế mà ko gọi mình hic ) . Kết thúc ngày mùng 5 tức ngày thứ 2 ăn chơi nhảy múa trên Bản Tả Van .
    Xong việc rồi mới nhắc lại, tình hình xe cộ mình đi có vẻ bị đắt hơn so với giá bình thường cả đi lên và định đi về. cái này do sơ xuất ko check giá trước . Lúc từ bản Tả Van về theo như chỗ người quen chuẩn bị nèn cho đau thì là 250k về đến Sapa và 350k về đến Lào cai. Đắt lòi hết cả các loại kèn thế là "phần còn lại của thế giới" ra ngoại giao với "dân địa phương" có đc mức giá cực dễ chịu là 150k về Sờ Pờ, 25k/1ng về Lao Cai = 255k. rẻ hơn 200k so với chỗ.... "quen" và suýt tí nữa phải đền 1/2 tiền xe vì đã trót kí hợp đồng .... mồm với anh lái cbn(*) xe.
    (*) cbn = *********
  2. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Mùng 6 Sang Trung của thôi
    Sau một đêm "quần thảo" cả nhà ta cắp nách nhau đi ngủ thân mật, sáng sớm 2 đồng chí Tô Văn Phít và Dương "ấy" đã dậy để chụp trộm anh em. Tiếp sau đó mọi người lồm cồm bò dậy lần lượt, đến màn ăn sáng . Bánh chưng người dân tộc tròn như khúc giò được rán lên cứ gọi là thơm, mọi người chén nhiệt tình luôn, vừa chén vừa ngồi buôn chuyện và xem 1 bạn dân tộc tráng bánh cho 1 chú Tây. Bánh tráng quết mật ong, anh em ngồi chờ và hưởng sái. He he cuối cùng ăn cũng ngon phết. Đồng hồ điểm 9 tiếng cũng đến giờ chuẩn bị đồ đạc lên đường về Sapa , cả hội chụp ảnh kỉ niệm rồi lần lượt cuốc bộ ra Cầu Mây đón xe. Ra đến nơi nhờ tài dàn xếp và thương thuyết của Dương ấy nên thuê đc xe giá 150k cho cả đoàn về SP. Lên đường ! Trên đường về tớ vẫn ngẩn ngơ với cảnh núi đồi, ruộng bậc thang nên cũng tranh thủ làm vài kiểu.
    Về Sapa tình hình rất tình hình, cả hội fải chuyển xe sang 1 ô tô khác với giá 25k/1ng cũng rất hợp lý. Anh tài xế có vẻ hiền nên độ đánh võng đường núi cũng ko đáng kể lắm, lại lần nữa ngất ngây con gà tây với phong cảnh ở đây. SP tuyệt quá . Về Lào Cai anh tài gợi ý cộng thêm 50k chở ra luôn cửa khẩu, và cứ fi luôn trong lúc mọi người đang bóng bàn. Lên đến nơi cả hội lại băn khoăn vì có 2 bạn ko mang CMT nên ko qua được cửa khẩu. Lại quay về ga Lào Cai, mình thương thuyết kiểu gì mà anh tài xế lấy thêm có 30k , gà thật :)) .
    Tiếp đến là thuê nhà nghỉ gần đó và đi ăn Phở cầm hơi, điểm danh có 4 người đi Hà Khẩu gồm có tớ, em gái tớ, bạn nó và Tô Văn Phít. Làm giấy thông hành với chụp ảnh loằng ngoằng rồi cuối cùng vẫn sang đến TQ. Vào chợ rất nhiều dao kiếm, bật lửa đồ linh tinh, thuốc kích thích . Trên tầng 2 thì cứ gọi là, các em mắt xanh mỏ đỏ vẫy như gặp người quen. đi loăng quăng mua sắm một hồi 2 ẻm gái tách đoàn, tớ với Tô Phít lang thang tiếp, Bác Phít rủ mình lượn một vòng tầng 2 xem thế nào, nhưng mà nhà cháu sợ nó kéo vào thì lại.... khổ bọn nó thôi :)) thế là lang thang tiếp khắp chợ , mua được Đèn bóp, tìm mãi sạc điện thoại QUay Tay mà ko có. Lúc này trời cũng về chiều nên 4 đứa rủ nhau đi dzề.
    Về đến nơi thì được tin vé phải xé lẻ ra 3 tầu và giờ ko trùng nhau, có 3 vé liền nhau thì về sau cùng 22h. Thế là 3 anh em tớ đành lùi lại chuyến muộn nhường mọi người về trước. Chia tay nước mũi sụt sùi đúng cảnh đưa tiễn :)). 3 đứa về làm lễ hội mỳ tôm trên phòng nghỉ , ngon thật đúng là 1 miếng khi đói. lang thang Lào Cai chả có vị gì, vật vờ trong phòng mãi rồi cũng đến giờ ra tàu và sau đó 9tiếng thì đặt chân ở ga Trần Quý Cáp.
    Kết thúc chuyến đi cuối cùng , cảm giác lâng lâng khó tả. Sapa thật là tuyệt, mùa hè này mình sẽ làm 1 tua nữa. Có bẹn nào đi thì lại tiếp tục nhé
    Ảnh sẽ post sau nhé
    Được Black_Hands sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 25/02/2007
  3. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài tường thuật lại của Tớ Biết Bạn và Bàn Tay Đen hay quá cơ.
    Góp thêm mấy cái ảnh cho xôm.
    Cả nhóm đang "cắp nách" nhau ngủ trong bản Tà Van.
    [​IMG]
    "Em gái dân tộc" .
    [​IMG]
    Leo Hàm Rồng mệt quá.
    [​IMG]
    "Đú" tí ngã.
    [​IMG]
  4. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
    Tóc em dài anh chẳng thiết mùa xuân
    [​IMG]
  5. tallica

    tallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Nhầm hàng rồi anh ơi. Thương thuyết xe về Sapa với giá 150k là em anh nè. Nhưng cũng tuyên dương bạn ấy vì mua vé tầu cho anh em kịp về đi làm. Mặc dù ngồi cứng hơi tê chân tê tay, thỉnh thoảng lại phải hẩy thằng ngồi cạnh vì nó cứ dựa vào mình nữa chứ.
  6. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Oáy, thế à, Khổ thân thằng ngồi cạnh thế thấy họ hàng là cứ dựa vào :))
    Mấy đồng chí xem hôm nào offline đê
  7. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, tuy tài nghệ chụp ảnh của em hơi gà nhưng cũng xin tăng các bác mấy chiếc (đã up lên box.net). Cac sbác thử ngó xem có đwọc k nhá.
    Click here --> http://www.box.net/public/dtzomhbrfm
    Click vào link rồi vào phần Shares nhá
    Được chieu_thu_HN sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 26/02/2007
  8. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Tối chủ nhật tuần này nhé. Ở đâu tuỳ các bác lựa.
  9. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    OFF đi, ai có gì hay thì cứ kắp nách tới nhé (người hay vật đều được). Địa điểm ở đâu nhỉ ???
  10. tranduong

    tranduong Guest

    Khá khá.... cảnh cáo gia đình tụ tập vào nói xấu anh Ấy nhá, mọi người phát biểu cảm tưởng hết rồi đến lượt anh ấy nhà mình vào hóng chuyện phát nhỉ.
    Phải nói thật một câu năm Đinh Hợi này anh em tớ có được một chuyến xuất hành đầu năm du xuân quá tuyệt chứ ko phải tuyệt bình thường ....hhhe! Bao nhiêu điều định nói thì phần lớn đều đã được mọi người nói hộ hết rồi........vì vậy tớ không dài dòng nữa chỉ muốn bổ sung thêm mấy chi tiết thế này thôi nhé . Anh em ttvn lần sau có lên Sapa du lịch nên chọn vào hôm nào có tường thuật trực tiếp bóng đá nhé ví dụ như C1 chẳng hạn , thật không biết phải nói như thế nào về cái cảm giác ngồi giữa bóng đêm của núi rừng Tây Bắc xem truyền hình trực tiếp C1 (bắt bằng chảo "ấy" )....lại còn cái lúc hết hiệp một đứng dậy mở cửa đi ra ngoài tiếng cánh cửa kẽo kẹt lúc nửa đêm về sáng cộng với cảnh núi rừng mờ sương, tiếng côn trùng kêu nữa.....chậc. ..chậc.....[zize=3]Cứ gọi là......[/size=3]
    Hơi lạc đề một chút trên đó mùa này có nhiều đzại ja đi du lịch lắm,chắc bên Tung của sang hay sao ấy mà hôm đó ở chỗ "mấy hòn đá cổ" tớ với bác Nhân cứ ngẩn ngơ vì một bóng hồng có dòng máu kết hợp nửa Á nửa Âu đi cùng bác đó, làm 2 anh em đứng mắng giời mắng đất một lúc rồi quay ra............ không nói nữa đâu không thì lại "ấy " mất bác Nhân nhỉ.....
    Chốt lại một câu chuyến đi Sapa vừa rồi đáng đồng tiền bát gạo lắm, nếu anh em nào có ý định lên Sapa thì còn chần chờ gì nữa? Khoác balô lên vai đi roài Sapa thẳng tiến... Ok
    @ các bác cứ chuẩn bị ảnh đi rồi em hỏi thăm từng bác nhé...đợt roài không mang máy toàn phải làm phiền các bác thôi
    Bao giờ off nhỉ, thôi để đoàn trưởng quyết định đê...

    -----------------------------------------
    YID: loccoctu2000
    Anh ấy ơi.......!!! Ấy nhiều nó.....gì ...ra đấy

Chia sẻ trang này