1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sapa tết Âm Lịch - mùng 2 đến mùng 6

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 20/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    To anh từ trưởng oldhunterman: Cảm ơn anh đã cổ vũ!
    Hôm 13/2 em về HN rồi. Em săn hôm 10/2. Hôm sau em thấy anh Du bảo đang chén chú chén anh với chiến hữu ở Lào Cai. Chuyến đó vẫn anh với anh Du song hành à!
    Nhưng vẫn là Băng chứ không có Tuyết anh Tù trưởng nhỉ!
    Hôm nào anh và anh Du rỗi em mời 2 bác làm vài chén.
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Mô tả chuyến đi Sapa gồm 3 ngày:
    Tổng quan:
    Lịch trình: đi Sapa trong 3 ngày từ mùng tối mùng 2 đến tối mùng 5. Sáng mùng 6 về HN.
    Số lượng: Đoàn gồm 7 người: 4 Nam và 3 Nữ. Gồm 2 thành viên kỳ cựu của RONG CHƠI HỘI là : Đại Hiệp Xạ Điêu và Sơn béo. Các thành viên mới là: Toma, An và bạn của An,2 người mới gia nhập là Ngọc và Hoàng.
    Phương tiện: HN - LC: Tàu
    LC- Sapa: ô tô
    Còn lại : Phượt thuê Xe Máy
    Chi Tiết:
    * Ngày thứ 1:
    Mùng 3 tết Thứ 7 ở Sapa: Núi Hàm Rồng, ăn trưa, tối lang thang Nhà Thờ, đi chợ tình xem Múa Khèn, tắm lá thuốc người Dao.
    * Ngày thứ 2:
    Mùng 4 tết Chủ Nhật Thuê xe máy: đoàn gồm 7 người: 4 Nam, 3 Nữ chia làm 3 xe. Xạ Điêu cân 3: 2 em ( bị bắt buộc)
    Sáng: Sapa - Lào Cai - Bắc Hà - Simacai
    ( 1 xe gồm 2 thành viên đã không chịu nổi nhiệt của chuyến đi nên đã từ Bắc Hà quay về Sapa trước). Chỉ còn lại 2 xe với 5 thành viên. Xadieu vẫn đề 3.
    Chiều tối: Simacai - Bắc Hà - Lào Cai - Sapa ( kết thúc lúc 11h30 lên Sapa)
    Đêm 12h: Cả nhóm Tắm lá thuốc người Dao và mát xoa ( hơi bị VIP nhưng chặng này đi hơi nhiều và vượt đèo, mây mù trong đêm nên nhiều người đã không còn sức lực và ngấm lạnh. Đây là giải pháp hết sức hữu hiệu)
    * Ngày thứ 3:
    - Sáng: Săn Tuyết hụt Tả Pìn
    Sapa - Tả Pìn
    - Chiều: Sapa - Thác Bạc
    ( chỉ còn duy nhất xe Xạ Điêu xuất phát)
    - 4h lên xe ô tô: Sapa - Lào Cai
    - 9h lên Tàu: LC - HN
    * Ngày thứ 4:
    5h30 sáng về ga Hàng Cỏ. Kết thúc chuyến đi đầu năm rất thành công và vui vẻ.

  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Ngày thứ 1: Thứ 7 mùng 3 Tết: Sapa
    Ảnh Tập thể hiếm hoi của đoàn ở Nhà Thờ từ phải sang trái gồm:
    Sơnvni - Hoàng - Ngọc - Huyền - An - Dũng Toma - Xạ Điêu

    [​IMG]
    Và 5 mem mới của đoàn: Hoàng - Ngọc - Dũng Toma - Huyền - An
    Ô cửa sổ Nhà Thờ
    [​IMG]
    Được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 18/02/2008
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Núi Hàm Rồng và cảnh vật, Hoa Đào Sapa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đào Rừng Sapa: từ cây non và già cỗi gốc sần sùi. Vẻ đẹp của sự Mộc Mạc nhưng cũng thanh tao, một sự tương phản ngay trên một chủ thể. Một sự đối lập trong cái thống nhất.
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đào Rừng thực sự: trông sần sùi mộc mạc nhưng toát lên cốt cách và vẻ đẹp lạ lùng
    [​IMG]
    Giọt sương và nụ đào
    [​IMG]
    Giọt sương và chiếc lá
    [​IMG]
  7. mitsdac

    mitsdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Sapa và mọi nẻo đường chìm trông sg khói, nhg chợ Bắc Hà vẫn vui, em xin up vài cái ảnh làm chứng nhé (chỉ làm chứng thôi, ko thể hiện tay nghề nhiếp + luộc ảnh đâu ạ. Em dốt, đếch biết chụp đẹp)
    Bối cảnh chợ Bắc Hà (ngày ko phiên): giống như 1 đoạn phố ngắn tụ họp chợ cóc vẫn thấy ở chốn thị thành. Kẻ mua người bán thôi thì lắm thành phần: Tây - Ta, Kinh - Dân tộc ...
    [​IMG]
    và đây, 1 hàng người đẹp đi chợ.
    [​IMG]
    Chợ trình diễn những sản phẩm đã bị biến dạng bởi bàn tay nền kinh tế thị trường sau:
    Mấy cô búp bê đẹp long lanh ''made ở China'' (mặt các cô ý nhẵn nhụi và căng mọng vì được làm bằng ... cao su). ''Đây là dân tộc gì?'' - biết chết liền, tớ có được đẻ ra ở Trung Quốc đâu (nhớ ra có lần đồng no cùng phòng đi Kunming về tặng tớ cũng 1 con búp bê tựa tựa thế này, chân có dài hơn tý).
    [​IMG]
    Vài anh chàng nộm gỗ, nhìn như bùa mê
    [​IMG]
    May quá, sản phẩm địa phương vẫn còn chiếm được 1/2 hàng hoá được bày bán: đệm, chăn, túi, đồng xu, dải thổ cẩm treo tường...
    Mấy cái loè loẹt này là gì nhỉ ??? Đệm à? mà làm thảm thì hợp hơn. Tóm lại mua về chả biết để làm gì, mama lại mắng là n..g..u!!!!
    [​IMG]
    Cái chăn này đẹp, tớ thích. Mua đi mua đi, giá ban đầu cực chát 350k, giá thực hiện 270k - vẫn chát. Cuối cùng nó thuộc về anh chàng trong đoàn, hehe
    [​IMG]
    Đồng xu không còn được sử dụng đúng chức năng của chúng (đo đạc giá trị hàng hóa)
    [​IMG]
    Tại gian hàng góc cuối chợ: ''Lại nữa, dân tộc gì đây?'' khó nhỉ, tóc vàng, mũi lõ, mắt xanh, lại bận đồ dân tộc. Nếu ko phải Tây lai thì hẳn là Dân tộc lai, .... tớ chả biết!
    [​IMG]
    Cuối cùng là rảo quanh cái chợ độ 1 tiếng đồng hồ, tớ chẳng khuân được cái gì về, chỉ rút được kinh nghiệm là đi chợ thời buổi kinh tế thị trường cứ phải cẩn thận, bất cứ là ở đâu, kể cả vùng cao. Người dân tộc bây h có tinh thần hội nhập kinh tế cực cao độ luôn, ngớ ngẩn vớ vẩn mình thành dại.
    Kiếm mãi được cô ''thiếu nhi'' dân tộc ngỗ nghĩnh xin chụp cùng, mẹ nó đòi ''cho tiền nhớ, 10k nhớ''. OK liền, đợi 2 mẹ con chỉnh chang quần áo, xong vừa đứng xán vào con bé để chụp, nó hét ''50k''. Ối giời ơi, tớ có cái cảm giác nghèn nghẹn của người bị thắt cổ, đây đích thị là thần đồng rồi, cho đi thi "Thắp sáng tài năng kinh doanh" đi, được giải của BGK ngay + giải "thí sinh được khán giả ghét nhất".
    Loằng ngoằng nhất là cái vụ đổi khăn của Sơn béo kéo dài 10''. Kết quả: Sơn béo rất hồ hởi chấp nhận đổi cái khăn loè loẹt sắc màu tươi trẻ kèm 10k để lấy 1 cái khăn tím xỉn (không được coi là tím thuỷ chung). Cái này được cậu gọi là 1 cuộc trao đổi văn hoá
  8. huong_ngoclan

    huong_ngoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi Sapa vụ tết vừa rồi có lạnh lắm không? Vợ chồng em định một tuần nữa khởi hành đây.
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    -----------------------------------------------------------------------------------
    Cũng lạnh đấy. Khoảng 4,5 độ. Rất giá và buốt . Nghe dự báo thời tiết thì sắp tới lại có đợt rét tăng cường. Hôm nay HN nắng như mùa hè. Chắc không lâu nữa lại rét đấy!
    Sapa rất nhiều sương mù nên rất giá nếu đi vào trời này.
    Được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 23/02/2008

Chia sẻ trang này