1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sapa tết Âm Lịch - mùng 2 đến mùng 6

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 20/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomatohanoi

    tomatohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    kế hoạch vẫn ok chứ, cho tui đăng ký 2 xuất, 1G and 1B, Dũng - Tel: 0985 809180.
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    ---------------------------------------------------------------------
    Vẫn thế bạn ạ! Bạn tham gia thì tôi vừa mừng vừa tủi. Mừng vì có thêm B đi cùng thì có thể Rong ruổi phượt xe máy được rồi. Nhưng mà hu hu.... ông vác bạn gái đi ông ôm ấp hun hít thì tôi ngồi tôi nhìn à!
    Con gá tức nhau tiếng gáy
    Tôi biết làm sao đây!
    TB: À tôi đã nhờ người mua Vé rồi. Cậu phát sinh tự mua Vé nhé!
    Cậu là người trong hội Toma thì chắc Phượt nhiều rồi. Tôi sẽ post lịch sửa đổi bài sao xem hợp lý và hấp dẫn hơn không? Tham khảo thế nào?

  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Báo cáo tình hình Sơ bộ:
    - Đã gửi đứa em bên hãng DU LỊCH đặt hộ số Vé như sau:

    * 8 Vé HN - LC: đi vào tối mùng 2
    * 5 Vé về LC - HN: tối mùng 5
    * 3 Vé về LC - HN: tối mùng 6( k có Xạ Điêu và những người bạn)
    Vé toma có người quen bên bán Vé nên tự lo được. Sẽ ghép vào đoàn đi chung với chúng ta . Bạn cứ đặt Vé đi tối mùng 2, Về tối mùng 5 ( về cùng chúng tôi) hoặc về ngày khác thì tuỳ.
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tin khẩn:
    Do tình hình vé khan có thể chúng ta sẽ mua vé Nằm. Mỗi Vé sẽ phải tăng 50 K vị chi là 200 K / 1 vé. Cố gắng mua đúng Vé ngồi mềm là : 150 K.

    Đã đặt được khách sạn ở Sapa. Sáng mùng 3 họ sẽ tự gọi điện cho mình. Đến đón và đưa về khách sạn.
    Mình thuê 2 phòng rồi:
    - 1 phòng Nam
    - 1 phòng Nữ
    Một khách sạn đúng ý mọi người. Nằm ở chân đồi.
    Phương tiện: xe máy khách sạn đó có luôn. Giá xe máy là: 80 k/ 1 ngày. ( không tính lưu đêm).
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Vé đã ổn - Khách Sạn cũng đã đặt xong.
    ( Khách sạn nằm trên đỉnh đồi, sáng sớm chúng ta sẽ ngắm mây trắng và dãy Hoàng Liên Sơn, Cát Cát )
    Chỉ còn vấn đề LỊch Trình: ( tham khảo Toma và mọi người góp ý !). Vì chúng tôi chọn đi đúng vào ngày Hoàng Đạo nên được dự 2 ngày Chợ Phiên: Chợ Tình Sapa tối thứ 7, Chợ Phiên Sapa sáng chủ nhật, Chợ Phiên Bắc Hà và Chợ Phiên Simacai vào sáng chủ nhật)
    - Chúng tôi chưa biết ở Lào Cai có cho thuê Xe máy không? vả lại tính toán định vác xe máy lên Tàu.
    - Đổi lịch trình như sau:
    Lịch trình:
    - Ngày 1- thứ 7: Lào cai - Sapa ( thuê phòng, nghỉ, chơi một số điểm và Chợ Tình ....
    - Ngày 2 - chủ nhật: ( Chợ Phiên Bắc Hà, Chợ Phiên Simacai)
    Sapa - Lào Cai- Bắc Hà - Simacai ( nghe nói chợ PHiên Simacai vẫn giữ nét cổ xưa, mộc mạc)
    Thăm dịnh thự Vua mèo Hoàng A Tưởng ( có thể đến hoặc không). Vì dinh thự này giờ không còn được giữ được kiến trúc cũ nữa mà thay bằng công trình khác. Nhiều người chửi!
    - Ngày 3: Lào Cai - Sapa

  6. GomRoLaKho

    GomRoLaKho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, cung vua mèo chả nên xem làm gì, sơn mới toanh trông chán lắm. Chợ Phiên Simacai tuyệt lắm bạn ạ
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tại hạ kính thư xin hỏi các ĐẠI HÀNH GIA "Phượt". Có con đường tắt đi được xe máy phi từ Sapa xuyên thẳng ra Simacai hoặc Bắc Hà không? Em muốn tiết kiệm thời gian. Nếu không có đường thì lại phải đi Xe máy từ Sapa xuống Lào Cai. Lào Cai đi Bắc Hà, Simacai và Sí Mần . Sí Mần có đẹp không nhỉ ?
    Em nghe nói đường vào Simacai cũng hiểm lắm. Chợ của nó họp ở lưng chừng núi.
    Nhà nghỉ em thuê Sapa + thuê xe máy ở Sapa. Em định phi xe máy SP xuống Lào Cai và đi Bắc Hà, Simacai. Có nên không? ( đường từ SP - LC có hiểm không?)
    Hay là đi ô tô từ Sapa - Lào Cai . Sau đó thuê nhà nghỉ và xe máy từ Lào Cai. 1 ngày hôm đó đi Bắc Hà, Sí Mần, Simacai + Hà KHẩu ( tối lại về Lào Cai thuê nhà nghỉ). Hôm sau lại lên SP.
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là THIÊN THỜI đã ủng hộ chúng ta. Trong 3 yếu tố thì chúng ta đã đạt 2 rồi:
    THIÊN THỜI - ĐỊA LỢI chỉ còn NHÂN HOÀ thôi!
    NHÂN HOÀ: Thống nhất và đoàn kết thì chúng ta sẽ hoàn thiện chuyến đi SAPA có ý nghĩa mở màn mùa DL đầu năm!
    Thời tiết đang rất ủng hộ chúng ta. Cầu mong càng ngày sẽ càng băng lạnh. Để Sapa mỗi bước em ngập tràn trong tuyết lạnh và bước chân anh theo mãi bước chân em. Tuyết thì trắng và lạnh nhưng môi em hồng và ấm. Tuyết trắng xoá - da em thì trắng hồng. Tuyết thì lạnh nhưng tình em ấm nồng.
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    THIÊN THỜI đây! Thời tiết càng ngày càng lạnh. Hứa hẹn Tết sẽ đổ Tuyết. Khà khà...lãng mạng đây.

    3' C - Sapa chìm trong sương lạnh

    ( Nguồn Vietnamnet)
    (VietNamNet) - Trong những ngày này, nếu tới Sapa du lịch, du khách sẽ được "thưởng thức đặc sản" sương mù và gió lạnh của phố núi. Sương giăng khắp phố xá, gió lạnh luồn qua những lần khăn áo dày đủ để khiến du khách phải co ro...
    Trong khi đa phần du khách đến với Sapa để tìm chút không khí mát lành giữa mùa hè nắng nóng oi ả thì lại có không ít người có cái thú "Du lịch Sapa giữa mùa đông giá rét". Những ngày này, khi nhiệt độ đã hạ xuống chỉ còn 3' C, thậm chí ngay trong buổi trưa, nhiệt độ cũng chỉ xấp xỉ 5'C thì càng đông người tìm đến với Sapa. Có người tìm đến để mong có được cảm giác bồng bềnh trong sương mù, người ghé Sapa để thử thách khả năng chịu lạnh của bản thân trước khi lên đường sang xứ lạnh du học. Nhưng cũng có những người thực sự "yêu" Sapa mùa đông, họ tìm đến Sapa hòng săn bằng được những bức ảnh chụp tuyết trắng hiếm hoi.
    VietNamNet xin gửi tới độc giả chùm ảnh "3' C - Sapa chìm trong sương mù và giá rét"...

  10. tomatohanoi

    tomatohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cho đính chính là ko phải tui mang người yêu theo đâu, con bạn thân chí cốt, thich phượt , mấy vụ hôn hít thì còn đang...tìm kiếm.

Chia sẻ trang này