1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAPA : Thị trấn trong mây

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi tuocnguyen, 23/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. a13743

    a13743 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0

  2. psII

    psII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Trông các bác chụp ảnh oách nhỉ? có bác trông như là đang làm hàng rào đá phạt ấy nhỉ? còn mấy bác khác cũng oách, bác nào cùng thòi lòi cái ống to vật, đen ngòm, lực lưỡng... phê quá.
  3. a13743

    a13743 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0

  4. a13743

    a13743 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0

    hết ý tưởng, em chuyển sang vừa chụp vừa vẽ tranh trừu tượng đua đòi với bác chuột. Hớ hênh ở đâu các bác nhẹ nhàng nhắc nhở thôi nhé.
  5. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Anh ươi, rẻo cao thì còn có, chứ dẻo thì chỉ có bánh dẻo thôi.
  6. alo123456

    alo123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Bác alo ạ, em alô đây.
    Ảnh bác Màu sắc đặc trưng nhỉ, nhìn phát ra ngay, chẳng cần cái khung kia em cũng biết.
    Em thích cái này lắm. Mỗi tội là cái máy của bác chụp RAW nên ảnh nó "hơi to". Em làm nhỏ lại, coi như một version khác, bác nhé.
    Chúc bác vui.
    alô
    Người đã có máy nhưng chưa có ống kính
    1Ds MaxII - Tamron 55 f 8.0

    Được alo123456 sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 02/11/2004
  7. ducnc

    ducnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Đang xem ảnh bác Alo ngon chớn (đẹp quá mà) bác đập cho cái ảnh vẽ này khó xem quá. Cái vừa chụp vừa vẽ của bác chuột tớ còn đóan được ti tí, còn bác vẽ thì chịu. Ứ hiểu gì cả. Thôi bác cho xem ảnh thật đẹp đẹp đee..ê. Dù sao cũng cám ơn bác cho xem nhiều ảnh Sapa nhé.
    Ducnc
  8. a13743

    a13743 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Luật Sư (alo123456), bác cứ thay tên đổi họ như thế làm gì, làm cho em cứ lẫn lộn. Cám ơn bác góp ý cho tấm ảnh của em. Thực ra xem đi xem lại em vẫn thấy bức ảnh gốc của em đẹp hơn so với cách bác cắt cúp. Đơn giản như thế này thôi ạ, cách bác cắt cúp lại tấm ảnh làm cho người xem có góc nhìn hẹp do bị che cắt bởi 2 lùm cây 2 bên ảnh. Với góc chụp như thế, nó phù hợp hơn với việc mô tả hình ảnh từ một góc nhìn trộm. Nếu thay vì con đường là dòng suối trong vắt chảy róc rách và thay vì mấy con trâu là một đàn tiên nữ đang tồng ngồng đùa chơi với dòng nước thì góc nhìn của bác sẽ đạt điểm tuyệt đối.
    Với ảnh gốc, tuy còn nhiều hạn chế vì chưa làm nổi bật thành phần chính phụ của tấm ảnh nhưng cái cảm giác khoáng đạt của thiên nhiên hùng vĩ được tập trung mô tả. Tuy nhiên khi xem ảnh, ta có cảm giác hẫng hụt, cụt lủn hoặc thiếu thiếu một thứ gì đó do ảnh cắt cúp rất chặt (không phù hợp với thể loại ảnh phong cảnh). Em cố tình làm điều này để mô tả tâm trạng con người khi chiều về, giữa thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng, con người ta bỗng nhiên thấy bâng khuâng, hụt hẫng nuối tiếc... Cũng cần nói thêm một điều, cùng một tấm ảnh nhưng cảm nhận của mỗi người khác nhau, nhưng nhìn chung với đàn ông thường thích loại landscape hơn (em không tìm được từ tương đồng trong tiếng việt, landscape ở đây không chỉ có nghĩa là ảnh phong cảnh, mà hơn thế nữa, mô tả cách thể hiện.) Còn đối với phụ nữ, họ thường thích loại ảnh portrait hơn (Cái ảnh phong cảnh này là thuộc loại portrait phong cảnh) Ví dụ như bên topic ảnh cưới, chú IQ và cô Gái tranh luận về gu của mình, Ảnh cưới chú IQ chụp đàn ông sẽ thích hơn còn ảnh cưới cô Gái nhắc đến các bà các cô sẽ trầm trồ khen ngợi.
    Thưa bác Ducnc. Em không phải là họa sĩ nên không tả thực được như bác chuột, vẽ mãi không ra nên đành giả vờ làm tranh trừu tượng. Em cũng biết là khó xem nhưng cạn ý tưởng rồi bác ạ. Cứ vòng vèo mãi mấy cái ảnh mượt mà như đồng lúa chín vàng, bồng bênh mây trời tháng 8 thấy chán quá rồi. Sợ các bác chán theo nên phá cách cho đỡ nhàm, vả lại có cái xấu như thế này quay lại xem mấy cái mơ mộng kia thấy đẹp hơn.
    Cám ơn bác meoxu nhắc, tối nay hy vọng về sớm sẽ sửa chữa. Ảnh sapa còn nhiều, (chắc chắn chẳng riêng mình em) em sẽ cố nuôi cái topic này cho tới năm sau rôi đi Sapa thêm chuyến nữa. Em còn chưa động tí nào vào hình ảnh con người sapa đấy, mới sơ sơ tí phong cảnh. Chỉ sợ lúc các bác bội thực lại treo nick em hoặc đuổi em chay mất dép như bác gì ở Atlanta
    Đừng chết vì thiếu hiểu biết
    Được a13743 sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 03/11/2004
  9. apham

    apham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác luật sư hâm mộ bác a13473 quá nên mới lấy một cái nick tương tự như vậy
    Em cũng còn nhiều hình Sapa lắm, khi nào bác alô bí quá thì nói em một tiếng
  10. a13743

    a13743 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0

    Bác apham kia còn ảnh sapa thì post lên đi, đợi phải nhắc nữa hả? Tôi tiếp tục mỗi ngày một sapa đây. Khi nào chán các bác ra tín hiệu cho em biết nhé!
    Đừng chết vì thiếu hiểu biết

Chia sẻ trang này