1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAPA : Thị trấn trong mây

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi tuocnguyen, 23/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eosxichlo

    eosxichlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    , Hi bác a13743,
    Tớ vẫn xem ảnh các bác và vẫn bình luận đấy chứ, nhưng hôm nay bác nhắc nhở và bác cũng open cho comments nên tớ mạn phép bình luận.
    Tấm ảnh nhện này bị out of focus nhiều quá, background lại bị rối quá, không nổi bật chủ đề lên.
    Tấm ảnh thung lũng hoang vắng số một, ánh sáng hơi gắt nên cảnh đằng trước và đằng sau hơi bị over expose . Tuy nhiên tớ rất thích việc kèm nhưng căn nhà lá ở trung cảnh.
    Tấm ảnh thung lũng hoang vắng IR số 2, không biết bác dùng IR filter loại gì HOYA R72 hay B+W 093, nhưng tớ thấy độ tương phản IR đặc biệt là màu trắng của cây cối không được đúng như những tấm IR khác mà tớ biết.
    Tấm thứ ba chụp toàn cảnh thung lũng rất đẹp, trải dài xuống từ trái sang phải, lỗi kỹ thuật là bác dùng sharpen nhiều nên bị oversharpen. Nhìn ảnh bị rỗ hết lên. Ngoài ra bác chụp trời nắng thế thì thêm ND filter hoặc C-PL cho màu đầm xuống.
    Tấm ảnh East meet West là tấm hoàn hảo nhất của bác, đẹp tuyệt, từ nội dung đến ánh sáng. và bố cục.
    Tấm có cây cao vút và cô gái dân tộc cũng rất đẹp tạo sự tương phản, nhưng màu sắc hơi bị nhạt.
    Tấm quả ớt đỏ, crop đẹp , chi tiết nhưng again, over sharpen.
    Thân
    XichLo
  2. eosxichlo

    eosxichlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Tấm này của bác Dreamfall thật xuất sắc, bắt được cái hồn của người dân tộc, bố cục, background, và ánh sáng đẹp.
    Chỉ cần sửa màu lại một tí như bác At và PSII nói thôi.
    Một tấm ảnh chụp xong tốn bao nhiêu công sức nếu không đầu tư kỹ phần cuối cùng là hậu kỳ màu sắc, contrast , shaprness etc thì giống như chụp phim / slide thật đẹp đem ra lab đểu nó tráng xong về nhìn tức như bò đá. Ảnh digital cũng vậy màu sắc, tương phản là do người chụp ảnh toàn quyền quyết định nên làm sao cho đẹp cũng quan trọng lắm.
    Thân,
    XichLo
    Được eosxichlo sửa chữa / chuyển vào 03:24 ngày 21/10/2004
  3. eosxichlo

    eosxichlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Tấm này của bác APHẠM đẹp quá, con người với thiên nhiên mênh mông thật bé nhỏ.
    XichLo
    Được eosxichlo sửa chữa / chuyển vào 03:25 ngày 21/10/2004
  4. apham

    apham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết rất positive về Sapa. Mạn phép đưa lên đây cho mọi người xem. Trích từ báo Thanh Niên ngày 22/10
    Nữ "gai" Sapa

    Vài năm trước, khách du lịch đến thị trấn Sa Pa thường gặp một cô bé người Dao xinh xắn, nhanh nhẹn và luôn nở một nụ cười tươi trên môi. Đó là Chảo San Mẩy, 15 tuổi, người ở xã Tả Phìn, cách thị trấn Sa Pa chừng 10km. San Mẩy mới học lớp 6 nhưng tiếng Anh của cô vào loại "xịn" nhất trong những người Mông, người Dao từ các bản làng ra bán đồ lưu niệm ở Sa Pa. Và thế là Mẩy trở thành một nữ "gai" (tour-guide: hướng dẫn viên du lịch) người dân tộc đầu tiên ở Sa Pa.
    "Khách Tây thích đi với chúng em - Mẩy tự tin nói, vì họ thích những phong tục của người dân tộc phải do chính người dân tộc kể ra. Nếu cần xem một cái gì đấy, chẳng hạn dệt vải, thêu khăn hay nhóm lửa, đồ xôi... thì chúng em làm quen hơn các anh chị "gai" dưới xuôi lên rồi. Chúng em vào bản không sợ bị mọi người ngăn cản, đi bộ cũng không mệt nữa".
    Bấy giờ, công việc hướng dẫn du lịch cho khách nước ngoài là hoạt động tự phát, ngoài một số thu nhập từ sự bồi dưỡng trực tiếp, các cô gái như Mẩy tranh thủ giới thiệu những sản phẩm thêu nổi tiếng của bản Tả Phìn, còn các "đồng nghiệp" người Mông của Mẩy bán những vòng, lắc bạc hay áo chàm truyền thống của dân tộc Mông. Từ thị trấn Sa Pa, sau một "hợp đồng" miệng với khách Tây, các nữ "gai" Sa Pa như Mẩy băng rừng lội suối dẫn họ đi khám phá đời sống văn hóa của một vùng núi hùng vĩ. San Mẩy là người đầu tiên ở khu vực Sa Pa trở thành một một "gai" chuyên nghiệp, được khách sạn quốc tế 4 sao Victoria đón nhận trước khi chuyển qua làm việc cho SaPa Naturetour hiện nay...

    Trên đường vào thung lũng Mường Hoa, chúng tôi gặp Giàng Thị Cớ, một "gai" người Mông nhà ở Tả Van khi Cớ đang dẫn khách lội xuống bãi đá cổ ở Hầu Thào. Cô kể về hành trình ba đêm hai ngày của một tour đi bộ khắp các xã Lao Chải, Tả Van, Hầu Thào, Thanh Kim, Bản Hồ: "Một bà Tây mỏi quá không bước được, em lấy lá thuốc trong rừng giã ra, đắp vào bắp chân sưng to, bà ấy đỡ đau, "gút gút" cảm ơn".
    Không thể nói công việc hướng dẫn du lịch cho khách nước ngoài ở Sa Pa là dễ dàng và nhàn nhã. Sức khỏe có lẽ là một trong những tiêu chí quan trọng vì ngoài việc phải đi bộ trung bình mỗi ngày 20km, nhiều khi "gai" còn phải mang hộ hành lý cho những vị khách to lớn nhưng hơi... bệu! Khách muốn đến bất cứ đâu, "gai" cũng đi tới đó. Suối Thầu là xã xa nhất, đi về hết 70km, khách cần là các cô lên đường!
    Điều thú vị là trong số gần 30 nữ "gai" địa phương ở Sa Pa, tất cả đều chưa lấy chồng. Các cô gái người Mông, Dao này ngoài việc có thể kiếm ra 100 nghìn đồng mỗi ngày do các hãng du lịch trả và thu nhập khoảng 2 triệu mỗi tháng, còn có cơ hội trau dồi thêm ngoại ngữ và có lý do để chậm... lấy chồng. Theo anh Phạm Quí Thăng, cán bộ của Trung tâm Thông tin du lịch dịch vụ Sa Pa, tất cả các cơ sở tổ chức du lịch lữ hành trên địa bàn đều có "gai" địa phương, đó cũng là quy định của huyện, riêng trung tâm của anh có tới 7 hướng dẫn viên người Mông. Các cơ sở sẽ có phụ cấp tượng trưng để giữ "gai" và các nữ "gai" sẽ hưởng thu nhập từ các chuyến đi. Điều đáng biểu dương là đã qua nhiều năm thực hiện mô hình này nhưng mối quan hệ giữa du khách nước ngoài với nữ hướng dẫn viên du lịch ở Sa Pa chưa để lại một điều gì đáng tiếc.
    Lưu Quang Phổ

  5. a13743

    a13743 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Xichlo đã cho ý kiến quý báu. Quả là có nhắc có hơn, không em lại tưởng ảnh em đẹp quá rồi nên không ai dám chê nữa
    Đóng góp như bác Xichlo quả thật là có ích cho em rất nhiều, ít nhất cũng nhận ra điểm mạnh điểm yếu của mình, cái gì cần phải chú ý hơn. Em nghĩ chắc mọi người cũng có cùng ý kiến như em, nên hy vọng từ nay box ta dành thời gian cho nhau để bình luận, đánh giá và giúp nhau nhiều hơn thay vì chỉ post ảnh lên xong chuồn mất hoặc lên diễn đàn xem ảnh xong cũng nguẩy đít đi ra luôn. Nếu ai cũng thế chắc diễn đàn mình vắng như chùa ba đanh hoặc trở lại những ngày này của hai năm trước! Muốn học được nhiều trước tiên hãy học cách chia xẻ!
    Xin phép bác xichlo cho em trình bày ý kiến phản hồi sau khi đã tiếp thu đóng góp của bác. Có lẽ cũng có ích cho một vài người, ít nhất mấy bác đi Sapa cùng.
    1, Tấm ảnh Hoang Phế (nhện). Tấm này lúc đầu tiên em định chụp marco, quả thật trong series ảnh có vài cái marco thật nhưng do background quá rối nên ảnh không đạt theo ý muốn. Thế là em quay ra chụp trung cảnh. Lúc đầu em chụp bằng lens fix 100 Marco, đây là một tấm ảnh trong số đó. Và cũng nhận ra ngôi nhà bị out forcus nhiều quá (khoảng cách từ mạng nhện tới ngôi nhà khoảng 7 mét) nên thay bằng len 24-70 chụp ở 50mm. Hình ảnh quá tệ vì bố cục rối rắm, cây lá nhiều, background cũng không nổi bật, thêm vào nữa là không thể làm cái mạng nhện và con nhện trở thành trọng tâm của ảnh được. Đành bằng lòng với cái mình có! Bác nào có tấm hình nào tương tự, post lên cho anh em học hỏi với.
    2. Sau khi chụp xong chú nhện, có một chú bộ đội ra đứng nói chuyện. Sau một hồi tán tỉnh (có sự góp sức của dreamfall) thì chú ấy gợi ý là có một cây đa đẹp lắm ở trên đỉnh đồi, lúc đấy bác apham và bác longpt còn đang mải mê chụp nhà thờ đổ, chẳng biết làm gì thế là anh em rủ nhau leo lên. Leo hết quả đồi thứ nhất, chẳng thấy cây đa đâu, mệt phờ râu trê, khát nước cháy cả cổ (lúc này khoảng 12h trưa) đành ngồi xuống nghỉ. Nhìn lại phía sau thấy toàn cảnh thung lũng vắng vẻ hoang vu đến lạnh người... Tiện tay bấm vài phát! Chụp bằng lens 24-70 có sử dụng cokin Circular Polarizer.
    3. Cũng chính vì có cảm giác ma quái như thế nên quyết định chụp infrared (Sử dụng Cokin Infrared Filter 89B) Em dùng toàn Cokin filter thôi vì em mua cả bộ từ hồi em chụp film đen trắng, giờ thấy các bác khác ly dị hết rồi nhưng em không có tiền đành phải chung tình với nó. Quả thật em cũng chẳng hài lòng với cái infrared filter này, mấy lần trước các bác đi chụp gái, em cũng loay hoay mang ra cafe phố ngồi rình nhưng chẳng nhìn thấy gì cả, tốn thời gian và phí cả công ngồi rình.
    4. Tấm Thung Lũng Hoang Vắng số 3. Tấm này là sau khi em và dreamfall đã leo hết 3 quả đồi rồi mà chưa thấy cây đa đâu. Mệt rã rời và khát nước cháy cổ. Cái ba lô máy ảnh nặng gần 20kg mọi khi chẳng là gì cả (vì em xuất thân từ gia đình cửu vạn nên quen ăn no vác nặng rồi) thế mà bây giờ không thể cõng xa hơn được 5 mét. Vậy là cứ đi 5 mét lại ngồi nghỉ một lần. Thời tiết Sapa mùa này rất đẹp, nhiệt độ chỉ khoảng 22oC thế mà mồ hôi như tắm. Cứ đi 5 mét lại nghỉ 5 phút. Con đường mòn nhỏ bằng hai bàn chân, đầy cỏ dại nhưng vẫn quyết tâm tìm bằng được cây đa (Hà Nội thiếu cha gì đa mà phải dẫn nhau lên tận đây tìm cây đa mồ côi để chụp nhỉ ) Ngồi nghỉ cũng chằng yên vì ong và kiến cứ thấy người là xúm lại chuyện trò hỏi han rôm rả. Nhưng lên đến đỉnh đồi thứ 3 thì khung cảnh tuyệt đẹp, thung lũng trải dài phía dưới với những hòn đá mồ côi, những ngôi nhà bị bỏ hoang (Mãi sau này em mới biết là do khu này có ma xó nên bà con sợ quá bỏ làng ra đi hết, đến cái nhà thờ còn bị bỏ hoang cơ mà). Nổi bật trên toàn cảnh là một khoảng đất đỏ, và em đã kịp ghi lại hình ảnh này. Nhưng chẳng hiểu sao, ảnh của em đất lại không đỏ lắm. Thế mới chán chứ! Nếu không thì sẽ làm nổi bật không gian màu xanh của tấm ảnh.
    5. Riêng về kỹ thuật retouch photoshop thì em vẫn còn là infant thôi, hôm trước học lỏm được bác dậy ai làm unsharpen mark thế là từ hôm đấy em cho luôn vào procedure của em để sửa ảnh, may có bác nhắc. Em sẽ lưu ý hơn.
    6. Tấm east meet west thật lòng em cũng không hài lòng vì quá nhiều mù ở đằng xa. Em có ảnh gọn hơn nhưng không có phong cảnh nên cuối cùng em chọn cái này.
    Cái chụp ớt là nghich ngợm thôi, không ngờ cũng chẳng đến nỗi nào. Chẳng là lúc chụp xong bản làng của người Dao đỏ, bụng em cồn cào gần chết vì mới ăn có bữa sáng, nhìn đồng hồ thì đã 4h chiều. Vội vã ra cái quán đầu bản hy vọng kiếm được chút gì cho vào bụng, ai ngờ đến nơi chẳng còn gì cả, duy nhất chỉ có món mì gói mà thôi. Đúng lúc đó nhìn ra vườn thấy mấy hai con gà (một trai một gái) đang tán tỉnh nhau, thế là em gợi ý cho cô chủ quán là ra bắt gà để luộc. May quá, cô chủ quán cũng dễ tính nên đồng ý ngay. Thê là một thân một mình em và cô chủ quán chạy ra vườn để đuổi gà (trong lúc mấy thằng cha tiểu tư sản kia ngồi vểnh râu uống nước trà ngắm máy ảnh ở trên nhà). Đuổi một hồi cuối cùng cũng bắt được chú gà trống. Thôi đành hoá kiếp cho mày sang kiếp khác. Chỉ khổ thân cho chị gà mái từ nay góa bụa thôi...

    Lúc em đi đuổi gà về thì mấy bác kia vác máy đi săn ảnh hết rồi, bác longpt thì ra con suối đầu nhà, chỗ em vừa make water xong để chụp thác (lúc nãy chưa có thác như vậy đâu, chỉ sau khi em về mới có). Bác apham thi đi săn các cháu dao đỏ bán hàng, bác dreamfall thì đi săn trâu. Ngồi buồn chẳng biết chụp gì đành lấy rổ ớt ra chụp, không ngờ lại đẹp mới chết chứ.
    Còn cái ảnh Đợi, nó cũng ra đời trong hoàn cảnh này, nhưng trước khi em đi đuổi gà cơ. Quả là lúc thăm xong cái bản Dao Đỏ, em đói bụng lắm rồi. Ngồi phệt xuống đất mặc kệ sự đời trong khi các bác kia vẫn đang líu lo với mấy em trẻ đẹp. Đúng lúc đây em thấy có một em, cũng trẻ nhưng không đẹp mấy tách ra đi về phía bụi cây (vẫn còn một phần dấu tích bên phải tấm ảnh ấy) nhưng vừa ngồi thụp xuống thì nhìn sang thấy em đang dương nòng súng to đùng về phía ấy, thế là ẻm vội vàng đứng lên giả vờ ra gốc cây đứng ngắm trời đất. Không hẹn mà gặp, cảnh trí thật hài hòa em nhắm mắt bắn một tràng dài (24 frame). Trong lúc bắn em phải bắn qua đầu các bác kia vì mấy bác ấy ngồi cùng hướng, khốn khổ là bác longpt lại còn đứng lên cười duyên cho em chụp vì tưởng là em chụp chân dung bác ấy nữa chứ... Em phải nói mãi bác ấy mới chịu ngồi xuống để chụp cùng đồng đội. Chỉ chờ có thế, em bắn vọt qua đầu mấy bác để được tác phẩm đợi. Lúc review lại hình em cũng thấy sung suớng lắm rồi. Nhưng chắc cần phải mang sang nhờ thằng cháu chỉnh lại màu cho ấn tượng hơn mới được.
    Một lần nữa cảm ơn bác đã góp ý. Các bác khác thấy gì không vừa ý cứ đóng góp nhé. Tôn chỉ của em là phải chụp đẹp hơn người trước đã chụp mới gọi là thành công, còn nếu chỉ đạt được như những người khác thì cũng thường thôi.
    À mà quên, sau khi em và dreamfall leo hết 5 quả đồi vẫn chưa thấy cây đa đâu, đành phải bỏ cuộc ra về. Không biết cái chú bộ đội lúc nãy có phải là ma hiện hình không nhể?

    Được a13743 sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 22/10/2004
    Được a13743 sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 22/10/2004
  6. apham

    apham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo với các bác là em chẳng có ảnh thung lũng hoang vắng lẫn macro mạng nhện. Bác alô và dreamfall đánh lẻ trong lúc em và longpt mải mê ở nhà thờ đổ, sau đó ngồi chờ mất cả tiếng đồng hồ. Công nhận cái thung lũng ấy đẹp thật, bác alô và dreamfall bỏ sức ra leo lên đến đó cũng đáng.
    Em xuất thân không phải là cửu vạn lẫn lực sỹ nên sức có hạn, chỉ vác có 7 cân trên vai theo các bác kia mà cũng bở hơi tai. Khiếp, đi có 2 ngày mà leo trèo nghĩ lại cũng phải nể, hê hê
    Bác alô có nhời thì em xin bổ sung thêm góc nhìn khác cho tấm East meet West vậy, em chụp theo chiều ngang. Các bác xem ảnh ở đây cứ góp ý vô tư nhá.
  7. apham

    apham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày post một vài tấm thì cả tháng cũng chưa hết, khi nào các bác chán Sapa thì nói nhá. Còn đây là nhà thờ đá Sapa ngay trung tâm thị trấn.
  8. a13743

    a13743 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0

    Hoa Đào Sa Pa đây Hoa đào trái mùa nở vào tháng 8 âm lịch nhưng cũng đẹp các bác nhể
    Các bác còn nhiều ảnh mà cứ dấu đi làm gì thế nhỉ. Bác apham thì em không rõ riêng dreamfall và longpt thì em biết rõ vì nó còn nằm hết trên máy em đây này. Các bác post lên đây cho mọi người xem học được gì thì học, không học được gì thì thôi
    Được a13743 sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 22/10/2004
  9. a13743

    a13743 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0

    Uh, tôi với bác apham cứ chiếm lĩnh cái topic này từ giờ tới cuối năm. Bao giờ hết làm chuyến nữa... Bác nhể
  10. a13743

    a13743 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0


    Cái nào đẹp hơn nhỉ?
    Được a13743 sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 23/10/2004

Chia sẻ trang này