1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sapa thời điểm này chính là một ĐẠI CÔNG TRƯỜNG

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi donghotimeshop, 05/01/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donghotimeshop

    donghotimeshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2016
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Có một bạn đã từng nói rằng " Sapa thời điểm này chính là một ĐẠI CÔNG TRƯỜNG " quả là không sai!
    Đường xá khó đi,mưa thì nó bẩn...giao thông thì xáo trộn không theo một trật tự nào...tắc đường dữ lắm thì mới có vài anh GT ra đứng giải vây...
    Mở đầu như vậy để các bạn khỏi bỡ ngỡ như mình khi mới đặt chân lên đây.Nhưng đừng vội nản vì Sapa vẫn còn quyến rũ ta nhiều lắm...gạt qua một bên những điều trên,thì Sapa vẫn đẹp lắm các bạn ạ!

    Vợ chồng mình vì thời gian và công việc không cho phép nên book vé khá muộn nên khi lên Sapa thì tuyết đã tan và mây mù giăng kín lối...

    Lịch trình lên đầy đủ là đi và trải nghiệm 6 địa điểm chính trong 3 ngày,nhưng vì yếu tố thời tiết nên đành đổi lịch luôn

    Mình up lên đây chủ yếu cho mn tham khảo và tự lên lịch cho chuyến đi của mình để không phải lúng túng khi đi vì thế giá dịch vụ và thời gian có thể khách quan mn nhé!

    Mình nhờ anh Đạo mua hộ combo gồm :

    1/ Vé xe giường nằm khứ hồi Queen cf mình đi chuyến 22h xe đến Sapa lúc 4h sáng hôm sau
    2/ Nghỉ 3N2Đ ở ks Sapa Mountain số 35 Fanxipan gần sát trung tâm và các quán ăn nổi tiếng.Anh chị chủ khá dễ thương & thân thiện,phòng ốc tiện nghi chuẩn 3***,rv có ban công tha hồ sống ảo
    3/ Hai ngày thuê xe máy,xe số + xăng đầy bình
    4/ Ăn sáng ở khách sạn khá phong phú & đầy đủ
    Giá cho một combo là 1tr450k

    Còn đây là lịch trình của bọn mình :

    Ngày 1 :
    BUỔI SÁNG :
    1/ Bản Cát Cát ( vé vào cửa là 70k/ng ) bạn mua vé xong thì có thể thuê trang phục dân tộc để chụp ảnh ( nếu thích ) giá thuê là 50k/bộ bọn mình đi mất tầm 2 tiếng đến cuối bản nếu mệt thì có thể gọi xe ôm đưa mình ngược về chỗ cổng vào để trả đồ và ra về,giá xe ôm 15k/ng
    Lưu ý : mua kẹo ít thôi vì không phải bé dân tộc nào cũng xin kẹo,chủ yếu các bé bán hàng và xin tiền thôi...khi các bé bảo cho/tặng những đồ thổ cẩm thì đừng vội cầm.Cầm là phải mua đấy!
    Mang theo nước để uống dọc đường vì di chuyển nhiều khá mệt và khát
    2/ Cf The Heaven Sapa mình đi Cát Cát xong thì lên đây để uống trà nóng và check in sống ảo.Quán rất dễ tìm vì nó nằm ngay đỉnh đồi trước cổng vào Cát Cát
    3/ Ăn trưa ở A Phủ số 5 Fanxifan ngược về thị trấn bọn mình chọn quán này vì nghe rv cũng nhiều!Hai đứa gọi những món sau :
    lẩu cá tầm 350k
    ngô chiên 50k
    mầm đá luộc chấm trứng 50k
    bia + coca 45k
    Tổng : 690k
    Cá tươi ngon,nước lẩu vừa ăn.Rau và bún ăn kèm nhiều lắm nha!

    BUỔI CHIỀU :
    1/ Núi Hàm Rồng ( vé vào cửa 70k/ng ) mình đi mất gần 2 tiếng,ai thể lực tốt có thể đi nhanh về nhanh,thật sự lúc mình đi mây mù lắm nên cũng chẳng sống ảo được nhiều,điểm đến thú vị nhất là Cổng trời trên này có sân mây nghe mn bảo nếu ko mây mù thì nhìn cảnh bên dưới cũng khá là đẹp
    Lưu ý : mang nước theo uống vì giá đồ uống trên đó khá chát
    2/ cf Cộng quán này chắc ai cũng biết,các bạn nhìn xéo xéo từ nhà thờ đá qua sẽ thấy
    3/ Ăn đồ nướng bọn mình đi Hàm Rồng khi xuống mệt và đói nên tạt vào quán của một chị ngay trên đường đi xuống luôn giá xiên nướng 10k - 15k thôi.Nhớ kiểm tra kĩ từng xiên và hỏi giá từng món trước khi chọn nhé!
    4/ Nhà thờ đá thì ngay trung tâm rồi nên mình không rv gì thêm nha!

    Ngày 2 :

    BUỔI SÁNG :
    1/ Đi Fan mình nhờ anh Đạo mua vé Fan khứ hồi cho cả 2 luôn.Nên báo trước anh ấy một hôm và ngày đi anh ấy sẽ cho người giao vé tận tay cho bạn.Trên đó thì mn rv cũng nhiều nên mình không ý kiến gì thêm...Chỉ bật mí là có một chỗ bán thịt nướng 30k/xiên mà ăn ngon đáng đồng tiền lắm!Mn nên thử! ❤️
    2/ Ăn trưa ở ven đường lên Thác Bạc chủ yếu vẫn là thịt nướng rồi cơm lam,khoai nướng...giá cũng chỉ từ 10k - 15k ăn nhanh gọn để lên luôn Thác Bạc rồi còn đi Ô Quy Hồ
    3/ Đỉnh Ô Quy Hồ lúc mình đi thật thì khá lo vì đã từng nghe cung đường này nguy hiểm,khó đi lắm...rồi hôm mình đi mây mù không thấy gì nên khi lên đến đó vừa lạnh vừa mệt tạt vào quán quen đường ngay Cổng trời uống cốc trà nóng rồi hỏi chỗ lán chụp ảnh sống ảo thì được nghe chị chủ quán bảo họ phá đi rồi & tầm này mây mù cũng không thấy gì đâu nên mình nản quá cũng cố ra xem không buồn mà chụp choẹt rồi lên xe về thị trấn luôn!
    Về đến hỏi anh Đạo thì mới được biết là chỗ mình dừng chưa phải điểm đến mà mn hay đi.Nhưng vì lúc đó mây mù dày đặc cản trở tầm nhìn quá nên mình quyết định quay đầu xe về thị trấn
    Buồn lắm!Nhưng bù lại dc cái cảm giác lên rồi đổ đèo phê lắm mn ạ!Có lẽ Ô chỉ đẹp khi trời trong và có nắng...
    Tổng thời gian đi Fan + Thác Bạc + Ô của vc mình là hơn 4 tiếng ( 9h - 13h40 về đến thị trấn )

    BUỔI CHIỀU TỐI :
    1/ Ăn tối tại Hải Lâm 72 - Lương Định Của có món gà nướng tiêu xanh triệu rv nên mình muốn thử,hai vc được tư vấn gọi :
    nửa con gà 230k
    ngô chiên 50k
    cơm chiên thập cẩm 60k
    canh nấu chua 60k
    Coca & cam ép 45k
    Tổng 495k mà no căng bụng luôn.
    Gà ướp thấm điều và dậy mùi tiêu xanh cay ấm.
    Chồng mình cứ khen hoài món cơm chiên ở đây,cơm tơi mềm đậm vị rất vừa ăn
    Chị chủ và nv ở đây nhiệt tình lắm!Khi mình ra về còn hỏi xem mình ăn có ngon không...có vừa ý không nữa.Rất chi là tâm lý!
    2/ Tham dự lễ hội mùa Đông vé vào cửa là 50k/ng cũng ko có gì hay ho ngoài việc họ phun tuyết nhân tạo để bà con sống ảo và biểu diễn văn nghệ dân tộc cũng hay hay nhưng hết 31/12 lễ hội này cũng kết thúc rồi ạ!
    3/ Dạo quanh chợ tình vào tối T6 & T7 ngay nhà thờ đá,các chị các bà bày hàng thổ cẩm,trang sức bạc và nhiều đồ linh tinh cho khách tham quan và mua sắm nhớ trả giá trước khi mua nhé!

    Ngày 3 :

    BUỔI SÁNG :
    1/ Ăn trưa ở Lịch Xuyến số 08 Cầu Mây khá bình dân đủ cơm + canh + cá + thịt ăn no luôn!Tổng ~100k thôi!
    2/ Mua ít quà mang về biếu,bọn mình đi thẳng vào chợ Sapa gần bến xe,nên đến nhà thờ đá bắt xe điện đi cho nhanh lại rẻ ( 6k/người/lượt )
    Giá tham khảo :
    Lê ngọt ăn giòn ngon 25k/kg
    Hạt dẻ loại to 45k ~ 50k/kg
    Trà ngọt 50k/500gr uống ngọt mát lạ miệng lắm!
    Hoa tam thất 300k/kg
    Nói chung cứ vào thẳng chợ Sapa mà mua đồ mang về không phải đi đâu xa rồi còn bị chặt chém!
    Cứ trả giá và chọn hàng nhiệt tình vào mn nhé!
    3/ Chuẩn bị đồ 12h check out rồi ra xe 13h30 về HN

    Kết :
    Sapa vẫn sẽ đẹp và thu hút nếu bạn muốn đi du lịch kiểu khám phá và trải nghiệm,ngoại trừ trung tâm đông đúc và ồn ào ra...thì khi đi xa xa tí Sapa trong lành và bình yên lắm!
    Anh Đạo và 2 anh Ad của 3.0 nhiệt tình,thân thiện...đã góp một phần nhỏ đưa Sapa đến với nhiều người hơn,em cảm ơn các anh!
    Bài viết của mình dựa trên những trải nghiệm và kinh nghiệm rút ra sau khi du lịch Sapa nên có thể không trùng khớp giá cả hay thời gian của đại đa số người vì mỗi người sẽ có cách chi tiêu,giờ giấc khác nhau...nên mình không đánh đồng và áp đặt.Cầm tầm 5tr cho 2 ng là quá ổn để có một kì nghỉ 3N2Đ tuyệt vời rồi!
    Các bạn có thể liên hệ anh Đạo để được tư vấn nhé!
    Viết nốt những dòng này thì cũng là lúc mình lên xe về HN.Chào nhé Sapa!Hẹn một ngày gặp nhau giữa mùa lúa chín...

Chia sẻ trang này