1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SARI- nét đẹp của phụ nữ Ấn . Trang phục truyền thống Ấn Độ.

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 23/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Chào Pokharacity!
    Vui quá! Tự nhiên vào đây gặp được các bạn thấy vui vô cùng! Mình đã đọc hết các bài bạn kể về quê hương ông xã bạn rồi, mình thấy thích lắm....
    Mình có vài điểm giống bạn mà cũng khác vì ông xã mình người BLĐ ( đạo hồi) nhưng lại học ở Ấn từ nhỏ đến ĐH luôn. Mình đã sang bên ấy 2 lần rồi. Theo như mình biết thì Nepal, BLD, Ấn, Pakistan và Butan có nền văn hoá khá giống nhau, đặc biệt là BLD và Ấn. Cũng mặc saree và salwar. Hầu hết các nước ấy đều biết ngôn ngữ của nhau. Ấn như là anh trai của họ vậy. Ông xã mình cũng biết cả tiếng Hindu, Nepal và Butan ( tất nhiên học ở Ấn thì dùng tiếng anh là chủ yếu rồi). BLD thực ra trước đây là một phần của Ấn nhưng khi Anh Quốc và Pakistan qua xâm chiếm thì mới bị chia ra, Ấn thuộc kiểm soát của Anh, còn BLD thuộc Pakistan và BLD là nơi tập trung của đạo hồi, vì vậy mà những người theo đạo hồi sẽ tập trung sống ớ BLD. Về vấn đề tôn giáo thật là phức tạp ở các nước này. Còn lại thì tất cả đều giống nhau. Bạn nói đúng người Nepal hao hao giống người đông á chúng ta hơn người Ấn nhưng văn hoá của họ lại gần giống Ấn. Còn BLD với Ấn là một, tức mọi người đều như nhau, văn hoá, phim ảnh, ca nhạc đều như nhau...chỉ khác về tôn giáo
    Mình đọc câu chuyện của bạn mà nhận thấy mình thật tệ. Mình ko bao giờ cho phép ông xã dùng tay trước mặt mình vì mình ko quen và thấy ghê ghê, bởi vậy mà các bạn của ông xã đều phải dùng muỗng để ăn khi có mình tham gia...Ông xã mình ko sùng đạo lắm, cả gia đình ông xã làm kinh doanh, đi đây đi đó nhiều nên tư tưởng hơi khác một chút. Mình chưa bao giờ thấy ông xã cầu nguyện như các bạn khác. Ông xã nói: Đạo là ở trong tâm, chứ ko phải cứ cầu nguyện hay thể hiện gì cả. Khi đăng ký kết hôn, mình cũng vẫn cam kết theo đạo của ông xã nhưng đó chỉ là trên giấy tờ chứ thực tế mình ko biết gì hết...
    Bạn kể thêm về cs của bạn và ông xã bạn cho bọn mình nghe với nhe! Mình muốn nghe lắm, tham gia diễn đàn lâu rồi nhưng mới hôm qua vào box này, đúng là thiếu sót thật sự....
  2. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Ôi bất ngờ quá, chào bạn shanex , rất vui làm quen với bạn nhé .Thế là từ bây giờ gặp đc người cùng cảnh ngộ rồi ,cho tớ bắt tay cái. hi hi .
    Qua những lời giới thiệu của bạn mình đc biết thêm nhiều điều mới mẻ về những nước có nền văn hoá gần gũi với Ấn . Bạn hơn tớ nhiều là đã sang đất nước của ông xã rồi ,được mục sở thị , được sống và hiểu thêm nhiều điều, còn tớ thì vẫn chưa có điều kiện , chắc đợi khi baby vài tuổi rồi cả gia đình dắt díu nhau về cùng một lúc mất . Như shanex kể thì anh xã theo đạo Hồi ,nhưng cách sinh hoạt và suy nghĩ tớ thấy ko hề cực đoan giống những người bên Trung Đông ,có lẽ nó được hoà nhập với các tôn giáo Hindu hay Budhism nên ôn hoà hơn nhỉ, vì tớ thấy dân đạo Hồi bên vùng vịnh mộ đạo lắm ,phải nói là khắt khe nữa cơ,cầu nguyện 5 lần một ngày , lúc nào họ cũng nâng niu quyển kinh Koran và năm nào cũng có một tháng nhịn ăn -gọi là tháng Ramadan vv.. Cho tớ tò mò tí , anh xã của bạn có ghét thịt lợn ko ? Nếu ko ghét thì ko fải đạo HỒi rồi .Dù sao thì như shanex kể tớ thấy càng thuận tiện cho bạn nhiều đó .
    Cái vụ ăn bốc thì tớ ko cấm chồng tớ , nhưng cũng ko khuyến khích bạn ạ . Thật ra nếu chỉ hai vợ chồng sống với nhau thì tớ ko cấm đâu , nhưng cái vụ đánh vữa sền sệt thì ...fải cấm tiệt vì ...mất mỹ quan .Bọn tớ sống cùng bố mẹ đẻ tớ , mà bố mẹ tớ ngay từ đầu đã chê bai thói bốc bả rồi nên tớ fải nhắc khéo chồng tớ để anh chàng ko bê nguyên nền văn hoá ra diễn trước mặt bố mẹ tớ . Mà tớ để ý thì trước khi ăn bao giờ anh chàng cũng rửa tay sạch sẽ lắm nên dù bốc cũng ko có sao đối với tớ . Bây giờ bạn biết ko , ông xã tớ cầm đũa siêu chẳng khác người VN rồi hahaha .Hôm nọ chính mẹ tớ còn khen nức nở kìa . À mà còn ăn cả dưa muối nữa đấy .
    Câu nói của anh xã bạn về tôn giáo , về đạo rất giống với một câu nói của ngườ Việt mình , tức là " Phật ở tâm " hay " thứ nhất là tu tại gia , thứ hai tu chợ ...." hì hì . Và tớ cũng có quan điểm như vậy .
    Có gì kể chuyện cho tớ nghe nữa nhé . À hai bạn quen nhau như thế nào ? có giống vợ chồng tớ ko ?
  3. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi vui quá! nghe chuyện của bạn và ông xã mà mình thấy vui vô cùng! Bạn biết rằng đâu phải ai theo đạo cũng cuồng tín hết đâu, phải ko nào? những gì mình thấy, mình nghe chỉ từ một nhóm nổi bật nào đó, chỉ khi tiếp xúc trực tiếp mới biết ko phải như thế...ông xã mình hoàn toàn khác so với những người theo đạo hồi mà mình từng nghe. Gia đình theo đạo nhưng ko cầu nguyện hàng ngày như thế, ko tham gia vào chính trị, tôn giáo, hoàn toàn trung lập, chỉ tập trung làm kinh doanh...
    Đất nước ấy ko ổn định, thỉnh thoảng có bạo loạn giữa các đảng phái, nên bố mẹ bảo 2 đứa con của họ ( tức ông xã mình và chị gái) sang UK sống, khi nào các con học xong, có cs ổn định thì bố mẹ sẽ qua!
    Hiện tại mình đang ở vn, còn ông xã ở uk, thế nên buồn vô cùng! Nhưng phải chấp nhận thôi bạn à! vì cuộc sống cả thôi mà...Thỉnh thoảng ông xã về vn thăm mình, khi nào có thể thì mình sẽ qua, giờ mình phải làm việc ở vn đã...
    Bạn sống ở nước nào? bạn kết hôn lâu chưa? nghe bạn kể về cs hiện tại, mình thích lắm! được sống bên cạnh người thân yêu nhất của mình là hạnh phúc nhất rồi, chúc 2 bạn luôn hạnh phúc nhe! Còn mình thì có lẽ còn nhiều trở ngại lắm, để có được cs như bạn thì bọn mình cần phải cố gắng nhiều...
    Về chuyện mình và ông xã gặp nhau thì chắc là ko giống bạn rồi, chúng mình khá đặc biệt, nhưng tất cả đều do duyên số xui đẩy, mình tin như vậy!!!
  4. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Shanex ơi ,tôn giáo chỉ là một phần mà thôi ,theo tớ quan trọng nhất là chúng ta cảm thấy hạnh phúc và thoải mái với lựa chọn của mình là đc rồi.Chứ nhiều khi dư luận báo chí chỉ hay vơ đũa cả nắm ,chẳng có gì chính xác bằng tự mình tiếp xúc rồi tìm lấy câu trả lời fải ko bạn .Mình cũng vui với câu chuyện của shanex tuy vẫn còn biết rất ít .Các bạn tuy ở xa nhưng nếu liên lạc thường xuyên qua email hay chating thì cũng đỡ .Tất cả vì tương lai con em chúng ta mà ,nên tớ cũng rất hiểu .Nếu ôxã vẫn điện thoại thường xuyên rồi thỉnh thoảng về thăm bạn ,vậy cũng đừng có buồn bạn nhé .
    Vợ chồng tớ tuy ko fải xa nhau ,nhưng thực tế mà nói cũng còn nhiều khó khăn lắm, nếu ko nói vẫn lo cuống đít ra đó .Bọn mình hiện tại được bố mẹ hỗ trợ một phần .Nhưng cs ở đây càng ngày càng khó khăn ,kiếm ko xuể với đủ thứ chi phí,bọn mình đang ở Séc đó .Nên cũng ko dám nói rằng nó đã là lý tưởng .Tớ đoán chắc vợ chồng bạn lấy nhau trước bọn tớ rồi ,nếu shanex có thời gian qua bên room " ai yêu Ấn Độ và người ấn -nhà 2 " đọc chuyện của tớ kể bên đó cũng đc kha khá đó .Có gì nhập hội với bọn tớ luôn cho vui đi,rồi có kinh nghiệm gì chia sẻ cho tớ học tập nữa chứ .
    Àh về quan niệm duyên số , tớ cũng tin fải có duyên số mới thành vợ thành chồng đc bạn ạ .Bên tớ đâu thiếu trai việt ,rồi tây nữa ,nhưng có bao giờ ngờ rằng cuối cùng chồng mình lại là một Nepales ở xa lắc xa lơ đâu .
  5. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Pokharacity ơi! Mấy ngày nay bạn ko online à? Mình đợi bài bạn mãi mà ko thấy nè!. Bạn biết ko chính những bài viết của bạn kể về những điều bình thường trong cs mà giúp mình nhiều chuyện lắm, đặc biệt là tình yêu của mình dành cho anh xã đấy.
    Mình quen anh xã khi mình ở VN, thực ra trong khoảng thời gian ko có anh xã ở bên ko phải ko có bạn nam VN nào theo đuổi ( mà nhiều nữa là đằng khác) nhưng ko hiểu sao mình rất có cảm tình với anh xã, có lẽ vì mình nhìn thấy được sự chân thành, thật thà, trách nhiệm và coi trọng mình ở anh xã nên mình cảm động lắm! TY của các bạn nam VN hoàn toàn khác TY mà anh xã dành cho mình. Ko hiểu sao mình luôn cảm thấy con trai VN vẫn còn ít nhiều tính "gia trưởng", họ thích con gái phục tùng họ hơn và thích thể hiện vai trò của mình hơn. Nhưng anh xã mình thì hoàn toàn khác, yêu mình có nghĩa là sẵn sàng vì hạnh phúc của mình mà chiều mọi thứ. Khi mình ở bên ấy, anh xã chăm lo cs cho mình lắm vì mình ko quen với các món ăn ở đấy nên mấy ngày đầu anh xã phải lặn lội đi tìm nhà hàng China hoặc Thái Lan để mua thức ăn cho mình, sau đó thì mình tự nấu các món VN cho bản thân. Anh xã ko kệ nệ những cv thường ngày, bọn mình cùng nhau giặt quần áo, đôi khi anh xã còn xếp chăn chiếu cho mình mỗi khi ngủ dậy nữa. Hi hi hi, vì mình xếp ko gọn, ko đẹp bằng anh ấy mà. Nhưng mình thích phục vụ cho anh ấy lắm, mỗi lần mình nấu ăn, anh ấy luôn đứng bên cạnh và trợ giúp mình. Mình bắt chước các món ăn ở bên ấy và nấu cho anh xã, anh ấy vui vì điều này lắm!
    Và mỗi lần làm được gì đó cho anh xã thì lòng mình hạnh phúc vô cùng! Khi nào chúng mình đoàn tụ, chắc chắn mình sẽ nấu được các món ăn của quê hương anh ấy, mình sẽ học hỏi mà
  6. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Sao trùng hợp vậy kìa! Mình vừa post bài hỏi bạn xong nhưng ko ngờ bạn cùng post bài trùng thời gian với mình nè...
    Mình sẽ vào đọc các câu chuyện của bạn và tham gia vào hội bạn luôn. Rất vui khi được biết bạn Pokharacity à!
    Ko biết bọn mình có chênh lệch tuổi nhau nhiều lắm ko? chúng mình kết hôn gần 2 năm rồi nhưng kết hôn khi tuổi còn trẻ lắm, khi mới ra trường được 1 năm thôi. Chúng mình bằng tuổi nhau, kết hôn xong rồi ông xã mới đi học tiếp ( Thế đấy, vì tương lai con em của chúng ta mà mỗi người sống mỗi nơi, buồn ơi là buồn)
    Chắc anh xã của bạn nhiều tuổi hơn anh xã mình, mình nhìn avatar của bạn nên mình đoán vậy. Nhưng dáng dấp của anh xã bạn có nhiều điểm giống anh xã mình lắm, cũng tròn trịa và trông dể thương như thế và hơi đen đen nữa, hì. Ông xã mình có vẻ đẹp rất Ấn nên đôi mắt đẹp lắm! Đôi mắt ông xã như thiêu đốt lòng mình mỗi khi anh xã nhìn mình nói " I love u, u r my life", đôi mắt đầy tình cảm và hiền lành!
    HÌnh avatar của bạn có phải là hình của anh xã bạn ko? CS vợ chồng mới cưới vài năm thì lúc nào cũng gặp nhiều khó khăn, vì vậy mà chúng mình sẽ cùng cố gắng Pokharacity nhe!
  7. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng shanex có đc một người chồng tuyệt vời như vậy nhé .Tớ cũng vậy , tớ có một cảm nhận là tình yêu của họ (cứ gọi là trai Nam Á nhé ) thánh thiện hơn shanex ạ .Họ yêu đúng nghĩa với từ yêu , luôn quan tâm săn sóc và đặc biệt là trong lòng chỉ duy nhất có mình mà thôi .Còn các bác Việt nhà ta khi có vợ rồi thì phần lớn coi chuyện hoa lá là bình thường ,nào là đàn ông thì fải vậy , làm vợ fải biết hy sinh và bao dung ,riêng cái vụ chè chén nhậu nhẹt thì quả thực giai việt hơn hẳn đó ( ko fải tớ nói xấu đâu ) .Chồng tớ ko hề và cũng ko thích bia rượu ,chè chén bao giờ ,thuốc lá cũng ko hút ,nhiều lúc mẹ tớ cứ gạn hỏi mãi vì thấy con trai mà như vậy hơi bị ...hiếm mà .Rồi cứ tưởng ôxã nghe lệnh của tớ ko dám uống một tí cho vui hihihi ,giờ thì tin rồi ,tớ được giải oan .Điều tớ coi trọng là tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm đến gia đình của chồng tớ ,khi đã kết hôn rồi thì nhất nhất chỉ nghĩ đến gia đình,làm sao để xây dựng tổ ấm ngày hạnh phúc hơn bạn ạ .
    Bên nhà 2 tớ post hình cưới của vợ chồng tớ đó shanex , bọn tớ đăng ký kết hôn đc một năm rồi ,giờ mới làm wedding vì chọn năm tốt mà .Hai vợ chồng shanex lấy nhau lâu chưa ?Chồng tớ bây giờ khi gặp nhau đã ko fải mối tình đầu của tớ đâu bạn ạ .
  8. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Cả sáng nay, tớ chỉ ngồi để đọc tâm sự của các bạn ở bên topic "ai yêu Ấn thì...", đọc nhiều quá nên tớ phải bỏ dở nhiều trang lắm nhưng cũng hiểu được đôi chút về câu chuyện của các bạn rồi. Vậy từ nay mình sẽ tham gia cùng hội với các bạn nhe! Chúng mình tâm sự và chia sẽ ở topic kia,ok?
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Những bộ saree của các diễn viên Bollywood
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Những bộ saree của các diễn viên Bollywood
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này