1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAS - Mùa đông 2008

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi sashanoi, 26/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sashanoi

    sashanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    SAS - Mùa đông 2008

    Sốp Cộp là đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh Sơn La được thành lập trên cơ sở tách ra từ huyện Sông Mã ngày 02/12/2003. Sốp Cộp gồm 8 xã, có 119 km đường biên giáp nước bạn Lào. Địa hình đồi núi chia cắt, phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí thấp, với khoảng 50% hộ nghèo. Đợt rét kéo dài trong mùa đông vừa qua đã gây thiệt hại lớn cho đàn đại gia súc của huyện. Thiệt hại của hai cơn bão số 4 và số 6 càng làm tăng thêm những khó khăn cho đời sống của người dân ở huyện vùng cao biên giới này. Một mùa đông lạnh giá đang tới với Sốp Cộp, cái đói cái rét đang từng ngày là nỗi lo không dứt của đồng bào nơi đây.

    Với tinh thần lá lành đùm lá rách, chung vai gánh vác, sẻ chia khó khăn, SAS Hà Nội, được sự ủng hộ của Cty Sông Đà 5 - thuộc Tổng Công Ty Sông Đà và Bộ chỉ huy Biên Phòng tỉnh Sơn La, đặc biệt là Ban thanh niên Biênphòng Tỉnh Sơn La, quyết định tổ chức chương trình "Mùa đông ấm áp 2008", nhằm giúp đỡ bà con thuộc xã Mường Lạn và Nậm Lạnh, hai xã biên giới khó khăn nhất của huyện Sốp Cộp giảm bớt phần nào khó khăn trong mùa đông tới.

    Nhóm SAS Hà Nội được thành lập trên cơ sở tự nguyện của các bạn trẻ yêu thích công tác xã hội và từ thiện. Hoạt động của nhóm chủ yếu tập trung vào việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào vùng cao của các tỉnh Miền núi Phía Bắc. Năm 2007, chương trình "Mùa đông ấm áp 2007" của nhóm tại hai xã Xuân Nha và Tân Xuân, huyện Mộc Châu, Sơn La đã thành công rực rỡ và nhận được sự ủng hộ và yêu mến của nhân dân tại xã cũng như của các cấp lãnh đạo.

    Trong hoạt động lần này, nhóm SAS Hà Nội dự định sẽ mang những phần quà đến trao tận tay cho các hộ đặc biệt khó khăn tại hai xã Mường Lạn và Nậm Lạnh mỗi phần quà bao gồm:

    - Lương thực thiết yếu (Mỳ ăn liền hoặc gạo)

    - Chăn và quần áo ấm.

    - Sách giáo khoa, vở viết và đồ dùng học tập cho trẻ em.

    Ngoài ra, kinh phí vận động thêm sẽ được đóng góp cho các hoạt động phát triển cộng đồng của xã, bao gồm xây dựng sân bóng đá cho xã, mua sắm một số dụng cụ thể thao cơ bản như bóng (đá), vợt cầu lông.

    Với thư ngỏ này, chúng tôi hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ về mặt tinh thần cũng như vật chất của tất cả các quý vị, nhằm đem lại một "Mùa đông ấp áp" cho đồng bào Mường Lạn và Nậm Lạnh trong đợt giá rét sắp tới. Chúng tôi, nhóm SAS Hà Nội xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, các đơn vị đã hỗ trợ các chuyến công tác trước đây của chúng tôi. SAS Hà Nội rất hi vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và chung tay góp sức cả về tinh thần cũng như vật chất từ tất cả các bạn cho chương trình lần này được thành công tốt đẹp.

    Một lần nữa, SAS Hà Nội xin chân thành gửi lời cảm ơn đến các bạn.

    Các thông tin về hoạt động của SAS Hà Nội được lưu tại địa chỉ
    http://www.sashanoi.com hoặc http://360.yahoo.com/sas_hanoi

    Chúng tôi đón nhận mọi thông tin liên hệ, và đóng góp qua hộp thư: sas_hanoi@yahoo.com hoặc liên hệ trực tiếp với các cá nhân đại diện sau:

    STT Họ và tên Email Số điện thoại

    1 Bùi Thị Thu Hiền hienbt@sashanoi.com 0987.833.811

    2 Đỗ Thị Quyên quyenhd@sashanoi.com 098.999.4462

    3 Hoàng Minh Hải haihoang@sashanoi.com 912.866.675

    4 Phạm Tuyết Mai maipt@sashanoi.com 0912.669.489

    Địa điểm thu nhận:

    1. Ngô Hùng Cường: số 20C ngõ 144/8 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân. (0988.414.089)

    2. Đỗ Thị Quyên: số 4 ngõ 36 phố Nguyễn Viết Xuân, Khương Mai, Thanh Xuân (098.999.4462)

    3. Nguyễn Quang Tuyến: số 104 ngõ Thịnh Hào 1, Đống Đa (0168.939.4909)

    Đóng góp về Tài chính xin gửi về:
    - Tên tài khoàn: Bùi Thị Thu Hiền
    - Số tài khoản: 1400207104037
    - Tại: Agribank - Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

    Xin chân thành cảm ơn!
  2. chatnq

    chatnq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mĩnh cũng đã có lần đi công tác ở Sốp cộp rồi vào năm 2005, đúng là một huyện nghèo nhất trong tất cả những nơi mình đi qua, cuộc sống còn rất nguyên thủy, giao thông thì hầu như ko có....
  3. thehau

    thehau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này