1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sát cánh cùng các tài năng trẻ xứ sở Tăng-gô....................

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi GIA_CAT_LUONG, 18/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Sát cánh cùng các tài năng trẻ xứ sở Tăng-gô....................

    _Phong thái chơi bóng của 2 tài năng trẻ Arg D''''Alessandro và Tevez đại diện cho 2 trường phái River và Boca. Hào hoa, lãng mạn của River, hiệu quả thực dụng của Boca. Chỉ cần được một trong hai điều đó, cũng đủ để tạo nên tên tuổi cho riêng mình rồi. Sư tử vương Batistuta gây dựng uy danh cho mình bởi anh đã phát huy phần lớn những phẩm chất của Boca. Chú lừa nhỏ Ortega lại là một sản phẩm đặc trưng của Dòng sông bạc, với khả năng khống chế, dê dắt bóng tuyệt vời. Nhưng như thế cũng chỉ gây dựng được thương hiệu cho họ. Để đạt được thành công cao nhất với tuyển Tăng-gô, họ phải có được 1 cái chân của Boca, chân kia của River. Kempes đã cho thấy được điều đó. Nhưng phải đến khi Maradona xuất hiện, giới hâm mộ mới thấy được sự kết hợp hài hoà nhất, hoàn thiện nhất của bộ song tấu Boca_River.

    _Andres D''''Alessandro gần tiến được đến cái thần của Dòng sông bạc, nhưng phẩm chất của Boca lại gần như không có trong anh. Đâu là tính chiến đấu, đâu là hiệu quả, người ta rất khó tìm thấy ở anh. Lối chơi khá lề mề khiến chúng ta đôi khi nhầm tưởng là cách chơi khoan thai, thánh thót của một cầu thủ lớn, bởi nó chỉ hữu ích khi đối đầu với những đội bóng nhỏ. Tuy nhiên, tôi vẫn còn niềm tin ở anh. Chàng trai này vẫn còn rất trẻ. Tôi cũng không hy vọng những năm tu luyện tại Đức sắp tới sẽ biến anh thành một đấu sỹ, nhưng tôi chắc rằng lối chơi của anh sẽ còn cải thiện nhiều. D''''Alessandro sẽ sắt thép hơn, có tính đối kháng cao hơn.

    _Sinh năm 1984, Carlos Tevez là người mới nhất được ví với Chúa Trời Diego. 19 tuổi, Carlos là cầu thủ xuất sắc nhất Nam Mỹ. Trước đó, ở tuổi 17, anh đã trở thành trụ cột của Boca lừng danh với 3 cúp Liên lục địa trong vòng 5 năm qua. Mức độ thăng tiến chóng mặt của Carlos Tevez không thể không khiến giới hâm mộ Argentina vẽ ra con đường vinh quang trước đây của Diego gán cho anh.
    Dáng người thấp đậm, da ngăm ngăm đen , một vết chém dài trên cổ cùng 3 chiếc răng cửa bị gãy . Không cần nói nhiều, ai cũng đoán được đó là những dấu tích một tuổi thơ cộm cán của anh. Chính vì lẽ vậy, Carlos đã không thể là một cầu thủ River - nơi rất khó người ta thấy được cầu thủ xuất thân từ những khu phố ổ chuột. River chỉ là nơi đào tạo ra những Saviola trắng trẻo, những Aimar hào hoa hay những chàng công tử bột như D''''Alessandro.
    Tốc độ, tinh tế và hiệu quả, đó là những đặc trưng nổi trội nhất của Carlos. Rất thực dụng trong lối chơi, không phô trương, hoa mỹ. Tuy nhiên khi cần thiết, Carlos có thể lột xác dễ dàng để trở nên lãng mạn, hào hoa - những thứ mà anh không bao giờ thiếu. Theo ý kiến tôi, không phải ****naghi, không phải Aimar, càng không thể là Saviola, chính Carlos Tevez mới là tương lai của bóng đá Argentina. Một Boca_River đang dần hình thành.
    -Gia Cát Lượng-
  2. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Đã có nhiều cầu thủ trẻ được ví với Thánh Diego nhưng chưa ai đạt được cái tầm đó và có lẽ sẽ không ai có thể làm được như Diego vì Diego quá vĩ đại.
    Tại sao Requelme lại thất bại, vì anh thiếu cá tính, thứ cá tính kiểu Che Guevara mà chúng ta thấy ở Diego.
    Tại sao Ortega không thành công, vì anh không chịu thay đổi.
    Đã có quá nhiều tài năng trẻ Argentina được so sánh với Diego để rồi thất vọng. Tại sao chúng ta lại cứ so sánh như vậy. Tôi có cảm tưởng sự so sánh đó cũng góp 1 phần tiêu cực làm thui chột phần nào các cầu thủ được so sánh vì cái bóng của Diego quá vĩ đại. Theo tôi, hay để các cầu thủ như Tevez phát triển theo thiên hướng tự nhiên của anh có khi chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng một tượng đài mới, không chỉ là một bản sao của Diego. Khi đó co khi bác Gia Cát đây lại có cơ hội viết 1 bài so sánh 1 cầu thủ trẻ nào đó với Thánh Carlos cũng nên
  3. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Mình là fan hâm mộ, mình so sánh không sao cả. Tôi ở ngoài, tôi đánh giá, tôi nhận định. Nhìn anh đá, tôi nhớ đến người kia. Người kia từng gây ấn tượng mạnh với tôi, nhìn anh tôi trở nên hoài cổ. So sánh là không tránh khỏi đâu, bác Thống Lý Pá Tra à. Nhưng đó là công việc của tôi. Còn việc của anh là phải khẳng định cái tôi của anh.
  4. Ricci

    Ricci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    1
    Carlos Alberto Tevez (5/2/1984- 1m70-73kg; Argentinian forward, Bocar Juniors). Cầu thủ hay nhất Nam Mỹ năm 2003 do El Pais (tờ báo thể thao uy tín nhất Nam Mỹ) bầu chọn, người đã giúp Boca đoạt cúp Libertadores....
    Hãy xem Hugo Gatti, cựu thủ môn của Arg, từng nhận định: ?oTevez ăn đứt D?TAlessandro về khía cạnh chuyên môn. Cậu ấy bùng nổ hơn, đọc trận đấu tốt hơn và tất nhiên là gây được ấn tượng mạnh hơn trên sân cỏ?.
    Còn tiền đạo lừng danh một thời Jose Sanfilippo, hiện đang sống tại Tây Ban Nha, đã tuyên bố thẳng thừng: ?oTevez toàn diện hơn Riquelme. Thêm vào đó, Tevez luôn giữ được cái đầu lạnh mỗi khi đối diện với cầu môn đội bạn?.
    Đúng là đem ra so sánh về phẩm chất cầu thủ thì Tevez rất rất toàn diện. Còn vì sao a k được đá chính ở giải này, áo số 10 của Diego trước kia lại trao cho D''Alessandro thì chỉ có Sir Bielsa mới hiểu nổi.
    Boca đang muốn giữ Tevez được ngày nào hay ngày đấy. Còn nhớ khi giữa mùa giải châu Âu vừa rùi, MU máu mua anh lắm khi họ đang gặp khó trên hàng công song Boca đưa ra mức giá chắc như đinh là k dưới 20 triệu USD. Thường thì MU đã ngắm cầu thủ trẻ nào thì người đó ít nhất đích thị là một cầu thủ hiệu quả, nhiều thì sẽ là một sao sáng. Tuy nhiên, đáng tiếc là sau đó mức giá này làm MU lung lay vì nhiều lý do khác. Song chắc hẳn sau giải này, nhiều CLB hàng đầu châu Âu sẽ chấp nhận hơn cả mức giá trên.
    Có lẽ Tevez chính là niềm hy vọng của hàng công Arg trong suốt một thập niên tới. Tevez sẽ là một sao sáng như cỡ Batigol hay Caniggia trước đây. Anh sẽ thành một tên tuổi lớn, điều này là tương đối chắc. Còn anh có đạt được vinh quang trong màu áo sọc xanh hay không thì còn phụ thuộc vào nền kinh tế Arg. Hiện liên đoàn Arg cũng k ưng ý Bielsa nữa nhưng để bỏ tiền bồi thường hợp đồng lại là vấn đề lớn. Nền kinh tế Arg sau cơn suy thoái vẫn chưa thực sự hồi phục... Năm 06 tới đây đá ở Đức, người châu Âu kể cả chức sắc lẫn CĐV có vẻ k ưa Arg team lắm... Song dù sao, còn Tevez, vẫn còn có niềm hy vọng. Trước mắt là chiếc cúp lần này. Xin hết, hì
  5. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Đã có quá nhiều cầu thủ được so sánh với Diego Maradona....
    Còn nhớ năm 94, sau khi Cậu bé vàng bị đuổi vì dùng doping, mọi người đều gọi A.Ortega là "sự kế thừa", tuy nhiên cuối cùng anh ta như thế nào thì ai cũng biết....
    Riquelme, D''Alessandro... cũng đều đã hơn 1 lần được gọi là Maradona mới. Rồi sau đó họ cũng chìm dần vào quên lãng khi sang châu Âu.
    Phải, chính đấu trường châu Âu mới là thước đo chính xác nhất các phẩm chất của một ngôi sao. Thử xem Marcelo Salas, chú gì đá hỏng 3 quả penalty ấy nhỉ (buồn ngủ quá quên rồi ), rồi Saviola, rồi Aimar, rồi Riquelme... ở NAm Mỹ họ được tung hô như những vị thánh, sang châu Âu rồi thì cũng chỉ được liệt vào hạng khá mà thôi.....
    Tôi chưa có cơ hội được thấy Tevez thi đấu... tuy nhiên, để Tevez có thể bắt kịp phần nào huyền thoại bóng đá của Arg, cậu ta nên sang châu Âu thi đấu... Chỉ ở đó người ta mới có thể trở thành số 1.
    Chắc sẽ ko thể có được Maradona II đâu, nhưng dù sao cũng có thể có Tevez I.
    Nhưng dù có Tevez I thì Argentina cũng khó vượt qua Brazil lắm...
  6. Ricci

    Ricci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    1
    Rất nhiều khả năng là Bakanbonko nhận định chuẩn đấy ... "Khó vượt qua Brazil lắm", đúng, Bra đã có 5 cúp TG. Đức, Italia muốn bằng thì cũng cần ít là 10 năm nữa. Arg, Uruguay cần ít là 14 năm nữa. Nhưng tại Copa thì Brazil k đáng sợ lắm... đấy là chưa kể, nếu phải đối đầu trực tiếp thì Arg sẽ có nhiều sự tự tin hơn mà.
    Còn tại sao bao lâu nay, Arg chưa có danh hiệu uy tín nào thì có vô vàn nguyên nhân. Chuyên môn bóng đá chỉ là một phần trong trăm nghìn yếu tố của môn thể thao vua này.
    "Mạnh vì gạo, bạo vì tiền", mấy năm nay kinh tế Arg thất thế khiến mọi việc đều phải thắt lưng buộc bụng. Thế thì bóng đá cũng khó xưng hùng, xưng bá được mà.
    Còn đó, khi Maradona với Napoli làm khuynh đảo Seria A trước đây, MAFIA thất thu cá độ lớn nên đã thề là chỉ khi "Maradonna ra đi vào cõi vĩnh hằng" thì bóng đá Arg, các cầu thủ Arg mới mở mày mở mặt được. Thật đấy, còn Mafia làm những gì và như thế nào thì có chúa mới biết được. Chỉ biết là hiện nay Arg team còn rất nhiều việc phải điều chỉnh lại.
    Ở Copa lần này, Arg có khá nhiều hy vọng và đây là dịp rất tốt để tuyển và các cầu thủ lấy lại sự tự tin, sự tự hào truyền thống vốn có. Và đã là hy vọng thì 1% cũng đáng quý, mà hơn nữa lần này Arg đã đến khá gần, chạm mấy ngón tay vào cúp rùi.
    Còn việc so sánh thì đấy cũng là thói quen của người hâm mộ. Tevez hay là ai khác thì cũng chẳng bì được với Maradonna, với những gì Ma đã làm được cho Arg nói riêng và và bóng đá nói chung. Nhưng nếu mà có được Tevez I thì đấy đã là một điều mà bao người hâm mộ tuyển sọc xanh trắng mòn mỏi mong đợi bấy lâu nay. Thui, uống cho đỡ khát cái nào
    Được ricci sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 20/07/2004
  7. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Maradona khi sang Barca thi đấu cũng ngồi dự bị nhiều,Riquelme sang đó cũng vậy.....Tevez đá cũng hay nhưng theo tôi Riquelme vẫn là cầu thủ số 1 trong thế hệ trẻ.Riquelme thiếu bây giờ là tinh thần,anh thường đi bộ trên sân đá bóng,tôi theo dõi thấy anh chạy nhiều nhất khi sang CÂ là ở trận bán kết UEFA năm vừa rồi khi aimar vào sân,chỉ trong 20 phút cuối Riqulêm chạy hơn cả 70 phút trước tuy vậy xem Riquelme đá tôi vẫn thấy anh có dáng dấp một cầu thủ lớn,kiểu đá của 1 thủ lĩnh thật sự với những đường chuyền sắc sảo,nếu Riquelme lấy lại tinh thần thì anh sẽ là cầu thủ số 1 của thế hệ kế tiếp này
  8. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Đây đều là các lứa tài năng mà Arg đã sản sinh ra,tuy nhiên họ đang vật lộn để tự khẳng định mình.Chúng ta là những fan thì chỉ biết dõi theo bước chân của họ,chứ cũng không giúp họ trong việc tìm lại bản thân mình.Trong lứa đó thì Riqueme là cầu thủ đầu óc ,tinh tế,nhưng đệ thấy anh ta xuất phát hơi chậm ,và giờ đây cảm giác bùng nổ của 1 thủ lĩnh như đang mai một dần.Bây giờ thì Tevez nổi lên nhưng anh vẫn còn rất trẻ ,cơ hội còn nhiều,Copa lần này là cơ hội để tên tuổi Tevez toả sáng,nhưng không phải là ở Đức hai năm sau,có lẽ 2010 sẽ là WC của Tevez..Hi vọng Tevez sẽ toả sáng tại trận chung kết.
  9. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Có tay này chắc các bác chưa nghe đến. Mới hơn 16 tuổi (sinh 1987) đã khoác áo đội 1 Barca, hiện đang đá cho Barca B. Một niềm hy vọng mới chăng ?
    Messi makes historic debut
    After making his debut against Porto, Lionel Messi has become the third youngest player ever to wear a Barca first team shirt, preceded only by Alcántara and Babangida.
    Lionel Messi will no doubt remember the friendly between Porto and FC Barcelona, to inaugurate the new Estadio Do Dragao, for the rest of his life. At the age of just 16 years, 4 months and 23 days, Messi made his FC Barcelona first team debut. He was born on 24th June 1987 in Rosario, Argentina, and came up through the youth teams of Newells Old Boys. He joined Barca in April 2001.
    His career here started in Infantil A, moving on to Cadete B (37 goals in 30 matches) and is currently part of the Juvenil A squad. This season he has scored 15 goals in just 11 matches. The day before travelling over to Portugal, Messi scored a hat trick against Granollers in the Mini Estadi.
    His debut
    Lionel Messi came on for Fernando Navarro in the 74th minute of the friendly played in Porto. In the short time he spent on the pitch, he took part in a number of good moves and even created two goal chances. Frank Rijkaard himself praised the young player at the end of the match. "He did a good job, I liked him a lot. He created two goal chances and it''s clear he''s got talent. He''s a promising player for the future. We''ve seen that we''ve got some good young talent in the youth teams". Midfielder Jordi Gómez (18 years old) and forwards Oriol Riera (18) and Manel Expósito (21) also made their first team debuts.
    His predecessors
    Only two players in the 104-year history of the Club have made their first team debuts at a younger age than Messi. The first of these was Paulino Alcántara, who went on to be the all-time highest scorer in the history of FC Barcelona. Alcántara was born in the Philippines on 7th October 1896. He played his first match for Barca at the tender age of 15 years, 4 months and 18 days. The match was against Catalá in the Campeonato de Catalunya. It was a magnificent debut as Barça won 9-0 and Paulino got the first three goals of the 356 he scored in his long and illustrious career.
    Much more recent is the case of right-winger Haruna Babangida, who joined Barca from Shooting Stars Ade Kaduna in 1997. ''Baba'', was considered to be the best under-15 player in the world at the time and made his first team debut on 21st July 1998. It was a pre-season friendly in Holland against Agovv. ''Baba'' came on for Luis Figo.
  10. batigol81

    batigol81 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    1
    Chỉ sợ sau khi toả sáng ở Barca, chú này lại khoác áo TBN thì công anh em chúng ta lăng xê nó ở đây đúng là dã tràng

Chia sẻ trang này