1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sát cánh cùng U23 VN tại Seagames 26. LÊ LẾT VÀO BÁN KẾT

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 25/10/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.196
    Đã được thích:
    5.601
    Biết thế này không xem từ đầu, đợi phút 90 vào xem tí là đủ. Cả trận có nhõn một pha xem ra hồn.

    Chú Lương mét xi mãi không ghi được bàn cuối trận ngoáy tít cả lên.
  2. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    thôi tạm biệt các bác, đi tắm rồi chén cái đã,
  3. fire92

    fire92 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    15
    Uhm. Chú Phi đá như .... CÒn chúng ta lại có Cụ Rùa. Hết 3-1
  4. Me_Neo_Diehard

    Me_Neo_Diehard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    39
    Còn ông nào nói tốt cho thằng Văn Thắng nữa không? Tôi coi nó đá rồi. Vào tận sân xem nó. Dinh Tùng thì cho chân thương đừng hêt để không vao sân nhe. HLV hay qua thay thằng dog Ngoc Anh. Mothe r nhà no'!!!!!!!!!!!
  5. nokia7610c

    nokia7610c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    văn thắng khỏe nhưng độ nhảy cảm thì con số không ,cho nó đá tiền vệ thôi ,tiền đạo thì bó tay với thằng này ,chưa thấy thằng tham ghi bàn và sút ngu như thằng này ,chúc mừng những chú vịt hóa rùa
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.065
    Đã được thích:
    4.147
    Khổ cái trung phong chỉ có chú Tuấn Anh và chú Văn Thắng bất đắc dĩ
  7. tuhothi

    tuhothi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    VN chưa quen nằm chiếu trên, bị ì về tâm lý nên khó ghi bàn, thằng Phi này không có cửa vào bán kết đâu, hàng hậu vệ đá tồ quá, biếu cho VN ko biết bao nhiệu cơ hội, gặp My, Lao, Timo cung dễ die lắm.
  8. phuongnight

    phuongnight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    224
    thần Dớt thay thằng họ Chu như thế là hơi muộn, phải thay ngay lúc nó dính thẻ mới được , để nó chơi hết hiệp ghê thật
  9. amtechvn1

    amtechvn1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    9
    Kết thúc trận đấu
    Phi đá vào 2 trái
    Vịt đá vào 2 trái
    2:2
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.454
    Đã được thích:
    5.767
    Xem được hiệp 2. Chỉ có thể nói, xin phép mod và các anh em trong box :

    Cái Đ** C** M* mấy thằng phóng tình viên với một lũ nhà báo tốt nghiệp cái trường điểm sàn 14 ra đấy ( Xin lỗi mấy anh em học trường báo nhé =), gói gọn thêm tí nữa là bọn làm báo thể thao bóng đá, còn nếu có chú báo thể thao nào đã từng viết bài lên dâm trí, bóng đá hay cái gì đại loại thế vào đây đọc bài, thì ừ chính xác, mình chửi đích danh các bạn đấy ).

    Nào là cái gì đá bóng nuôi em gái, rồi thì ***** nó mong ước cuối cùng của cha già. Mẹ, hôm nay rõ ràng là bị đầu độc, vì thật sự, có là cái trình độ cấp huyện thì cũng không thằng nào đệm quả bóng cách 3m ra ngoài cái gôn 7m được cả. Nên tôi xin các bố nhà báo, trước khi viết bài thì ra kiếm cái sân tiêu chuẩn chạy tầm chục vòng ( Cỡ 4.5km ) sau đấy hãy về viết, cho não nó thông thoáng ra, nổ mồm ít thôi. Cho cầu thủ nó biết nó là ai, cũng chỉ là một lũ đ** học được như người khác nên chọn con đường đá bóng, ông đếch phải là siêu sao siêu mẫu gì cả, biết thân biết phận thì chăm chỉ mà tập, vào sân thằng nào trông cũng khệnh khạng như bố đời, đến lúc bị dẫn bàn thì cứng cả chân lại, hèn vãi. Chưa kể đến lúc dẫn 2-1 cuối trận có thằng ôn nào phải ( số 4 ) hở tí là đỡ bóng bằng giật gót nữa. Muôn đời không đổi được cái tầm nghĩ của bọn này.

    Cái nước VN này trình độ bóng đá thì kém Anh cỡ cả thế kỉ nhưng về trình độ vỉa hè bơm đểu cầu thủ thì cũng phải ngang ngửa với Mirror.

    Nhìn chung hôm nay, do ảnh hưởng của báo chí và tâm lí đặc trưng của dân tộc nên các cháu chân gỗ, các trận sau sẽ khá hơn thôi. Duy có một điều nhận thấy rõ ràng là đội hình này vẫn chỉ là một lũ đầu đất và không có phong thái gì hết. 3 cái thẻ vàng ở 3 tình huống vô thưởng vô phạt, quả thằng Ngọc Anh ko xem, nhưng mà thằng này cho nó đá bóng làm đếch gì nữa, đuổi cổ cm đi.

    Đá cái giải có tới 5 trận vòng loại mà ngay trận đầu tiên đã ăn 3 cái thẻ phạt, trong khi có con nào cứ sủa trên TV "Đây xứng đáng là trận CK của bảng đấu". Đúng là hình như nhiều thằng đầu chứa đât chứ không phải chứa não.
    Vâng, hôm nay chúng ta đá như một trận CK, và sau trận CK là kéo nhau đi nghỉ hè. Đúng là tư duy của một đội làng đá giải phong trào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này