1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sát cánh cùng U23 VN tại Seagames 26. LÊ LẾT VÀO BÁN KẾT

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 25/10/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.065
    Đã được thích:
    4.148
    Chẳng hiểu sao nhiều bác cứ mừng vì Đình Tùng, Chu Ngọc Anh, Đinh Thanh Trung... bị chấn thương hoặc không được dùng? Đã mang tới đây thì dùng hết chứ. Bắt chúng nó đá cật lực 3 trận cuối để luân phiên giữ sức cho đội hình chính.
  2. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Lần này lại trận đầu đá rất lìu tìu. Chứng tỏ càng về sau càng hay hử ... :))

    Khổ thân các chú thần tượng Phil. Hơ hơ, hôm nay đọc báo 24h giờ chú phóng viên mả mẹ gì ca ngợi Phil kinh lắm. Chú ấy kể phải dùng thuật ẩn thân như truyện chưởng mới xem được Phil tập 30'. Nào là ấn tượng Phil rất ác liệt, có mấy chú tiền đạo cao hơn 1m95, chỉ việc nhả bóng ra hai biên, câu vào là VN chết ... Sợ éo chịu được [:D][:D][:D]
  3. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    bác chửi như hát hay ấy nhỉ, =D>
  4. tieusieu_nguyen

    tieusieu_nguyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    831
    Âu Văn Hoàn???? 1 pha tạc bóng vấp ngã vô duyên,1 pha mất bóng vô duyên,xử lý thì lóng ngóng.Cánh này coi như xong^:)^
  5. canhchim_mattroi

    canhchim_mattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    đề nghị xong giải này thì dăng kí cho các chú U23 này đá tiếp giải khuyết tật. Chân cẳng thế này lởm hơn chân gỗ Ban tổ chức chắc cũng không nỡ từ chối.
  6. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Em thấy dấu ấn trận này là huấn luyện viên.
    Hiệp 1 đá cầm bóng 63% kết quả là dính 1 bàn.
    Hiệp 2 về cuối trận cầm bóng lên đến 73% và để cho đối phương sút 1 trái trúng cột dọc, nhưng đó là quả duy nhất.
    Nhìn vào tỷ lệ cầm bóng và cách điều khiển trận đấu của VN có thể thấy hlv đã chỉ đạo chơi chắc bóng và kéo dãn đội hình Phi đánh vào những vị trí còn non yếu của đối phương, ngay cả khi hlv Phi thay vị trí hậu vệ cánh trái thì vẫn ko đỡ được sự biến hóa trong di chuyển của Thành Lương và Văn Quyết.
    Có vẻ như trận này Văn Quyết đánh tài còn Văn Thắng đánh xỉu :D
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.065
    Đã được thích:
    4.148
    Trận kia thế nào rồi các bác? Miến đá chưa?

    Trận gặp Miến thử thay Âu Văn Hoàn bằng Quốc Long, đưa Hoàng Thiên đá hộ công , kéo Văn Quyết lùi về cánh phải, chuyển Lương dị sang trái thay Thanh Trung như hôm nay thì có lẽ ổn. Nếu Long Giang đá được thì từ lượt 3 thử chuyển Huỳnh Phú lại vị trí hậu vệ phải sở trường, như vậy chắc chắn hơn.
  8. duy5050

    duy5050 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Xong rồi Lào thua Miến phú hưng 3-2 :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Miến nó bị đuổi 1 hậu vệ từ phút 15, mà Lào cứ đễ nó dẫn rồi cặm cụi đi gỡ, gỡ được 2 lần, lần thứ 3 thì chịu.
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.065
    Đã được thích:
    4.148
    Thế là em Lào thua 2-3. Giá cố 1 bàn nữa để chia lửa đỡ cho anh một chút có phải hay không?
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Khổ thân các chú thần tượng Phil. Hơ hơ, hôm nay đọc báo 24h giờ chú phóng viên mả mẹ gì ca ngợi Phil kinh lắm. Chú ấy kể phải dùng thuật ẩn thân như truyện chưởng mới xem được Phil tập 30'. Nào là ấn tượng Phil rất ác liệt, có mấy chú tiền đạo cao hơn 1m95, chỉ việc nhả bóng ra hai biên, câu vào là VN chết ... Sợ éo chịu được [​IMG][​IMG][​IMG]
    ===================================

    Bác không cần xem trận này. Chỉ cần xem 3 cái clip bàn thắng VN thôi là thấy trận này VN thắng nhờ trước khi đá ra Hồ Giơm cúng nhiều nho táo.

    Quả đội đầu phá lưới...nhà của thằng Phi cực kỳ đẳng cấp luôn ...bóng đổi hướng sạt cột tm cở nào cũng bó chim (chứ bó tay là thấp rồi) . Chổ đứng của tm Phi lúc đó không sai . Nếu không có cái đầu lâu này ....bóng sẽ gọn gẽ trong ngực nó . Không có 1 chú xi trum VN nào xớ rớ gần đó để mong hưởng quả tạt này . Thực sực đó là 1 cú nhắm mắt tạt bậy vào vùng cấm may rũi . Ngay bản thân quả tạt cũng hỏng ...thành 1 quả bơm sâu vào ngực tm. Nhưng tự dưng có bàn thắng (trong lúc bị dẫn 1-0 và vật vã không ghi nổi 1 bàn).

    Quả thứ 2 của chú Thiên thì tm nó ra lỡ trớn phá chú Quyết nhận bóng . Ai cũng biết bóng đá trẽ Âu Châu nó dưới 21 tuổi hay là 19 trở lên chúng nó còn loạng choạng bởi vì thiếu kinh nghiệm và thi đấu . Nhưng khi 22t chúng nó sẽ đá với chiến thuật và kỹ luật khác hẵn và lúc đó kiễu xì trum như Vịt nó bóp như dế . Có thể thấy cái tương lai trong dám lực lưỡng và kỹ thuật cơ bản tốt của bọn Phi U23 này . Chúng nó sẽ tiếp nối đợt đầu (từng quất Vn 2-0) với mức độ tốt hơn (mà chỉ có 2 năm nó đã có sẵn lực lượng kế thừa như vậy . MK Vịt hiện nay có gì hơn đám Tứ Thành Thắng Phương mà hy vọng???). Đừng nhìn bọn Phi còn bọc lót gà Tồ thiếu kinh nghiệm đề VN lẽn xuống đối mặt mà vội nói những câu đẳng cấp vớ vẫn. Chỉ cần có đủ thời gian và hlv thật tốt là chúng nó sẽ bọc lót kín kẽ và lúc đó Vịt hết cửa chết ngộp . Cái quan trọng là thể lực thễ hình kỹ thuật cơ bản và kỷ luật ...chúng nó có hết đó là nền tảng cần để xây dựng 1 đội bóng đẳng cấp (mạnh đều và sâu) . Chứ sự thiếu kinh nghiệm, nóng vội và mất tập trong HLV tốt + thêm chiến trận là sẽ thay đổi . Chỉ lấy thí dụ thôi nhé Real Madrid trước khi Mou về hàng thủ lọng cọng ra sau . Những Abiol Alberdoa, Ramos và Marcelo nó tồ thế nào ...bọn Barca nó lẽn sau lưng ăn tưng bừng (dĩ nhiên nó không sút **** như các ông U23 VN) . Nó đâu cần trọng tài đuổi người, phát thẻ dằn mặt RM và đóng kịch bé khóc nhè để dành chiến thắng đâu . Bây giờ cũng những thằng ấy (thực tế chỉ có mỗi 1 Calvaho về (già nua) cũng không phải là lá chắn quyết định gì nhưng cũng thấy là Barca hết mịa bài để thắng RM. Ở đây cho thấy nếu được chọn 1 đội phát triển bóng đá cho tương lai và 1 đội cho về quê ủ phân chuồng phận bắc (nói toẹt là cho đi vốc c ứt) ....thì chúng ta cũng thấy ai đi đâu rồi . *** chúng nó 1 hướng phát triển bóng đá ngu xuẩn kỳ lạ .

    Bởi vì xuất trướng, bởi vì thằng Thiên tự nhiên đâu bóng dâng tới mũi giầy ấy mà bóng nãy 3m rồi xĩa bậy qua háng thằng hv Phi (đến 2 thằng Phi chắn mặt nha) ....thế là có quả thứ 2. Nhưng mà đó là đẳng cấp hay thần rùa ợ ??? Đẳng cấp này thì đá CL ở Âu Châu được ngang mịa Messi hay CR7 rồi ...tinh tế quá ...Nhưng lại sút 5m ra ngoài thì Âu Châu nó chỉ thẳng mày đi ra nhà hàng ngã tư thằng ra sau sắn tay áo lên ...rữa bát hay thông cống ....đó là việc của mày ...quên bóng bánh đi chú em ạ.

    Còn trái thứ 3 cũng tương tự trái thứ 2 của Thiên . Lần này anh Quyết ...xử lý sút là chuẩn rồi . Như mơ luôn. Câu hỏi nếu VN chưa dẫn anh ấy sẽ sút vào gôn hay gặt bóng đẵng cấp cở vậy ??? Tôi ti rằng anh ấy sẽ sút .....ngu kiểu đó xem VN đá mãi thành trong máu luôn . Lần này ngạc nhiên ....đẳng cấp xử lý làm nhớ Vinh còi mẹ anh đi ca ba anh đi bán ve (chai) ....chỉ khác anh Vinh cứa 10 trái hỏng 9. Anh Quyết cứa quả dột cột vô nhuông Messi mồn chử O (nhưng Messi nó dâu xem giải này, Mour thôi ....Mou thì é cái thằng này lạ nha)...nhưng tóm tắc anh Quyết cứa 1 quả ăn luôn . Vậy xi ra anh Quất hay gấp 9 lần anh Vinh??? Mịa mà anh Vinh cứa chân phải anh Quyết bổ chân trai mới kinh chứ vậy nhân 2 là 18 lần . Anh Vinh đá ngoại hạng Bồ ...anh Quyết chắc Barca không thèm ngữi????? Tuy ghét anh Vinh nhưng thấy cũng vô lý . Thôi thì cũng đành đồ cho thần rùa luôn ...chứ lần sau anh ấy bổ quả nửa ăn nữa chắc CR7 bị bán dành chổ cho anh Quyết về .

    Thắng 3-1 như thế thì bác nên mừng hay lo. Nên vui hay buồn ?????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này