1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sát cánh cùng U23 VN tại Seagames 26. LÊ LẾT VÀO BÁN KẾT

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 25/10/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Hãy đặt niềm tin vào Long Giang và Đình Tùng [r2)] :D
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Thành Trung nữa, hy vọng những pha đè người làm tường của anh sẽ tạo điều kiện cho Văn Thắng dội bom lên khung thành đội bạn!
  3. red_anzn

    red_anzn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    tâm lý người Việt Nam mình nói chung kém, từ người hâm mộ nói chi đến cầu thủ:))
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tâm lý không những kém mà còn thiếu nhạy cảm khi nghiêm trọng hóa những câu nói đùa.
  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.448
    Đã được thích:
    5.758
    Tâm lí kém là vì trình độ chưa đủ, rèn luyện chưa tới. Khi ngay cả bản thân mình cũng không tin tưởng vào chính mình thì làm sao đá được ai ? Một ví dụ cơ bản là khi bạn đối mặt ai đó trong lĩnh vực bạn giỏi hơn, sẽ có tự tin, dù chỉ là một trận bóng bàn cấp phường. Tâm lí kém chỉ là do chuyên môn chưa vững, nếu đã vững thì chẳng ai là không tự tin bao giờ.
    Lúc nào cũng to mồm là chúng ta có vũ khi tinh thần, trong khi cái tinh thần của dân VN phải nói là thuộc loại kém nhất trong tất cả. Cứ làm như có mỗi chúng ta là con người còn bọn kia là gà là vịt không có cảm xúc ?? Nó chỉ thể hiện cái tính chất ếch ngồi đáy giếng thôi, cũng giống như việc một đội bóng nghiệp dư nào đó ( văn nghệ sĩ chẳng hạn ) thi đấu với tuyển quốc gia VN, và to mồm kêu họ có tinh thần chiến đấu lăn xả hơn. Vâng, anh chạy nhiều, vào bóng điên cuồng không có nghĩa là tinh thần anh tốt hơn mà chỉ có nghĩa là anh kém tới mức không có cách nào để thực hiện các động tác đó một cách tốn ít sức lực hơn. Giống như VN đá với Nhật hay Brazil, chạy loạn lên như một lũ vịt không có nghĩa là có tinh thần thi đấu tốt mà ngược lại.
    Điều này càng thể hiện rõ ràng ở cái cách thể hiện muôn đời của VN đó là khi gặp thằng mạnh hơn thì cóng chân tới mức mụ mẫm, đỡ quả bóng đập ra đến cả 4,5m, trong khi gặp bọn kém hơn thì lúc nào cũng khinh thường, làm đủ trò ngoáy mông với kỹ thuật rẻ tiền.

    Nhìn chung thì dân xứ lạnh bao giờ tâm lí cũng tốt hơn dân xứ nóng, cái này nó thể hiện ở nhiều mặt chứ chẳng phải trong mỗi bóng đá. Và nên nhớ rằng khi người ta khen anh có tinh thần, hoặc anh thông minh, nghĩa là anh chẳng có cái đếch gì để người ta khen cả, chỉ lấy mấy cái chung chung mà thằng quái nào cũng có, và vô thưởng vô phạt để bịp anh thôi.
    Người có tâm lí tốt là dù đối thủ mạnh hay yếu vẫn chơi với đúng khả năng của mình.
  6. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16

    Còn thằng Huỳnh Phú đá như con kẹt nhưng cao chỉ đến vai HLV thể lực mới thấy nản cho cái đội tuyển con cháu nhồi nhét này


  7. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Bố đẻ với cha nuôi của TBC đấy, tối nay tha hồ nghe nó bốc thơm[:D]
  8. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.190
    Đã được thích:
    5.588
    Ố Long Giang tối nay đá hả, thế để tớ sang làm quả dự đoán mới được.
  9. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Kịch bản của bác hay quá :))
    Em thì chả lạc quan như thế.
  10. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Vịt mình giờ k có những cầu thủ dị nữa, tức là phải nổi trội lên trong tập thể, có tài năng đặc biệt. Dù có thể chưa là j với người ngoài nhưng cũng vượt hẳn đồng đội để cả đội tự tin, nhìn vào.
    Nhìn Vịt mình giải này chẳng có ai để đặt hy vọng trong lúc khó khăn cả. Toàn những cầu thủ đồng đều...kém [:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này