1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sát cánh cùng U23 VN tại Seagames 26. LÊ LẾT VÀO BÁN KẾT

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 25/10/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chelman

    chelman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đừng bảo HLV đá bóng! Việc đá bóng là của cầu thủ. Chỉ việc ăn rồi đá mà nói như bạn thì nói làm j???
    Ý tôi nói ở đây là so sánh kiểu sút của MÃ và VN! Chứ ko phải tôi khoe tôi sút giỏi!
    Hơn nữa tôi cũng không nói MÃ sút chính xác nhé! Bạn đọc kỹ rồi hãy phản hồi.
    Thân mến!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hoàng Thiên đá quá cá nhân..nhiều quả nó có thể chuyền một cái là đồng đội đối mặt thủ môn mà nó ko chuyền!
  2. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Thằng Văn Quyết k muốn e dự đoán chuẩn hay sao nhỉ? [:D]
  3. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    cụ mấy thằng ăn hại , tuyển mà đá như mấy thằng trẻ ranh, éo thể chấp nhận đc
  4. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Ôi mở ra mới thấy mình dự 3-1, thế mà cứ nghĩ là mình dự 3-0 :))
  5. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.477
    Đã được thích:
    1.172
    Fù.....vậy là có 7 điểm và đứng thứ 2.
  6. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Mie....ghet thai do thi dau cua Van Quyet, kha nang dut diem cua Thanh Luong, su toi tam ngu dot cua Trong Hoang, kha nang xu ly bong cua Van Thang, su ich ky ca nhan cua Hoang Thien....
    Ca tran diu duoc thang nao, theng Lam Anh Quang da qua yeu, toan bi lua qua, theng Chu Ngoc Anh cung vay...thao nao Nam Dinh 2 nam lien xuong 2 hang. Chang hieu khau tuyen chon cau thu kieu gi???
    Coi nhu sea games nay vut roi....mie.....bon VFF lai dat muc tieu vang o Sea games sau va ko chiu vuon ra bien lon...hichichic...
  7. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    E đã bảo rồi, nhìn tuyển mình đá rất khổ, éo biết bao giờ mới khá lên đc. Khổ thân các bác get link, sopcast các kiểu, vừa xem vừa bực mình.
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    VN chống bóng bổng quá hay. Nó đá 2 quả phạt góc . Nó tự đội luôn 2 quả .....lấy tịnh chế động ...biết trước không thể vào .

    Rất có tương lai .

    Tiếc rằng cú đạp của td Động Tí Mò không làm què hẳn Âu Văn Hoàn. Thôi đành chờ dịp khác vậy. 15 năm hội nhập. Nhập tịch cũng không, Việt Kiều cũng không, đến to con tốt củ cũng không nốt . Suốt ngày thế lực NA còi xương áp đảo bóng đá VN a2 các tỉnh khác cũng xin gởi mỗi tỉnh 1 em....thế là đến Đông Tí Mò cũng sợ thua. Chỉ còn chờ công lý được thực thi thôi .
  9. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.674
    Đã được thích:
    1.107
    Việt Nam lần này đi dự seagame bằng 1 đội hình suy dinh dưỡng + đau tim + yếu tim + teo cơ.
    Đúng là chúng ta quá coi thường cái HC vàng ao làng! :)):)):))
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Đông ti-mo vẫn chỉ là đội phủi, mặc dù từng cầu thủ có thể nói là ổn nhưng chơi không có tổ chức nên thua là phải rồi.
    Tuy nhiên nếu chúng nó tập nghiêm túc như một đội tuyển có quá trình ổn định thì sẽ tiến xa hơn, còn Vịt thì rất buồn khi phải nói rằng trình độ của chúng ta chỉ có vậy. Có cố thêm nữa cũng không đưọc, VFF dúi tay vào tay Gớt mấy chú lùn và giao nhiệm vụ phải biến họ thành những người khổng lồ thì đúng là bất khả.
    Việt sẽ ăn gọn Lào và Brunei để chiếm ngôi nhất bảng, Miến chưa đủ trình để ăn các chú còn lại nhiều hơn. Vấn đề là vào bán kết gặp phải những đội rất xương, hoặc Malay có thể lực sung mãn, hoặc Indo chủ nhà. Đây là những đội rõ ràng là chơi có tổ chức, các tuyến đều nhau và...máu ăn thua SG. Trong bối cảnh như vậy thì có lẽ Thái là mục tiêu ngon lành hơn cả, vừa miếng lại thu hút được dân Việt vốn luôn háo hức những cuộc đối đầu Thái-Vịt. Hôm nay xem Thái thấy họ cũng có vẻ không còn mặn mà với giải này nữa, họ chơi cầm chừng, tránh toàn bộ các pha bóng năm ăn năm thua. Có lẽ do ảnh hưởng của...World Cup 2014?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này