1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sát cánh cùng U23 VN tại Seagames 26. LÊ LẾT VÀO BÁN KẾT

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 25/10/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VNCP

    VNCP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ coi thường Đông Timo! Nó sẽ hạ Myanmar để vào bán kết, hạ tiếp Indonexia (nhất bảng kia) để vào chung kết, hạ tiếp Việt hay Malaixia để vô địch. Cặp tiền đạo Almeida và Leandro của nó có trình độ vượt hẳn cái ao làng Đông Nam Á này rồi, hội tụ đủ thể hình, tốc độ, kỹ thuật.
    Đúng là nhập tịch cầu thủ lợi hại thật! Cứ đưa vào 5,6 chú Tây là lùa các chú lùn Đông Nam Á chạy như vịt.
  2. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.600
    Đã được thích:
    1.941
    Đúng là bọn Phi với Timor này thiếu HLV tốt và 1 thời gian tập với nhau đủ lâu. Hôm nay biết ngay báo sẽ ca Văn Hoàn kiến tạo và ghi bàn siêu phàm. MK tụi nó, quả ghi bàn của Trọng Hoàng chỉ là 1 pha chuyền cầu âu vu vơ, thể hiện rõ bọn Đông Timor còn non. Chứ tụi nó với thể hình vượt trội như vậy nếu phòng ngự có kỉ luật hơn thì những đường chuyền bổng của Vịt sẽ vô hại chứ ko phải như hôm qua.

    Vịt chỉ có mỗi bài chuyền loắng ngoắng rồi phang bóng bổng đại lên trên ra sao thì ra, tiền đạo chỉ biết lẻn ra sau lưng nó chờ phá hụt, mà may sao tụi Tí mò này còn ngây thơ quá nên ... bắt hụt thật. Cái thẻ đỏ của thằng Ameida cũng thế thôi, do nó thiếu kinh nghiệm quá chứ nó hoàn toàn qua được Chu võ sư rồi, đâu cần phải chơi xấu vậy.

    Vịt này vào bán kết đụng thằng Mã thôi là lại ăn hành rồi lại than khóc làm sao vượt qua người Mã (ngày xưa là Thái).
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Chê mãi rồi, giờ cũng có lời khen chứ.
    Quân mình bây giờ đá khác các vị tiền bối nhiều, thể lực tốt hơn, kỹ thuật cơ bản tốt hơn, đá có cự ly, có chiến thuật chứ không mờ mờ ảo ảo như thời thế hệ vàng. Tất nhiên chúng ta không mong gì cầu thủ mình chơi bóng được như các quốc gia có truyền thống nhưng bóng đá là một trò chơi tập thể, chỉ cần kết dính và có một chiến thuật hợp lý thì cơ hội để đạt được mục đích của mình sẽ cao hơn rất nhiều. Hôm qua ta thắng Đông ti-mo cũng vì vậy.
    Điều quan trọng là vấn đề thượng tầng, khi cả một nền bóng đá chỉ cho ra những cầu thủ tý hon về thể hình trải đều các tuyến, các cầu thủ này lại không thể cạnh tranh với ngoại binh ở trục xương sống là trung vệ, tiền vệ trung tâm và tiền đạo nên người hâm mộ tất nhiên phải chứng kiến những trận đấu hoặc bí bách về tấn công, hoặc sợ hãi khi phòng thủ và cả những pha dứt điểm như chuyền cho thủ môn nữa. Nếu điểm lại toàn bộ các gương mặt ở U 23 giờ này (thậm chí là ở tuyển QG) thì cũng có thể thấy đó là những cầu thủ chỉ tốt nhất so với cầu thủ Việt ở Vi lích, chứ không phải là cầu thủ tốt nhất Vi lích. Một đội hình quá nhỏ bé sẽ dẫn đến việc bị đối thủ coi thường và chủ động "rủ" nhau chơi trò thể lực, thế là cảnh quân mình bị đè dúi dụi, bị ngửi khói mỗi khi người ta tăng tốc cứ thường xuyên diễn ra. Bây giờ đội nào cũng thích đua sức với Việt Nam, từ Phi đến Miến tới Đông ti-mo hay có khi sắp tới là Lào, Mã, Indo...và điểm chung là quân mình lại ngã dúi dúi và ngửi khói!
    Nhưng dù sao đây chỉ là SG, Vịt vẫn ở một tầm có thể tranh chấp HCV nên nếu bỏ qua mọi kỳ vọng về điều gì cao xa hơn như cup Châu Á, World Cup, chúng ta vẫn có thể còn được ăn mừng thêm vài trận nữa. Như thế có lẽ thực tế hơn. VFF quanh đi quẩn lại cũng chỉ đặt chỉ tiêu SG và AFF cup đó thôi!
  4. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Quả của Trọng Hoàng, nếu tỉnh thì câu bóng qua đầu là 1 phát xong rồi, không cần đợi đến sút lần thứ 2 mà kể cũng rùa, trong khi bên trái có một chú đứng chờ bóng.
    Mà thôi, cũng phải thông cảm là tâm lý bị căng cứng quá. Điển hình là Văn Quyết với 2 pha chuyền bóng rất nhảm lền với pha cuối trận dốc bóng dài quá để thằng gôn nó ôm.
    Thành Lương thì vẫn thế, qua người khéo, tốc độ cao chứ chuyền với sút thì.... nguy hiểm vãi cả Luyện:-ss.
    Không hiểu thằng Quốc Long bị làm sao các bác nhỉ??? Cái màn hình LG hôm qua đá như kẹc, được quả lấy bóng trong chân thằng đen Đông Timo chứ đua tốc độ hay tranh chấp thế chó nào cũng ngã trước người ta.
    Cái hàng thủ, ấn tượng Bửu Ngọc với Lâm Anh Quang - mặc dù thỉnh thoảng có những pha mớn bóng cho tiền đạo đội bạn cũng thót tim.
  5. DragonPhoenix

    DragonPhoenix Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    13
    Vãi hàng quá, hôm nay báo chí bơm các cầu thủ ghệ lên to bằng quả khinh khí cầu rồi.

    Toàn các chú chơi đểu, bơm thật to, rồi lăm le canh me chích một phát nổ mới khủng !
  6. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    nói chung thì hôm qua Vịt mình có ăn rơ hơn, nhưng cứ vào đến vòng cấm địa thì lúng túng như gà mắc tóc, quả đáng chuyền ko chuyền lại đi bắn chim,[r37)] quả sút đuợc chắc ăn thì lại đi chuyền[r23)], mà lạ là bọn nó đều là cầu thủ chuyện nghiệp, đá V-league mòn cả giày chứ có phải cầu thủ amater đâu mà như mới tập đá bóng thế nhỉ ? :-O

    HV thì ko thèm kèm nguời trong các pha chống bóng bổng, cứ để TĐ đối phuơng thoải mái đánh đầu, [-X, may mà thủ môn còn khá chứ ko lại khóc hận..
  7. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Không biết Phan Thanh Hùng với tay bồi bút Tuỳ Phong còn nói về lối chơi Tiqui - Taka nữa không ? Hôm qua , East Timor mà không "cao thượng" chấp người thì U23 VN đã dừng cuộc chơi luôn rồi . Hơn 1 người mà đá còn lặp ba , lặp bặp cứ mở miệng là "tự sướng" cho cố . Hàng của Barca lùn thiệt , Nhưng đó là hàng thứ thiệt , còn mình cũng lùn nhưng thuộc hàng fake ...
  8. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Đám U23 này đá vô cùng ích kỉ không chịu chuyền cho đồng đội, chỉ cắm đầu sút nhất là mấy thằng tiền đạo. Hình như bọn này được hứa chia nhiều tiền hơn trong số tiền 1 triệu đô nếu đá vào nhiều bàn thì phải
  9. boyhn77

    boyhn77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    52
    Đội hình của Đông ty mom toàn nhập tịch đội hình LHQ đúng hơn thể hình thể lực hơn hẳn có điều kỹ thuật,chiến thuật còn hạn chế rất vụng về. VN không win được trận hqua thì giải tán khỏi đá các trận sau.Tôi đánh giá Myanma khó qua ải Đông Tý móm.Đội này được mài rũa thêm thì Aff cup sau vo địch chẳng chơi.Nhưng vô địch ko phải bằng người bản địa 100% mà toàn cầu thủ Âu,Mỹ Phi cũng xoàng quá.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    cái được cải thiện lớn nhất của vịt ta so với thế hệ vàng dẻo lúc trước là ý thức chiến thuật và giữ cự ly đội hình đã cải thiện đáng kể, đây cũng là điểm để so sánh mức độ phát triển của 1 đội bóng. Bây giờ đội giữ cự ly đội hình hợp lý hơn nên phòng thủ cũng dễ thở hơn, tấn công phân phối bóng cũng dễ dàng hơn, chỉ có tư duy về thể hình thể lực là vẫn dậm chân tại chỗ (nói thẳng là thụt lùi luôn vì đây là đội lùn nhất trong lịch sử vịt tham dự seagames)

    Ps: Nhìn thằng tiền đạo Mã, hay mấy thằng tiền đạo Tí Mò mà phát thèm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này