1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sát cánh cùng U23 VN tại Seagames 26. LÊ LẾT VÀO BÁN KẾT

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 25/10/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oke_vn

    oke_vn Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    129
    TRƯỚC TRẬN KHAI MẠC SEA GAMES 26 Philippines đặt mục tiêu hòa Việt Nam

    http://phapluattp.vn/20111031103249821p0c1020/philippines-dat-muc-tieu-hoa-viet-nam.htm

    HLV Hans Michael Weiss của đội U-23 Philippines vừa công khai nêu mục tiêu như vậy trước trận ra quân gặp U-23 Việt Nam ngày 3-11.
    Thậm chí ông còn khiêm tốn xác định nhắm đến vị trí nhì bảng giành quyền vào bán kết.

    HLV Weiss tính toán: “Chúng tôi sẽ đá chắc từng trận một. Trận đầu với Việt Nam là trận quyết định nên chúng tôi sẽ không chơi quá phiêu lưu. Dù chủ trương tấn công nhưng chúng tôi sẽ chú ý phòng ngự chắc chắn nhắm đến kết quả hòa trước đã. Thực chất thì nếu trận này các cầu thủ chúng tôi sẩy chân trước U-23 Việt Nam thì sẽ phải cố gắng trong các trận còn lại và vẫn vào bán kết. Lúc đấy thì hai trận với Lào và Myanmar là quan trọng nhất”. Để thực hiện nhiệm vụ đó, HLV Weiss nhấn mạnh toàn đội phải giữ kỷ luật chiến thuật chặt chẽ nhằm tạo sự gắn bó giữa ba tuyến. Ông nói thêm: “Điều mà tôi hơi lo là toàn đội chưa có đủ thời gian tập chung để hiểu nhau. Nếu có thêm từ bốn tới sáu tuần nữa thì điều đó sẽ hết sức tuyệt vời…”.
    [​IMG]
    HLV Weiss tính cửa hòa nhưng vẫn hy vọng có đột biến như AFF Cup 2010 Philippines từng thắng Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Ảnh: X. HUY
    Hiện HLV Weiss yên tâm với hàng công có sự hiện diện của nhiều cầu thủ gốc châu Âu nhưng hàng thủ thì ông chưa thực sự yên tâm.
    Dù vậy, ông vẫn lên dây cót tinh thần các học trò: “Hy vọng chúng ta sẽ làm nên phép lạ hơn cả phép lạ ở AFF Cup 2010 khi hạ Việt Nam ngay trên sân Mỹ Đình để vào bán kết!”.
    Trong những trận tập huấn gần đây, U-23 Philippines đã thi đấu bốn trận thử nghiệm, thắng CLB Quân đội Philippines 4-2 và ba trận thi đấu tại Nhật với các đội trường ĐH địa phương với một thắng (5-1), một hòa (1-1) và một thua (0-2). Nhìn chung trận nào Philippines cũng để thủng lưới và đấy là nỗi lo của HLV Weiss.
    Cũng như HLV Falko Goetz khi đến và làm việc tại Việt Nam, HLV Weiss được LĐBĐ Đức giới thiệu cho LĐBĐ Philippines sau khi HLV này có quá trình huấn luyện đội U-17 và U-21 Đức rồi huấn luyện cả đội U-17 Rwanda. Ngoài ra, ông cũng có thời gian làm việc tại các CLB Kaiserslautern, Hansa Rostock, Koln (Đức).
  2. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Việt Nam hòa Malaysia ở vòng loại U19 châu Á22:44 31/10/2011 Xem thêm: U19 Việt Nam, U19 Malaysia, U19 châu Á, Hoàng Văn Phúc


    Lợi thế sân nhà và thi đấu hơn người từ đầu hiệp hai nhưng U19 Việt Nam để Malaysia cầm hòa 0-0 ở trận đầu bảng F vòng loại giải U19 châu Á khởi tranh chiều nay tại TP HCM.


    >>
    Tuổi 19 tươi đẹp của Lê Quốc Phương
    >> Thắng đậm U19 Việt Nam, Nhật Bản vô địch nữ Châu Á
    >> Cúp BIDC 2011, 15h30 ngày 12/10: U19 Việt Nam vs U21 Thái Lan

    [​IMG] U19 Việt Nam bị Maylaysia cầm hòa trận đầu. Ảnh: An Nhơn
    Vòng loại bảng F giải U19 châu Á được tổ chức trên sân Thống Nhất (TP HCM) từ ngày 31/10 đến 8/11, gồm: chủ nhà Việt Nam, Malaysia, Triều Tiên, Lào, Myanmar. Được thi đấu sân nhà, U19 Việt Nam đặt mục tiêu giành một trong hai vé của bảng vào vòng chung kết giải bóng đá U19 châu Á 2012.

    Để đạt mục tiêu đề ra, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã chuẩn bị nghiêm túc cũng như tham dự các giải đấu quốc tế để tích lũy kinh nghiệm, trong đó có giải BIDC Cup 2011 tại Campuchia.

    Trận đấu đầu tiên của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc tại vòng loại U19 châu Á là Malaysia. Trước đối thủ quen mặt trong khu vực, U19 Việt Nam hạ quyết tâm giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, thực tế trên sân Thống Nhất chiều thứ hai, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã không hoàn thành mục tiêu đề ra khi để đối thủ cầm chân 0-0.

    [​IMG] Pha nóng nảy của cầu thủ Nazmi (Malaysia) khiến anh nhận thẻ đỏ rời sân. Ảnh: An Nhơn
    Nhập cuộc với khí thế cao, U19 Việt Nam dồn lên tấn công phủ đầu đối thủ. Tưởng chừng chủ nhà có bàn thắng sớm, tiếc là pha dứt điểm cận thành của tiền đạo Đình Thắng không đủ hiểm để hạ thủ môn Malaysia. Thế trận sau đó vẫn thuộc về U19 Việt Nam nhưng cơ hội dần dần thưa thớt với chủ nhà.

    Diễn biến hiệp hai cũng không thay đổi nhiều khi đội chủ sân nắm thế chủ động. Phút 55, U19 Việt Nam thi đấu hơn người khi cầu thủ Nazmi của Malaysia nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Phút 60, Sỹ Sâm đánh đầu cận thành nhưng bị thủ môn Malaysia đẩy bóng đi dội cột dọc.

    Càng về cuối trận, U19 Việt Nam đẩy cao đội hình tìm bàn thắng. Tuy nhiên, cơn mưa quá lớn trút xuống sân Thống Nhất khiến các cầu thủ khó khăn trong việc lên bóng. Thậm chí nếu thủ môn thủ môn người Nga gốc Việt Đặng Văn Lâm không xuất sắc cản phá pha uy hiếp của tiền đạo Malaysia thì có lẽ U19 Việt Nam phải ôm hận.

    [​IMG] Cơn mưa to trút xuống sân Thống Nhất cuối trận khiến cơ hội tìm bàn thắng của U19 VN bị phá sản. Ảnh: An Nhơn
    Trận hòa trước Malaysia là kết quả đáng tiếc cho U19 Việt Nam, bởi các học trò HLV Hoàng Văn Phúc cầm bóng nhiều hơn đối thủ và tạo ra một số cơ hội ăn bàn. Sau trận này, U19 Việt Nam cần cải thiện nhiều hơn nếu muốn giành vé vào vòng chung kết.

    [​IMG]


    U19 chiều cao tốt thật
  3. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Cảm ơn bài viết của bác.
    Và ý trên là điều tôi mong muốn. Nhưng vẫn canh cánh một nỗi lo, liệu khi đã có nếp có tẻ, những bộ não siêu phàm kia có chịu rũ bỏ tư duy lối mòn, hay lại tiếp tục chỉ huy bọn báo chí tay chân mị dân, lừa phỉnh. Để rồi lại vạch ra cái lộ trình lẩn quẩn ví dụ như mục tiêu đoạt chức vô địch ao làng 3 năm liên tiếp.
  4. huynhtranhot

    huynhtranhot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đừng quá hy vọng vào VN, chúng nó bán tất VN chỉ vô địch khi nhà cái không chi tiền thôi. Thời HS, HĐ ... đến nay chúng nó có xem danh dự vinh quang ra gì đâu, niềm hy vọng của 80tr đồng bào trên sân Mỹ Đình chúng nó còn bán nữa là Jakarta. Hy vọng càng cao thì thất vọng càng lớn
  5. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Có tin Tùng lùn bị què, không đá được trận đầu. Có điềm may rồi các bác ạ.
  6. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281

    Số 5 - Nguyễn Xuân Anh - Thanh Hoá. Đệ ruột anh Hà tí tồ, mới 18 tuổi mà nhìn khủng hàng ra phết [:D]

    Chú này năm nay ở Thanh Hoá được đôn lên đá dự bị cho anh Lê Bật Hiếu mới từ Hải Phòng về.
  7. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Chúng ta có một đội hình thiếu nhi thật nhiều tiềm năng :)
  8. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    thằng Tùng lùn mà không đá được trận đầu thì tiêu dự đoán của tôi rồi bác ạ
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.065
    Đã được thích:
    4.147
    Sửa vẫn được mà bác, 24h trước trận đấu mới khóa mà. ( tất nhiên nếu có 2 bác đoán trúng trước bác thì họ được)

    Tùng con thực ra là có tố chất về chạy chỗ, khổ cái vừa yếu vừa lùn. Dùng năm nay nữa thôi, năm sau quá tuổi thì đỡ phải lo, còn lên tuyển Quốc gia thì Quang Hải hay hơn nhiều
  10. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Dự đoán cho vui thôi bác ạ, ham hố làm gì. Em còn dự VN thua đậm kìa[:D]
    Vô xới quây @ mà giải trí bác ạ[:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này