1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sát cánh cùng U23 VN tại Seagames 26. LÊ LẾT VÀO BÁN KẾT

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 25/10/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.673
    Đã được thích:
    1.106
    Thì bạn ý nhầm cũng phải thôi - vì người ta là thiên tài bóng rổ, chứ có phải thiên tài bóng đá đâu bác! [:D]
    Cầu thủ đó là Trịnh Xuân Thành - người cũ của Công an Hải Phòng.
    Cú nã đại bác của Tài Em tung nóc lưới Chà Và hình như là cú chân trái thì phải?
    Mới đó mà đã 10 năm, lại 1 mùa Giáng sinh sắp về...Bài thánh ca đó, còn nhớ không em?...
    Hoa đào năm cũ vẫn còn đây, mà người xưa đi xa mãi ... =((
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Các bác nhầm hết. Thằng Trịnh Xuân Thành của Hải Phòng nó hói trọc cả đầu nên chắc là nhầm thành Trường hói của vụ thuốc phiện Xiêng Phêng :). Nhưng trận Thành hói cứa lòng 1-1 gỡ hòa ( sau đó Phương Nam 2 bàn, Huỳnh Đức 1 bàn) là trận thắng Miến 4-1 sau trận gặp Indo cơ mà.

    Trận gặp chủ nhà Indo tại cúp Tí ghẻ năm 2002 thì nó mở tí số trước hình như bằng quả đá phạt của Bima Sakti. Hai lúa Tài Em bất ngờ tỏa sáng sút xa tuyệt đẹp. Huỳnh Đức vảy cổ chân rất dẻo đưa bóng vòng qua đầu gôn nâng tỉ số lên 2-1. Sau đó Indo bị đuổi 1 người nhưng lại hòa 2-2, Quốc Trung phản lười nhà.

    Nói chung trong lịch sử mười mấy năm qua thì Indo luôn rất kị VN, gặp bọn này là mình xung lên đá như dùng thuốc lắc. Tuy nhiên ta chủ yếu thắng bằng chơi phòng ngự phản công chứ chưa bao h bung sức ra đôi công mà thắng được cả. 2 lần gặp nó ở sân nhà nó thì đều hòa

    - Năm 1995: VN thắng 1-0 bằng bàn của Hữu Đang , giật luôn vé vào bán kết và mở ra một thời kỳ mới.
    - Năm 1996: (tiger): Indo đang cực mạnh. Ở vòng bảng hòa 1-1 ( Hoàng Bửu đá 11m, Yulianto mở tí số bằng sút xa). Vào trận tranh giải ba, ta thắng 3-2 với 2 bàn của Huỳnh Quốc Cường đánh gót và Hoàng Bửu đá 11m ( 1 bàn nó phản lưới). Trận này Hồng Sơn bị thằng nhọ gì bên nó chém què.
    - Năm 1997:(SG) ở cúp giao hữu Dunhil trước đó ( tại Indo thì phải) ta thua 0-1 bằng quả lốp bóng của Widodo. Nhưng vào vòng bảng, ta hòa 2-2 với 2 bàn của Văn Sỹ Hùng. Năm đó Indo vào chung kết và thua Thái trên loạt 11m
    - Năm 1999: (SG) Indo lại thua 0-1 . VN vào chung kết với hình ảnh nổi tiếng về pha chào cờ ăn mừng của Sơn Sinh.
    - Năm 2000: ta thua chính thức lần đầu tiên sau 5 năm với tỉ số 2-3 ở bán kết. Công Tuyền gỡ hòa 2-2 phút 90 nhưng Gendut của nó ghi bàn thắng vàng. Trận này bị nghi là hậu vệ VN bán độ.
    - 2001: thua tiếp 0-1 ở vòng bảng. Trận này cũng bị nghi là làm độ, 2 chú bị thẻ đỏ là Quốc Trung và Trần Anh Tuấn
    - 2002: hòa 2-2 như đã nói
    - 2003: trên sân nhà VN thắng 1-0 bằng bàn thắng của Phan Thanh Bình. Trận đấu hay nhất trong đời của ngôi sao băng Hữu Thắng
    - 2004: thua thê thảm 0-3 nhờ tài của Tavares. Sân Mỹ Đình chết lặng
    - 2005: thua tiếp 0-1 trong trận đấu thủ tục, khi ta đã chắc ngôi nhất bảng tại SG
    - 2006: hòa 1-1 ở giải AFF cup. Indo tự đưa bóng vào lưới nhà mở tỉ số trước nhưng gỡ hòa ở phút 90.
    - 2007, 2008 . 2009, 2010: đều không có dịp tái ngộ.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    2004: thua thê thảm 0-3 nhờ tài của Tavares. Sân Mỹ Đình chết lặng
    ======================

    Nhờ tài của anh trung vệ số 1 VN. Đứa con ưu tú của xứ Nghệ. Và nhờ tổ papa những bộ óc thông thái dùi gây sức ép để cho thằng dog Huy Hoàng bỏ nạng nhảy vô chiếm chổ thằng Dũng Giáp. TSB cái đám khốn nạn phá hoại đó.

    Trận trước đó VN hoà Sing (2 lần vộ địch lúc đó) ...Dũng Giáp đá rất tốt.

    Việt Nam tới BK ... đụng Mã hay Indo đều thua cả . Đừng chửi nhờ tài thần Gót. Lúc cần nó làm bình phong cho đám ôn thần suy dinh dưỡng Văn Hoàng, Văn Bình vào tuyển thì bơm thần này thánh nọ ...khi màn kịch sắp hạ cần con dê mang tế lấy thằng hlv ra mà chửi.

    TSB cái tụi mà suốt ngày NA quân số đông đảo nhất tuyển VN...thế lực này kia...mấy thằng củ c chúng nó xương sống với chẳng xương sườn tuyển rồi nghệ sĩ vừa đá bóng vừa làm thơ lục ...bát...TSB nhà mấy thằng bơm vá chúng nó ấy.

    Sau trận bán kết ...về quê chăn bò hết đi.
  4. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Seagame năm 1997 đáng phải bỏ tù Bình Luận viên (hình như là Huy Hùng thì phải)
    Trận ra quân gặp Malaisia thua 0-1 ngay phút 24, cả trận vung phí cả trăm cơ hội.
    khoảng 10 phút cuối trận, ông bình luận viên bị cuốn theo trận đấu, em nhớ rõ: " Hồng Sơn, chuyền đi, Huỳnh Đức, sút, sút, .. vẫn đé.o vào". Một lúc sau, Việt Nam chuyền hỏng, ông BLV hét: "Ối giời ơi".
    Trận này em ghi vào băng video, xem lại cười vỡ bụng.
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Cho xin 500 video đi :-bd

    Giải năm nay tính bình quân ra thì hình như trận nào cũng có thẻ đỏ các bác nhỉ :)

    Số lượng bàn thắng giảm, chất lượng giải đấu giảm nhưng số thẻ đỏ lại tăng lên..kết lại một câu kiểu VFF là giải đã thành công tốt đẹp :))
  6. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Cảm giác của bác ccmnr :))
    Vào thế líu nào được với đội hình này ?
  7. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.433
    Đã được thích:
    5.745
    Thật ra giải này cũng vui ra phết đấy, cá nhân tôi đã xem thì các thẻ đỏ đều là ăn thẻ chiến thuật chứ không có ác ý, ngay cả quả thằng TLS phang vào mặt chú võ sư của ta cũng là dở hơi bốc đồng chứ không có ý triệt hạ. Như kiểu chú Thái hôm qua dính 2 thẻ vàng thì 1 quả là cản trở ném biên nhanh, quả 2 thì tình thế bắt buộc phải phạm lỗi ( Giống quả hậu vệ Miến chém cu Quyết ).
    Bọn Thái mọi năm đá rất lành, chẳng hiểu giải này làm sao, nhưng nhìn chung thì các tình huống thẻ của nó đều là do non tay chứ không phải máu ăn thua, như thẻ cuối trận, pha đấy xứng đáng thẻ vàng vì hung hãn song thực ra là vào đối diện, chân cũng không bên lên kiểu đạp gầm giày mà là phang ngang, kinh nghiệm kém thôi.

    Nói chung kết lại vẫn thẫy chỉ có võ sư nhà Vịt là vô học nhất. Nhưng biết đâu tình hình này lại được giải fairplay an ủi =))
  8. phnguyen84

    phnguyen84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    - Nếu ai cũng như bác thì không cần xem bóng đá cứ để cho đội tuyển trôi tự do. Vịt dẫu đội hình kém nhưng không phải không có cửa thắng. Chưa kể đó cùng là người Việt với nhau thì cũng nên có tinh thần ủng hộ 1 chút dẫu biết rằng BĐVN còn nhiều cái khiến người hâm mộ bất mãn nhưng lỗi này không phải do những cầu thủ hoặc HLV mà do cách điều hành của bên trên mà ra. Mình thấy 1 số bác bình luận theo kiểu tiêu cực cũng không hẳn đã hay, cứ đợi đến hết giải lúc đó cùng nhau bình luận thậm chí mắng chửi gì thì cũng chưa muộn vì dù sao VN cũng đang đá mọi chuyện cũng đã rồi, các bác có nói cũng đâu thể thay đổi được gì vào lúc này. [r2)]
  9. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22


    1. :)), Vũ Xuân Trường....
    2. Tài Em ko phải là Trịnh Xuân Thành bác ợ.

    Trận đó Quyến ko được đá, Quyến chỉ được đá trong trận thắng 9-1 trước Campuchia từ đường chuyền của Huỳnh Đức.

    Trận đá với Indo nó dẫn trước 1-0, ta dẫn lại 2-1 trong đó có cú sút xa của Tài Em.
    Giải năm đó coi phê lòi mắt, các tình huống đập nhả trả ngược tuyến 2 cho ta sút thì thôi rồi (trận thắng ngược Myanmar 4-1 của Trinh Xuân Thành và Đặng Phương Nam). Chưa kể chú Tài Em, Minh Phương, khi đó đang dậy thì , sung mãn đừng hỏi.... Trần Trường Giang và Trịnh Xuân Thành là những nhân tố mới, nhưng đá cực tốt, sau trận đó là thằng em mê thằng Xuân Thành luôn
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Bổ sung bác
    1996 : trận tranh 3-4, 1 bàn do trung vệ số 4 của nó đá phản lưới nhà, thằng ku này còn định đốt nhà thêm 1 lần nữa, ngay sau tình huống đốt nhà hụt thứ 2, chú này được thay khẩn cấp.
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này