1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sát cánh cùng U23 VN tại Seagames 26. LÊ LẾT VÀO BÁN KẾT

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 25/10/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.433
    Đã được thích:
    5.745
    Chẳng hề lạc quan tí nào bác ạ, từ năm 91 đến giờ đã 20 năm rồi đấy, đâu phải ít, trong bóng đá thì tầm đó là cỡ 3-4 thế hệ rồi chứ không đùa. Chưa kể rằng xuất phát điểm bóng đá của ta trước 1975 là rất cao chứ không thấp tí nào (Dù miền Nam hay Bắc ), nên nhận định chính xác thì phải là thụt lùi, hoặc là tiến chậm ( Mà tiến chậm trong khi đối thủ tiến nhanh hơn cũng có nghĩa là thụt lùi ).
    Cái sự phấn đấu bao giờ cũng phải lấy cái chuẩn, lấy đối thủ ra làm mốc chứ tự so với chính mình thì bao giờ chẳng đạt. Trong 20 năm đó, Nhật từ chỗ không có giải VDQG đã 4 lần góp mặt WC từ năm 98 ( Có thể nói xuất phát điểm về hệ thống liên đoàn của Nhật những năm 80 là tương đương VN ), Thái thì đã 1 lần vô địch C1 Châu Á và có mặt trong top 10 châu lục, Tàu cũng 1 lần WC dù cái hệ thống liên đoàn của nó thối nát chẳng kém gì Vịt.
    Vậy thì lí do gì để 1 nước gần 90 triệu dân nhiệt tình bóng đá, có xuất phát điểm khá cao, tư chất con người cũng không tới nỗi nào lại thụt lùi như thế ? Chỉ có những thằng ngu hoặc là những thằng không ngu nhưng đang trong cuộc mới không biết câu trả lời.
  2. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Câu trả lời là có. Nói một ví dụ đơn giản thế này, giải giao hữu VFF Dunhill Cup năm 1999 tại TPHCM, tuyển Việt Nam gồm các anh tài Huỳnh Đức, Hồng Sơn, ... vưn vưn (mà ngày nay vẫn hay chê là các em nhỏ mới lên chưa có em nào thay thế được ấy [:D]), gặp U21 Iran, trọng tài bên ta đã cố gắng đuổi bớt 2 cầu thủ đội khách khi đội nhà dẫn 2 bàn trước nhưng vì "đội bạn quá khoẻ" nên đã gỡ lại 2 - 2 trong vòng 5 phút cuối trận.

    Thế nhưng Thăng Long Cúp năm ngoái, U23 VN - U23 Iran 2 - 0

    Cup Báo Thanh niên năm nay, U21 VN - U21 Iran 2 - 1

    Không biết Iran 2010, 2011 có xịn bằng Iran 1999 hay không, nhưng nhìn qua đã thấy sự tiến bộ rồi.
  3. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    So với thời hs,hđ thì có nhưng khoảng 2 năm gần đây chững rồi chả tiến mấy , nhân tài thì đầy ra mà ko biết dùng , chiến thuật thì vẫn chưa định hình đc. Ko thấy khả quan khi dá sân châu lục, vòng lạoi wc
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thật ra bác ý liệt kê vẫn thiếu :D , năm 2007 vn mình u23 hạ đo ván u23 indo cả hai lượt đi và về ở vòng loại olympic, năm đó thật ra mới là năm đỉnh cao của ủ
  4. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16

    Nói chung Vịt có những tiến bộ nhất định nhất là ở giải giao hữu trên sân nhà ở cả trình độ cầu thủ lẫn công tác PR với trọng tài nhưng khi đá ở mấy giải chính thức Châu Á thì vũ như cẩn. Với hai chú 1m72 Long Giang và Huỳnh Phú được coi như cầu thủ trụ cột tương lai thì Vịt sẽ còn lấy rổ hứng bóng cỡ gần 10 năm nữa
  5. phnguyen84

    phnguyen84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Những giải này chỉ là những giải trẻ giao hữu chỉ mang tính chất phong trào là chính thôi bạn à, không thể đem so sánh được. Nhưng để nói về mặt thành tích thì bóng đá VN có sự ổn định nhất so với mặt bằng chung của ĐNA về mặt thành tích trong ao làng. Còn nếu xét về mặt châu lục thì VN dậm chân tại chỗ, thậm chí thụt lùi so với trước, mình nhớ không lầm thời điểm 2005-2008 tuyển BĐ của chúng ta còn thắng Hàn Quốc 1-0 ( V. Quyến ghi bàn ), lọt vào vòng loại thứ 3 Olympic ( dưới thời Mai Đức Chung ).
  6. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Cơ hội của chúng ta ở SG lần này?

    Hễ vào bán kết tất nhiên là có cơ hội, nhưng theo tôi cơ hội không phải đến từ đôi chân chúng ta, mà đến từ ... mấy cái xúc tu vòi bạch tuộc. Trình cỡ này thì mấy ai ôm cửa Vịt? Vậy tất nhiên mấy đầu nậu muốn thắng phải mua Mã, Indo. Nhất là nếu Vịt vào CK gặp Indo thì cửa càng sáng. Lịch sử đã chứng minh hễ Indo vào CK và nằm thế trên thì hay chết trước ngưỡng thiên đường lắm.
  7. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Nhìn vào tỉ lệ độ thì đúng là chúng ta có cơ hội, cũng giống aff 2008 , có khi năm nay vd chưa biết chừng.
  8. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất là năm 2003, Việt Nam thắng Hàn Quốc 0-1. Văn Quyến ghi bàn.

    Báo Nhân dân giật tít: "Việt Nam thắng thuyết phục đội bóng xếp thứ tư thế giới"
  9. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Nhìn chung có nhiều người vẫn nhớ cái thế hệ Huỳnh Đức, Hồng Sơn chứ em nói thật. Đức quyền lực đen ở CATP hồi xưa mãi. Sơn thì em kết nghĩa của 5 Cam. Em chả hiểu các bác hâm mộ gì cái thế hệ bán độ với quyền lực đen ấy? Còn nhớ Seagames ở Chiềng Mai năm 1995, HLV của đội hồi đấy là ông Weigang đã chửi thẳng vào mặt cái thế hệ HS, HĐ là người ta cho các anh bao nhiêu tiền mà các anh bán rẻ cả danh dự của Tổ quốc thế? Sau đó ông định đuổi cả đội về nước nhưng lúc đấy bác trưởng đoàn đã đứng ra xin cho cầu thủ cơ hội lập công chuộc tội. Mà em cũng xin có ý kiến là đội U23 bây h thừa sức đập bẹp cái đội tuyển VN hồi xưa kể cả về mặt kỹ chiến thuật lẫn thể lực.
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Vịt nhà mình tiến bộ thì rõ rồi nhưng dưới cái vòng kim cô của VFF nên mãi không thoát ra được để mà phát triển cho đúng với tầm vóc và đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ.

    Ngày trước với thế hệ mà nhiều người cho là vàng của VN thì cứ gặp cỡ TQ, Hàn là cứ tập xác định thua 4 trái trở lên mà thủ rúm hết cả vào. Giờ thì tất nhiên vẫn thua, vẫn thủ nhưng mấy đội bạn muốn ăn được cũng phải đổ mồ hôi và vật vã.

    Nhưng như đã nói chừng nào còn cái vòng kim cô mà VFF chụp trên đầu thì không thể có được bước nhẩy thần tốc ra khỏi cái ao làng đâu, cứ tiến kiểu từ từ rồi cũng khá thế này thì ta tiến họ cũng tiến.

    Không biết khi nào thì tháo được cái vòng kim cô này nhỉ :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này