1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sát thủ. Anh là ai ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi AcommeAmour, 01/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fandc

    fandc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chiết văn giải tự...
    Em tưởng đang ở Box ngôn ngữ, đề nghị các bác lập 1 topic từ điển Hán - Việt ..
  2. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Nếu theo ý của bác nào đó thì:
    _ Sát thủ có nghĩa là giết đầu, đọc ngược lại thì là Đầu giết
    _ Sát thủ thêm nghĩa nữa là giết tay, đọc ngược lại là tay giết
    _ Sát nhân có nghĩa là giết người, đọc ngược lại thì là người giết
    Quả thực là các bác đã cho em mở được cái tầm của con ngươi thêm to khỏe và sáng lạn.
    Nghĩ thêm buồn: Hơn 37 năm sống trên cõi đời này, đã bôn ba nhiều nơi và đã tham khảo nhiều về kiến thức nhưng em thấy em còn ngu dại lắm ạ...
    Em xin kính các bác vài ly vì đã được dậy bảo
  3. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Như tôi đã nói ở bài đầu tiên của to bích này, nay xin nói lại để ăn em biết được cái sự ngu dại của tôi:
    Giết người tùy theo tính chất, mục đích và công việc của cuộc sống có thể được gọi là:
    _ Sát thủ
    _ Sát nhân
    _ Dũng sĩ
    _ Anh hùng
    ...
    Nhưng: Một người cả đời chỉ giết một ai đó vì một động cơ nào đó thì có thể được gợi là Sát Nhân
    Nhưng nếu để được gọi là Sát Thủ thì phải giết nhiều lần và nhiều người... khi cầm hung khí và vũ khí để hạ thủ một hay nhiều người khác sẽ không bao giờ cảm thấy do dự, run tay hay sợ sệt hết sất cả!
    Nhiều người chỉ vì mang tiếng là Sát Nhân, tuy chỉ giết được mỗi một người những trong bụng vẫn run lập cập khi hành sự
  4. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện "Sát thủ " mà tôi là tác giả.
    Cách đây chừng 10-15 năm. Khi mà điện thoại di động còn là mặt hàng xa xỉ. Lúc đó cái StarStrak cục gạch có giá 15 triệu. Đương nhiên những ai dùng DTDD tất nhiên là "quý tộc" hoặc là doanh nhân lớn.
    Có một anh kia lớn hơn tui chừng 10 tuổi, cũng đang sở hữu một cái DT xịn, bởi vì anh ta cũng là nhân vật cao cấp của một Cty nước ngoài danh tiếng. lúc đó thì chỉ có tui và những người bạn khác biết số của anh ta bởi vì đâu có ai sắm được DTDD.
    Sau vài năm, DTDD rẻ hơn và tui cũng sắm được một cái. Việc đầu tiên là tui nhắn tin chọc anh bạn này. Sau đây là nội dung tin nhắn và diễn tiến sự việc.:
    Tôi nhắn:
    - You still alive ?
    Tất nhiên theo tâm lý chung thì tui cũng nhận được tin nhắn trả lời:
    -Who are you ?
    Tôi nhắn:
    I am an assassin .
    Anh ta cười:
    -hehehe...assassin...You make me fun ..hehe...
    Tôi không trả lời gấp. 30 phút sau nhắn tiếp:
    -You are my target.
    Anh ta chần chừ trong 5 phút rồi cũng nhắn lại với tâm trạng run run (cảm nhận được qua DT).
    -Hehe...You think you can kill me ? Try to do..man...hehhehhe....
    (Câu này chứng tỏ anh ta đã chột dạ, mặc nhiên coi người đối thoại là sát thủ....)
    .................
    Qua chừng vài ngày sau thì tui quyết định gọi lại cho anh ta để cười vui vẻ và anh em cùng uống cafe. Nhưng không ngờ:
    -Số DT không còn liên lạc được.
    -Sau này dò hỏi người quen thì biết là anh ta bỏ DTDD từ lúc đó, xin CTy nghỉ phép dài hạn....đi khỏi Sài gòn...sống ở nơi khác...sau vài năm mới trở lại....ở nhà thuê ở quận khác...làm việc ở Cty khác.
    Có nghĩa là việc đùa nghịch của tôi đã gây ra hậu quả khủng khiếp....lúc đó tui rất ân hận...
    Nhưng sau này nghĩ lại thì thấy ổn. Vì:
    - Có lẽ đó là ý trời.
    - Anh ta sợ như vậy có nghĩa là anh ta có kẻ thù thực sự....
    -Có thể kẻ thù đang tiến hành công việc sát thủ (tất nhiên là không báo trước)
    -Tôi báo trước như vậy vô tình giúp anh ta sống sót (có thể thôi).
    ..............
  5. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Hình như bác nói chuyện với em, xin lỗi là toàn chuyện em chả hiểu gì, có lẽ bác đang nhầm em với ai đó thì phải, sát thủ ngại nhất là phang nhầm hay sao ý, về biết tính toán ra sao.
    Nói chung em lên mạng hợp thì bàn dăm câu ba điều, không hợp thì thôi, thế nên binh tình này tự thấy hết duyên tán phét ở box này, từ nay em xin tắt a lô, không dám bi bô dăm câu ngây ngô, xin hết.
  6. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Trước đây tui cũng vài lần bị truy sát trên Box vì sự hiểu lầm, có một lần vì tại cái hoa hồng tôi thường đính phía trên mỗi bài viết. Sau đấy khá lâu tui gặp được người hiểu lầm tui, cứ tưởng mặt tui phải nát bét như cái bánh tráng đang nằm ở trên bàn, nhưng không ! hiểu nhau chút ít thì cảm tình tui dành cho anh ta cũng kha khá.
    Mong bạn tiếp tục đóng góp nhiều bài chất lượng như thời gian vừa qua !
  7. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Đã tắt a lô, thấy mod có nhời lại phải phân trần quyền chứ biết sao: như đã thưa, thấy vui thì nói, ko vui là tắt đài, có chất lượng hay ko thì tuỳ người đánh giá, nhưng nói luôn là ko có nhu cầu gì ở box ngoài nhu cầu nói phét, theo đánh giá bản thân là chưa có ý định đả phá bất cứ ai.
    Mà trong giang hồ, lứa sau đè lứa trước, giang hồ ảo cũng vậy, em tịt khắc có các cao thủ duyên hơn, mạnh bạo hơn post bài, mod việc gì phải níu kéo. Cũng như giang hồ xưa phổ thông chỉ lọ kẹo, củ đậu bay, ổi yếc vớ vẩn, nặng đòn mới phơ, lệnh, lá lúa mấy khi chơi đến séng sủng, lịu mỹ lịu meo; có đâu như bây giờ động tý là phức tạp.
    Thế nên mod cứ để em té, em giề, yếu ko có ra gió, mà quyết ko tạo nick mới lộn lại chọc ngoáy anh em;
    báo cáo, hết
  8. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... kỷ niệm khi anh em mình ở bên nhau tuy thời gian không có là bao nhưng để lại ấn tượng thật là sâu đậm
    Muốn đến với mảnh đất Sài Gòn dễ mến nhiều lần nữa, nhưng điều kiện cuộc sống của tôi chưa biết nói sao...
    Đêm qua mơ thấy giấc mộng mà đến giờ tui vẫn canh cánh bên lòng: Gặp bạn motdikhongtrolai (người bạn mà tôi vẫn luôn luôn để tới trong lòng) để tới bây giờ mà cảm giác bâng khuâng đó vẫn còn lắng đọng
    Chúc cho anh em Sài Gòn một năm mới thật nhiều với những gì tốt đẹp nhất
  9. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    (TV tự xóa vì không cần thiết)
    Được lyhl sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 12/02/2009
  10. akdo47

    akdo47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Từ sát thủ dịch ra tiếng anh là HIT MAN thì đúng hơn. Bất kỳ kẻ giết người nào cũng được gọi là ASSASSIN, nhưng chỉ có dân chuyên nghiệp mới gọi là HIT MAN.

Chia sẻ trang này