1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sát thủ có đôi mắt nhung huyền

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoicuoicung, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Sát thủ có đôi mắt nhung huyền

    Trong khi loạn lạc đang xảy ra triền miên,những chàng trai lao mình vào những cuộc đấu tưởng chừng bất tận.Dân tình điêu linh,ly tán,lòng người khắc khoải mong đợi một lối thoát,một tương lai và một ước mơ về quá khứ thanh bình.

    Bỗng sau cái ngày đầy hoa hồng chết tiệt ấy( xin lỗi ngày ấy của riêng tôi và thằng bạn đã thua độ vì đặt niềm tin vào Hen Ry của arsenal) một cô gái có vóc dáng chứa những số đo( lại phải xin lỗi) đẹp như hoa hậu và đặc biệt có đôi mắt đen huyền,rất dịu hiền thay đổi tính nết,quyết theo chí hùng của Bà trưng ,bà triệu



    tàn sát loạn xị ngầu,giết cả hai phe


    Đây là tiểu thuyết sắp khai trương của NCC ở 7x Hà nội này,ccá bạn cho ý kiến có thể viết tiép không ạ.Kẻo bị xoá thì tốn công lắm
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Nếu em đồng ý,anh sẽ mang một bông hồng và kem socola đến tận nhà.anh chưa tặng hoa cho ai bao giờ đâu,nhưng với nhân vật chính thì có thể
    Một người quen đã đi lấy chồng
    Một người thương nay cũng sang sông
    ..............
    Hỏi trời xanh có chăng định mệnh
    Hỏi đời tôi sao mãi lênh đênh
  3. X30

    X30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đề tài này mang tính ca ngợi cá nhân.
    Cụ thể cô gái có đôi mắt cong cong. Hoan nghênh nguoicuoicung. Nhưng viết nhanh lên, vừa thông qua nghị quyết cấm câu bài và chit chat. Nếu không đây sẽ là vật tế thần đầu tiên.
  4. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Khó tin...nói dối dẫu sao cũng là để làm vui lòng chị em...!
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
  5. Guest

    Guest Guest

    Không được câu kéo topic nhớ. MOD đâu, khoá nick ông này vì tội câu kéo topic đê.
    Ông có viết thì viết đê, câu kéo mãi, chờ mãi, chán qua. Đôi mắt Playku hay đôi mắt nhung huyền thì viết đê không cái topic này nó chạy mất hút bây giừ.
    Được poison sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 12/03/2003
  6. jozo_ho

    jozo_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Nàng nhẹ nhàng hé cửa quán Net và bước đến trong ánh sáng rạng rỡ của 1 thiên thần (đến bây giờ tôi vẫn có thể khẳng định nàng là 1 thiên thần,vâng 1 thiên thần có đôi mắt nhung huyền)Ánh sáng rạng rỡ kia dường như làm nhoà đi cả ánh nắng mặt trời,đem lại cho những khuôn mặt phờ phạc của những con cú mèo chat đêm thêm 1 nguốn sinh khí mới.Tất cả dường như bừng tỉnh,dường như đều tự hỏi bản thân mình nàng phải chăng là ảo ảnh và đều căng mắt ra để thu vào trong tâm trí mình càng nhiều càng tốt cái hình ảnh mong manh dịu dàng,và nhất là đôi mắt.Một đôi mắt biết nói ....
    [​IMG]
    Thế giới Hunter nằm sau tấm ảnh, hãy khám phá !!!​
  7. architect2003

    architect2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Gớm cho cái bác này! Viết thì viết đê, cứ câu kéo mãi sốt ruột quá!
    Mai sau nào có bao giờ....
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật chính đã bác bỏ và de doạ,nhưng để đáp ứng sự mong mỏi cả mấy cái nick lạ( khổ thân tôi,toàn lạ nick lạ thôi) NCC quyết định viết tiếp.
    Trong cơn say máu,nữ sát thủ trở nên vô tình ,lạnh mặt.Nàng liên tiếp xuống tay một cách tàn độc,nàng không xuất hiện ở chỗ đông người bằng khuôn mặt khả ái với đôi mắt huyền đầy nhân hậu nữa,núp sau tấm khăn đen nàng trở về với con người thứ hai của mình,xương trắng đầy ngoài chiến địa,những chàng trai từng xông pha trận mạc,kinh nghiệm chiến đấu đầy mình,có người chiến binh đã 6 lần bị thương tích phải nằm viên điều dưỡng và hàng trăm vết thương khác ở mọi chiến trường cũng bị nàng đâm chém chạy bán sống bán chết sang phương khác ,tìm một nơi xa xôi hẻo lánh để dưỡng thương.
    rồi một hôm ,vào một ngày mà mặt trời bị che phủ bởi những đám mây xám dày đặc ,nặng nề.Chiến trường hoang vắng ,âm u,tử khí bốc lên ngùn ngụt từ những đám xương khô,đâu đây những hồn ma thác oan bởi bàn tay bạo tàn của nàng đang rên rỉ,than vãn.Máu đào vương rải rác tạo nên cảnh thê lương,cơn gió lạnh buốt thổi qua chiến địa cuốn theo những tiếng cô hồn đưa vào không gian một khung cảnh thê lương ,làm não lòng bất kỳ một người cứng rắn nào.Nữ sát thủ chống gươm nhìn quanh,người của cả hai phe nằm ngổn ngang,nàng thấy trong đám xác chết đó có vài nhân mạng còn đang dẫy dụa.Nữ sát thủ lại gần,vèo,một đường gươm gọn ghẽ và dứt khoát,.........
    Một người quen đã đi lấy chồng
    Một người thương nay cũng sang sông
    ..............
    Hỏi trời xanh có chăng định mệnh
    Hỏi đời tôi sao mãi lênh đênh
  9. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Nhắn bác NCC, nhân vật chính trong câu chuyện của bác sáng nay gửi mess cho Landai nói rằng nếu bác tiếp tục thì nhân vật chính của bác sẽ nhờ LD khoá giúp topic này.
    Mong bác thông cảm

    Landai
  10. X30

    X30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ ! Nhân vật chính thích thì sẽ khoá !
    Đảm bảo người cuối cùng sẽ không kiện cáo gì hết, làm tới đi !

Chia sẻ trang này