1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Satori và thơ ^_^

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Satori, 09/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Satori

    Satori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Satori và thơ ^_^

    Không biết có ai cười khi đọc thơ mình không nhỉ... cười là mình thành công rùi [​IMG]
    LỠ HẸN
     
    Hôm qua mình hẹn gặp nhau chiều nay, năm giờ tại quán cà phê X.
    ?o Anh sẽ tắt máy, không cần gọi lại anh đâu, em nhé.?
     
    Quán cà phê X.
    Ngoài kia hoàng hôn đang tắt
    Em chưa thấy bóng anh.
     
    Những viên đá tan dần trong ly cà phê
    Em phải phớt lờ ánh mắt của người phục vụ
    Đã mấy ly trà đá nhắc khéo rồi.
     
    Chúng ta quen nhau từ lúc nào nhỉ..
    Em thích nhớ rõ ngày tháng năm đi kèm ký ức
    Vậy mà giờ? em quên mất rồi
    Không biết đã bao lần em chờ đợi
    Em đúng giờ, anh cứ trễ hoài thôi?
     
    Anh đang đi đến khúc đường nào vậy
    Hôm nay đường đó có kẹt xe?
    Hôm nay cơ quan có cuộc họp
    Hay anh đãng trí quên cuộc hẹn cùng em nên đã bỏ đi về?
     
    Bao nhiêu lý do, bao nhiêu lời nói dối
    Em biết chúng không thật
    nhưng anh luôn đền em bằng những nụ hôn ngọt ngào
    Em không trách và không khơi gợi lại.
    Mình đã bên nhau những tháng ngày như thế
    Cứ thấy lòng buồn đến nôn nao?
     
    Bảy giờ.
    Em trả tiền ly cà phê.
    Bước ra khỏi quán, đứng nhìn về phía cuối đường, mong trông thấy chiếc xe quen thuộc
    Không.
    Không phải anh.
    Đây cũng không phải anh?
    Sao chiếc xe ấy giống của anh quá? à? không phải.
    Bây giờ em về lỡ ngay lúc anh vừa đến?
    Nhưng?. ôi, lại không phải xe anh!
     
    Hôm nay
    anh không đến.
    Và cũng như bao lần từng lỡ hẹn
    Có lẽ ngày mai anh sẽ lại hôn em.
     

    Satori

Chia sẻ trang này