1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau 1 ngày mod vứt hộ em cái

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Raxun, 25/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 ngày mod vứt hộ em cái

    Nhân vừa đọc kỳ 1 "mảnh đất huyền ảo" hay quá tự nhiên nảy nòi vài suy nghĩ. Viết online ngoài hàng net luôn một phát cho nó đỡ phí phạm.

    Khi một đứa trẻ bắt đầu ngồi vào chỗ của nó trong ngôi trường đầu tiên, người ta dạy nó: "đất nước ta rừng vàng biển bạc". Cho đến một ngày đẹp trời nào đó, đứa trẻ ngước mắt lên để nhìn ra thế giới, và rừng vàng biển bạc kia thành những con số khô khan của bài địa lý mà nó phải học hoặc quay để qua những bài kiểm tra. Và rừng biển thành mơ hồ.

    Đọc "mảnh đất huyền ảo" thấy ngỡ ngàng về nét đẹp của người Tây Nguyên, tôi lại tìm thấy cái cảm hứng đã mất từ lâu lắm, từ hồi đang đọc "Daghestan của tôi". Không có số má, không có tranh cãi, nhưng thiết thực, nhưng là của một ông Tây viết. Tiểu thuyết "Vạn xuân" dày cộp cũng bà Tây viết. Buồn.

    Việt Nam có 53 dân tộc, nhưng đối với ngay chính bản thân tôi, buồn thay cũng chỉ mường tượng Việt Nam là cộng đồng người như tôi, dân tộc Kinh, nói tiếng Kinh và suy nghĩ đến 9 phần duy lý.


    Tàm tạm thế đã, viết tiếp sau. Khặc khặc, chui vào cái ngõ cụt của sự diễn đạt rồi.


    Hãy trả tôi cơn bão tuyết ngoài đồng
    Hãy trả tôi những đêm dài mùa đông
  2. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    đọc chẳng hiểu gì cả :(
    ers
    Vẫn biết thật khó để tha thứ cho những điều em đã làm... nhưng vẫn không thể quên đc em :( ...Chúc em hạnh phúc :)
  3. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Chả hiểu bác này muốn nói lên điều gì . Tự dưng lại dân tộc , rùi Mường , Mán .... Kinh ... Bó tay
    Đừng yêu anh em nhé​
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Chú này hầu như ko bao giờ post bài nhưng cứ post là lại mang 1 cái gì đó ...chả hiểu hic
    Không ai dám khẳng định điều gì trong cuộc sống là vĩnh cửu, nhưng lúc này tôi cảm thấy mình đợi được....!
  5. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Đúng chất Raxun, cái giọng k lẫn đi đâu được....
    To be continue chứ ?
    Còn 1 cái topic ấy viết đang viết dở đấy? Còn viết nữa không thế?
    Có vẻ như người ngoài họ nhìn ta rõ hơn, còn ta nhìn thì chẳng thấy chi cả, thậm chí còn không thấy chính ta đâu.....
    [​IMG]
  6. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ, bản thân nó thường không thứ tự và mạch lạc, khi trở thành mạch lạc nó là ngôn từ, và ngôn từ ít nhiều giả dối. Không hiểu là phải.

    Hãy trả tôi cơn bão tuyết ngoài đồng
    Hãy trả tôi những đêm dài mùa đông
  7. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    sau 1 ngày rùi đấy các MODs ...................

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
  8. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    lock lào :">
    ers
    Vẫn biết thật khó để tha thứ cho những điều em đã làm... nhưng vẫn không thể quên đc em :( ...Chúc em hạnh phúc :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này