1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau 1 tinh yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kit_bodyshop, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Có một điều tôi muốn nói với Kit rằng, nếu kit thực sự muốn cuộc sống sắp tới của kit sẽ vẫn là những tháng ngày cô đơn và đẫm nước mắt thì kit cứ nghĩ về cuộc tình và người tình trong quá khứ của Kit... những kỉ niệm và hồi ức sẽ làm con tim Kit nghẹt thở đấy. Kit à, hãy đứng lên và phải nghĩ rằng Kit xứng đáng được hưởng hạnh phúc... Mọi cái đã qua rồi Kit ạ, kit có thể níu kéo được một con người ( chính xác hơn là một thằng người) chứ Kit không thể níu kéo được một tình yêu đâu.
    Kit à, khi đọc đến đây, Kit hãy mỉm cười và nghĩ về một điều gì đó thật vui xem nào, tập trung hết vào ý nghĩ (cuộc đời thật đẹp, ta rất yêu đời), hãy nhẩm đi nhẩm lại câu đó trong đầu, đừng để cái gì khác xen vào trong đó..............làm đi...........
    OK, đã thấy yêu đời hơn chưa nào?
    À, nếu có thời gian, mời kit và mọi người ghé qua blog của tôi. Sẽ có rất nhiều điều tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đó.
    http://faithlessworm.blogspot.com
    Được puskinvn sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 02/12/2005
  2. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    tớ cũng đã rất bùn vì những sai lầm ấu trĩ của mình mà đành phải chia tay một người mà mình yêu hơn cả bản thân mình, từ nay chỉ có thể làm bạn thôi, dù sao mọi việc rồi cũng sẽ qua và mình sẽ cân bằng được nó dù nghĩ lại thì lòng day dứt ko nguôi nổi
  3. kit_bodyshop

    kit_bodyshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Có một điều tôi muốn nói với Kit rằng, nếu kit thực sự muốn cuộc sống sắp tới của kit sẽ vẫn là những tháng ngày cô đơn và đẫm nước mắt thì kit cứ nghĩ về cuộc tình và người tình trong quá khứ của Kit... những kỉ niệm và hồi ức sẽ làm con tim Kit nghẹt thở đấy. Kit à, hãy đứng lên và phải nghĩ rằng Kit xứng đáng được hưởng hạnh phúc... Mọi cái đã qua rồi Kit ạ, kit có thể níu kéo được một con người ( chính xác hơn là một thằng người) chứ Kit không thể níu kéo được một tình yêu đâu.
    Kit à, khi đọc đến đây, Kit hãy mỉm cười và nghĩ về một điều gì đó thật vui xem nào, tập trung hết vào ý nghĩ (cuộc đời thật đẹp, ta rất yêu đời), hãy nhẩm đi nhẩm lại câu đó trong đầu, đừng để cái gì khác xen vào trong đó..............làm đi...........
    OK, đã thấy yêu đời hơn chưa nào?
    À, nếu có thời gian, mời kit và mọi người ghé qua blog của tôi. Sẽ có rất nhiều điều tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đó.
    http://faithlessworm.blogspot.com ...nh nhá.Anh có học 1 lớp thiền nào không vậy?
  4. kit_bodyshop

    kit_bodyshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chà lại 1 thứ 7 nữa trôi qua rùi.....Hôm nay đi chơi vơi 2 đứa bạn......cả ngày nằm dài ở nhà.....Thấy cuộc sống trôi tuột khỏi vòng tay mình....nhưng....KỆ...
    Nhiều lúc đi với hội bạn ngỡ tuởng mình sẽ quên và vui hơn.....nhưng thực tế thì......????
    Nhìn 2 đứa bạn yêu nhau đi với nhau ...chúng nó nựng va âu yếm nhau.....tư dưng em lại thấy thèm quá......
    Nhớ quá cái cảnh 2 đứa mình ngồi ôm nhau trên xe đi giữa lòng HN.....đi giữa dòng người hối hả mà sao em vẫn thấy bình yên đến ấm lòng......lúc đó chỉ biết gối đầu và tựa lên vai anh.....
    Nhớ quá những cái nựng của anh.....nhớ quá đôi mắt anh nhìn em.....nhớ quá hơi ấm anh.....
    Giờ còn đâu....??? Em lại ngồi sau ng khác ma sao thấy lòng mình trống trải quá anh ơi..........con tim em như muốn oà khóc.......giờ anh có nhớ đến em như em đang nhớ anh ko ?
    Chắc là không đâu nhỉ?
  5. kit_bodyshop

    kit_bodyshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc nghe ng ta nói nhìu lắm rằng " Rùi có lúc nhìn lại cuộc tình ta sẽ chỉ thấy ta trẻ con mà thôi"...
    Cũng biết là cuộc đời như 1 bộ phim vậy..........cảm giác lúc này như em đang xem bộ phim cuộc đời chính em vậy ......chầm châm...chầm chậm.....
    Đôi lúc em cười ...rồi em lại khóc......anh không biết được đâu ....em đã yêu và cần anh lăm....hơn tất cả mọi thứ trên đời.....nhưng rồi em được gì......những giọt nưóc măt và sự cô đơn đên độ ác....khi em 1 mình gữa dòng thành phố
  6. kit_bodyshop

    kit_bodyshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ghét đi ra ngoài đường lắm......càng ghét hơn khi vào những nơi đông ng......biết sao ko nè..???Càng cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết....
    Giờ không biết điều gí sẽ có thể lấp đầy khoảng trống trong em về anh ? Công việc và công việc.......ước gì kit kiếm được 1 công việc.....lúc đó kit sẽ làm ra thật nhìu xiền và........quên anh.......
    Có thể không nhỉ?
    Nhưng đõ vẫn chỉ là diều em tưởng tượng bây h thui....
    Kit vẫn muốn nói kit iu và nhớ anh nhìu lắm.......hihì....
    Có thể kit điên rùi mọi ng nhỉ?????
  7. kit_bodyshop

    kit_bodyshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ưi.......chúc tất cả mọi ng có 1 cuộc sống dễ thở.........không pải buồn phiền.....đừng dại mà iu ha......kakaka
  8. kit_bodyshop

    kit_bodyshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao? Con gái phức tạp vậy sao kà?Mình iu và iu lắm nhưng tại sao vãn tỏ ra lạnh lùng và không thèm nhìn a.
    Nhũng lúc anh ở bên cạnh chi muốn anh ôm va quan tâm tới em thui...
    Hôm nay ngủ ngon nhé anh........
    Chúc mọi ng ngủ ngon......
  9. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Kit cứ như thế này tôi thiết nghĩ mọi người chẳng nên góp ý làm gì nữa.
    Hết thuốc rồi, cứ để kệ Kit ôm lấy những ảo tưởng của cô ấy vậy. Sống ở đời có cái gì khổ bằng việc chỉ được ngửi mà không được ăn không nhỉ ??? Ây vậy mà vẫn có người thích mới lạ....
    Lạy Chúa xin người hãy khai sáng một linh hồn cùng quẫn ....
  10. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Hãy quên những gì đã qua!
    Đừng cố gắng quên mà để nó tự vào dĩ vãng!
    Đã ra đi sẽ không trở lại!
    Cuộc sống còn nhiều điều thú vị lắm mà!
    EM SẼ QUÊN ĐƯỢC ANH SAU MỘT CƠN MƯA SÉT ĐÁNH!
    GIỜ EM ĐÃ TỈNH SÉT RỒI!

Chia sẻ trang này