1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau 1 tinh yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kit_bodyshop, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kit_bodyshop

    kit_bodyshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hix............. nhưng có khi nào Kit sẽ chăng yêu được nũa không nhỉ? Nhỡ Kit sẽ chẳng thể yêu và lập gia đình thí sao? Lúc đó sẽ sống cuộc đời hiu quạnh.......
    Lúc này Kit đang nghĩ vậy đó.....Tại sao vậy nhỉ?
  2. kit_bodyshop

    kit_bodyshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi cứu em với.......Noel sắp đến rồi em bít phải làm sao đay......Em sợ lúc đó mình sẽ tủi thân mà khóc lắm......
    Đi với hội bạn cúng sẽ không làm em vui lên đc.....em đã áp dụng cách đáy rồi nhưng không có tác dụng.Yính sao đây???
    Hay lúc đó em ngòi ở nhà bật TV lên coi kệ mặc sự đời....
    Làm sao đây.Sợ quá!!!!!
  3. canh_hoa_ep_trong_tim4u

    canh_hoa_ep_trong_tim4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    liên lạc với mình đi bạn.....cuộc tình của mình cũng gần như của bạn đó....bây h người ấy đã lấy chồng đươc 6 tháng rồi mà mình thì vẫn ko thể nào quên được người đó.....YM : tien_tinh_02014.....đt : 098.929.3558...có lẽ hai tâm hồn đau khổ có thể hoà hợp được vơi nhau đo bạn
  4. kit_bodyshop

    kit_bodyshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cố níu kéo mãi , chịu đựng mãi cũng không thể.Ta không thể cứ vùi đầu mãi vì 1 ng không iu mình.
    Cuộc đời còn bao nhiu điều còn đợi em phía trc.Em không thể vì anh mà lãng quên cuộc đời minh.Và vì em biết anh không thuộc về em nên cố gắng nhìu đi chăng nữa cũng sẽ chỉ làm cho em thêm đau khổ ma thôi.
    Chỉ vài ngày nữa thôi em se delete anh khỏi cuộc đời em.Thực sự.
    Em sẽ cố gắng dù bít sẽ khó lắm.
    Nhưng anh đã không bít trân trọng và iu em như em đã iu va hy sinh cho anh nhìu ntn ......n` hơn bản thân em......nhưng giờ thì không..........không ........và không.....
  5. kit_bodyshop

    kit_bodyshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Em không ngờ anh có thể đối xử với em như vậy.KHông ngờ
  6. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    kô hỉu bạn này là hay .
  7. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi với bạn bè đôi lúc cũng thấy vui đó chứ???
  8. kit_bodyshop

    kit_bodyshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đã trải qua 1 cuộc tình, bạn nghĩ sao ?
    Giờ thì chỉ còn 1 câu hỏi trong đầu : Vậy rốt cuộc tình yêu có đẹp không vậy?"
    giờ thì mình thấy sợ lắm.tình yêu chỉ đẹp giây phút ban đầu.
    Tính sơ sơ khi yêu mình sẽ biên thành người như thế nào nhỉ?
    - A`.....ừm......ích kỉ , cực kì ích kr chỉ muốn ng đó thuộc về mình
    -Ghen tuông---nhanh già
    -Phụ thuộc----> thế nên khi mất ng iu rùi ta mới choáng váng
    -Những lúc cãi nhau----> chỉ còn nước muốn chết
  9. kit_bodyshop

    kit_bodyshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Da. xin lỗi em vốn là người phức tạp lắm ạ.
    Co''s lúc cười, lúc khóc, lúc tức giân, lúc yêu lúc ghét, lúc căm thù lúc dễ tha thứ.....
    Nhưng em lại là người dễ bị cảm hoá lắm....
    Chỉ cần người ta yêu em hết mình , thật nhìu , thât nhìu....là em lại như puppy, hiền lành như angel...
    hĩ....Rốt cuộc thì mình cũng ưa nịnh.
  10. kit_bodyshop

    kit_bodyshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì sau ngần ấy thời gian yêu......mình cảm thấy sợ yêu....cảm giác như tất cả mình đã trải qua rồi ....và mình cũng bít kết cục của những cuộc tình.Kể cả yêu có say đắm đến mức nào thì cũng có lúc chia tay.Kể cả khi đã cưới nhau thì cũng có thêr bỏ nhau ma thôi.
    Suy cho cùng mình là nguời sợ bị bội tình....sợ đau....----.nhưng thử hỏi trên đời này ai mà lại không sợ điều đó chứ.
    Yêu người.....nhưng cũng sợ mất người..yêu thật nhìu và đau cũng thật nhìu.chỉ giận tại sao mình lại có thể yêu hết mình đến vậy----. nhưng yêu mà không yêu hết mình thì đâu gọi là yêu...???

Chia sẻ trang này