1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau 1 tinh yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kit_bodyshop, 28/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hì, em à, rồi sẽ qua mờ . Không có cái gì là không ổn cả, chỉ có điều thời gian phải chờ, đôi khi phải sống, sống một cách gắng gượng, nhưng rồi cũng sẽ qua, hạnh phúc sẽ mỉm cười thôi em ạ...
    Mất trí? Em k muốn nhớ tới bạn bè, gia đình nữa ư mà đòi mất trí? Ngốc quá em ạ, nhớ hay quên cũng là ở mình thôi, có những kỉ niệm, mình nên giữ, bởi nó làm cho mình thấy ấm lòng, nó làm cho mình cảm thấy đã có một thời mình hạnh phúc như thế nào, giờ nghĩ lại dù k vui, nhưng cũng làm cho mình thấy ấm áp, dù cho thế nào thì vẫn phải bước tiếp, phải không em?
  2. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ừ, được sẻ chia là một hạnh phúc , rồi sẽ ổn cả thôi! Phải không?
  3. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Chờ một người nào đó tới cứu vớt mình á; Tội lỗi đây, cuộc đời là cuộc đời mình, thân thể là thân thê mình. Vậy tại sao lại không tự mình có trách nhiệm với nó mà lại đủn đẩy trách nhiệm đó cho người khác...
    Để được người khác yêu thương mình, trước hết phải tự yêu thương lấy cái "thằng người" mình cái đã, rồi nâng cái tầm (giá trị bản thân) của mình lên ...... những thứ khác tự nhiên nó sẽ đến thôi.
    Khi ngay bản thân mình còn nghi ngờ về giá trị đích thực của bản thân nhưng vẫn ngồi đó than thân trách phận, không chịu hành động để thay đổi mình----> sầu thiên thu
  4. kit_bodyshop

    kit_bodyshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Puskin nói đúng.
    Tôi sẽ không để 1 con người như vậy làm cuộc đời tôi phải thay đổi nữa.
    Nếu 1 người không cần mình nữa thì mình còn gắng gượng và đau khổ chi nữa đây?
    Một người khiến tôi không còn là chính mình, chìm đắm trong đau khổ.....1 người mang lại ánh sáng cho tôi rồi lại lấy mất nó đi khiến tôi mù loà.......
    Đúng vậy tôi còn những ng bạn, gia đình và những người yêu thương tôi thực sự....và không bao giờ khiến tôi đau khổ
    Đúng vậy, tôi đang không yêu thương chính bản thân mình.......tôi cần phải đối xử yêu thương với chính bản thân tôi.....chăng ai yêu thương nó bằng chính tôi.....vậy mà tôi đã lãng quên nó....
    Cám ơn mọi người, những ng tôi chưa từng gặp, nhưng đã đưa cho tôi lời khuyên, thông cảm cho tôi...
    .
  5. o0o_di_vang_cuoc_doi_o0o

    o0o_di_vang_cuoc_doi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
  6. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    cho em dzô với bác...
    dzô dzô vì 1 thế giới kô tình yêu
  7. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Thế giới không thể thiếu tình yêu. Điều quan trọng là chọn cho đúng người và yêu cho đúng cách thôi.
  8. kit_bodyshop

    kit_bodyshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Thế giới tất nhiên là không thể thiếu tình iu rùi.......nhưng trừ tình yêu lứa đôi ......
    Một khoảng thời gian nào đó ta chẳng cần có tình iu đôi lứa....
  9. kit_bodyshop

    kit_bodyshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi lặng lẽ qua cũng mấy tháng qua rồi.
    Mỉm cười vì thời gian qua ta đã không còn nghĩ và đau khổ vì người đó nữa.
    Hôm qua gió thoảng qua nhà.
    Ngồi một mình giữa căn phòng trống lặng im.
    Chợt nhớ đêm qua mình đã mơ thấy bóng dáng của một người nào đó quen lắm
    Chợt thấy trái tim như thắt lại , đau nhói ở trong tim.
    Thấy nhớ....dù chẳng còn gì nữa.
    Sau một cuộc tình là sự hận thù,tình yêu gần với sự hận thù.
    uh .có lẽ vậy.
    Nhớ.Một nỗi nhớ khắc khoải xen lẫn với niềm xót xa, đau nhói.
    Thấy nhớ cái cảm giác được bên cạnh.
    Thấy nhớ hơi ấm ngọt ngào từ người đó
    Nhớ những lúc chìm trong giấc ngủ trong vòng tay của người đó.
    Uh.Nhớ...
    Giờ thì chẳng còn gì.Hai người xem nhau như kẻ thù.
    Bỗng dưng thấy buồn cho một cuộc tình , mà cười chính bản thân mình, cũng đã có những lúc hứa thật nhiều, yêu thật nhiều vậy mà cũng thành số KHÔNG.
  10. visual

    visual Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hic, sau 1 tình yêu chẳng còn gì đọng lại trong em, bz với em chỉ có công việc, những nỗi lo thường ngày, thời gian cứ thế trôi qua, anh chỉ còn là cái bóng mờ nhạt trong ký ức của em. Hiện giờ, em luôn cầu mong anh sẽ được hạnh phúc với người con gái xứng đáng với anh hơn em.Bz nếu em gặp được 1 tình yêu khác, em sẽ tự hứa với mình tuyệt đối sẽ ko để hạnh phúc tuột khỏi tay mình như ngày xưa em đã từng mất anh.

Chia sẻ trang này